Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người vô giúp mình nhé... Lại là chuyện cờ bạc đỏ đen tan cửa nát nhà

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dr.Hero, 13/9/10.

ID Topic : 2273990
Ngày đăng:
13/9/10 lúc 08:46
  1. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Có hai cách:
    1. Báo công an : nếu ổng sống được thì ổng muốn tái nghiện cũng không được (cách này không tốn tiền nhưng phải máu lạnh và mạo hiểm, rủi ro ổng bị chém chết cao, ít có khả năng tái nghiện).
    2. Như một bạn nêu ở trên: hẹn giang hồ trả tiền nhưng không trả hết tiền, tuyên bố cắt đứt quan hệ, sau này không còn liên hệ (tốn ít tiền hơn nhưng vẫn có mạo hiểm, rủi ro ổng bị chém chết ít hơn, khả năng tái nghiện vẫn có).
    3. Trả hết 1 tỷ nhưng ổng phải chặt hết hai bàn tay (cách này tàn nhẫn nhưng đảm bảo ổng không chết và khả năng tái nghiện rất ít trừ phi ổng luyện dùng chân chơi bài ---> để đảm bảo thì kêu ổng chặt luôn chân)
    Mọi người vô giúp mình nhé... Lại là chuyện cờ bạc đỏ đen tan cửa nát nhà ...
     
  2. huydaubac Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trả hay không thì tùy bạn chủ topic, còn tụi giang hồ nó ko đến nhà mà làm lớn chuyện đâu,nó cũng sợ lây vào người nhà báo công an, người nào nợ nó đòi người đó, tụi nó cũng biết luật lắm, nhưng tụi nó sẽ làm khó dễ ông bố để ổng bắt người con ra trả dùm. Còn có giết o6g bố hay không, tui nghĩ chắc không, chắc chém vài nhát thì có
     
  3. chuotden Thành Viên Mới

    Bro này chắc coi Tam Quốc nhiều lắm nè, giống mấy chiu hạ sách -trung sách - thượng sách của Khổng minh để Lưu Bị chọn :snicker:
    Mục số 3 nên bổ sung cắt cái lưỡi nữa
     
  4. mmmnnn Thành Viên Cấp 1

    Ba mình mà như vậy thì chỉ 1 câu: " thằng nào ngu thằng đấy chết, đặc biệt là loại ngu mà lì "
     
  5. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    ổng chuyển wa đá banh,đá gà,đá cá,đá chim,đánh đề...Mọi người vô giúp mình nhé... Lại là chuyện cờ bạc đỏ đen tan cửa nát nhà
     
  6. gau_nakata Thành Viên Cấp 3

    cách thứ 3 ác quá chặt tay chặt chân sao sống Mọi người vô giúp mình nhé... Lại là chuyện cờ bạc đỏ đen tan cửa nát nhà - 1 cắt lưỡi móc mắt thui :snicker: khỏi thấy đường đánh bài mún bắt banh cũng nói ko đc :snicker: thượng sách
     
  7. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    tui nghĩ nên thế chấp để trả thôi,vì dù gì cũng là người thân trong gia đình mà.nói thì nói vậy chứ đâu dễ làm được đâu bạn à,tình cảm máu mủ nó thiêng liêng lắm
     
  8. Dr.Hero Thành Viên Bạch Kim

    Thank mọi người. Mình cũng ko biết nói gì hơn. Sắp đến deadline là tối nay rồi... Mình đang định lát qua nhà nó ngủ đêm nay luôn
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Trong xóm ông ngoại tui có 1 ông chơi tiến lên kinh khủng (đánh dùm mà toàn thắng) đến mức giang hồ chém thành dzị tật luôn :beated:.Từ đó bỏ nghề "đánh thuê"!!
    Phải có cái gì khác dấu lên ổng để mỗi lần ổng nhìn thấy là phải kiềm chế.
     
  10. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    một câu không trả, không phải lần đầu, mà ko phải lần đầu thì ko bao giờ có lần cuối ngoại trừ chết mới thôi, ông này ko bao giờ bảo được cò bạc đâu đây sẽ không bao giờ là lần cuối, dứt quyết không trả dùm. Ai có nói bất hiếu đành chịu nhưng con người cái gì cũng phải có giới hạn đi quá giới hạn thì đừng đem tình cảm ra mà xét nữa.
     
  11. KongDang Thành Viên Kim Cương

    Cho dù ông sai lầm thì vãn là máu mủ ruột thịt, và là ba của bạn, tiền mất có thể kiếm lại được nhưng còn ba, mẹ, người thân mất lấy đâu mà kiếm, cờ bạc thì mê muội nhưng không phải là ko bỏ được. Tôi thật sự khuyên bạn nên nghĩ thật kỹ đừng đừng vì đồng tiền mà rủ bỏ tình thâm, sống trên đời còn nhiều thứ quý hơn tiền, khi mất rồi đâu mang tiền theo được đâu, rất may mắn là bạn còn nhiều tiền chứ những người ko còn gì để trả thì họ lấy gì để mà trả =======>> chết thay cho ba mình./.
     
  12. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    bọn giang hồ cũng sợ CA,người nào thiếu thì bọn chúng đòi người đó,ko dám đụng đến người nhà đâu.Còn về nợ nần thì đã 3,4 lần rồi,ngựa quen đường cũ,lần này cho ổng tự xử đi,nếu còn trả giùm nữa thì lần sau lấy gì mà trả nữa.
     
  13. Dr.Hero Thành Viên Bạch Kim

    Đã có kết quả rồi.... Hic.. Mình vừa từ nhà nó về Mọi người vô giúp mình nhé... Lại là chuyện cờ bạc đỏ đen tan cửa nát nhà
    Ba nó ngày mai sẽ đi nộp mạng cho tụi giang hồ....
    Như vậy là đã kết thúc chưa các bác? Mình sợ tụi giang hồ qua nhà đánh đập thằng bạn mình thì khổ nó lắm.
    Có nên báo công an ko ta?
     
  14. stingwintermen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy thứ cờ bạc như thế thì cho chém chết lun là vừa, mình khuyên bạn không nên trả nữa....Nếu trả thì bạn sẽ hối hận, nói không đúng xin chém chết mình
     
  15. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    đưa sh nhà cho tụi nó giữ ihMọi người vô giúp mình nhé... Lại là chuyện cờ bạc đỏ đen tan cửa nát nhà - 1
     
  16. Ruồi Bu Thành Viên Cấp 5

    tin hot, không biết khuyên thế nào, bắt ghế ngồi nghe thôi :|
     
  17. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    cũng khó nhỉ. chắc đành bán nhà.
    tàn nnhẫn hơn, khóa cửa, mẹ còn dọn đi du lịch 1 tháng kẹ ông bố ra sao
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,056 (Thành viên: 10, Khách: 955, Robots: 91)