Nhỏ bạn chung cấp 3 e đang học trường du lịch (nhỏ bên tay phải) Năm ngoái nó đi nghĩa trang liệt sỹ ở đâu dưới Long An ( cái này e ko nhớ rõ vì nó nói là hơn 1 năm rồi nên e quên) , nó chụp hình ở bia tưởng niệm thì rửa hình ra như thế này Sẵn tiện mọi người bàn về TG thứ 2 nhiều quá nên bây h e công bố hình này E thề 100% là ko photoshop , chỉ dùng paint khoanh vòng tròn trong hình thôi
trời má ơi ghê quá vậy nhưng mà...lạ kỳ, ko có vật sao có ảnh? với lại mấy cái vụ máy ảnh này thấy sao sao ấy, giống như là ống lens hay gì đó chụp nhiều nên lưu ảnh hay sao á...kiểu như chụp nhiều nên lưu ảnh, chèn ảnh. giống như khám nghiệm pháp y các vụ giết người, mắt nạn nhân có thể lưu ảnh thủ phạm
2 đứa này chắc mất ngủ mấy bữa :byebye: nói vậy thôi chứ cũng nghi lắm kĩ thuật chụp ma dễ ẹt,đọc đi http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Kinh-nghiem/2007/08/3B9F93F6/ phải có chuyên gia thẩm định tấm hình mới biết sự thật chủ topic khai thật mau :canny:
Ông nội e cũng ko biết đến cách chụp hình như hướng dẫn chứ đừng nói đến em hay nhỏ bạn của e , với lại cách chụp này phải có ống kính rồi giá đỡ tùm lum , còn tấm hình này là chụp bằng máy du lịch cùi bắp mà ( nhỏ này nó ko rành về mấy KTS đâu) Với lại ko ai rãnh mà làm vầy đâu , sợ thấy bà luôn mà làm sao nỗi Ai rành photoshop hay gì vào kiểm chứng đi
theo mình đoán thì 1 trong 2 người trong bức ảnh sắp phải thế số cho chú bộ đội kia đi đầu thai..... về kiểm tra tình trạng sức khỏe của 2 bạn ấy xem sao mình ko đùa hay giỡn gì ở đây đâu.....
2 người khỏe chắc có lẽ là người chụp sẽ ra đi, tại chú bộ đội nhìn bác chụp hình cười chắc mặc quần quên kéo khóa mà đứng chụp đây