Tìm kiếm bài viết theo id

Mấy Anh mấy Chị vào tư vấn dùm em ạ!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mercury1010, 17/9/10.

ID Topic : 2288700
Ngày đăng:
17/9/10 lúc 01:24
  1. mercury1010 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    28/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,189
    Tình hình em là sinh viên muốn tìm việc làm thêm ( bán thời gian), em có đến trung tâm giới thiệu việc làm để tìm việc và em được trung tâm giới thiệu cho công việc " trực điện thoại " cho trung tâm gia sư với mức lương là 1 triệu đồng/tháng, làm việc 1 ngày 4 tiếng. Em đến trung tâm và được trung tâm nhận vào, trung tâm bắt em làm hợp đồng lao động.(hợp đồng 3 tháng, thử việc nửa tháng).
    Trong bản hợp đồng ghi công việc phải làm là " giao dịch viên điện thoai nhận lớp dạy kèm" . Mức lương chính: 1 triệu + 15 lớp hoàn thành/tháng/ca + hoa hồng.
    Trung tâm còn bắt em nộp bằng tốt nghiệp THPTvà bắt em làm giấy ưng thuận và trong giấy ghi là sẽ trả lại bằng TN THPT khi em hoàn tất hợp đồng, và trong giấy ưng thuận cũng ghi là nhân viên trực điện thoại.
    Nhưng khi hôm nay em vào làm thì em mới biết bị lừa, em được đưa vào 1 phòng riêng cùng nhiều người công việc cũng giông như em, mỗi người được phát 1 điện thoại di động cùng 1 quyển sổ rất nhiều số ĐT bàn ( những số này không biết lấy từ đâu, không biết là ai, có số không có thực) bắt tụi em gọi vào những số đó và tiếp thị là nhân viên của trung tâm khác chứ không phải trung tâm đang làm, hỏi gia đình anh (chị) có con em đang đi học không, có cần gia sư không....híc, công việc không liên quan gì tới việc đang xin làm ( nhân viên trực điện thoại)
    Còn lương thì 400.000/ tháng, nếu trong 1 tháng mà gọi tiếp thị được 15 người chấp nhận cho trung tâm cho người dạy kèm thì được 600.000 nữa tổng cộng mới là 1 triệu.
    Mấy Anh mấy Chị làm ơn cho em biết bây giờ phải làm như thế nào? 1 ngày 4 tiếng mà phải cầm điện thoại gọi hỏi mãi như thế cho đến lúc hết hợp đồng 3 tháng em chết mất :sweatMấy Anh mấy Chị vào tư vấn dùm em ạ! chết vì không có tiền để ăn vì 1 tháng có 400.000). mà bây giờ muốn rút cũng không xong vì họ còn giữ băng TN THPT của em.Mấy Anh mấy Chị vào tư vấn dùm em ạ! - 1udency:
    P/S: ý em muốn hỏi là công việc cũng như tiền lương không giống như trong hợp đồng vậy em có thể chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường không ạ!

    Em chân thành cảm ơn mấy anh mấy chị đã dành chút thời gian đọc qua và cho em lời khuyên ạ!
     
  2. onhaidang Thành Viên Cấp 3

    ô gay go đây vụ này mình cũng chưa gặp bao giờ hu hu
     
  3. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Chưa bao giờ nghe nói cái vụ đi làm mà nó giữ bằng tốt nghiệp,vớ vẩn thật.

    Kiểu này bị dụ rùi,ko thì dẹp cái bằng luôn lên trường xin lại bảo nói là mất bằng tốt nghiệp thôi.
     
  4. mercury1010 Thành Viên Cấp 4

    em cám ơn 2 anh nhiều ạ vì đây là lần đầu em đi xin việc làm nên không biết, từ nay về sau em xin rút kinh nghiệm còn bây giờ em không biết phải làm sao nữa. còn bằng tốt nghiệp THPT thì chỉ được cấp 1 lần thôi a ạ!
     
  5. mercury1010 Thành Viên Cấp 4

    Ai vào cho em ý kiến cái! E rất cần!hjx!
     
  6. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    vãi bằng THPT mất thì hơi bị khó bác đã kí vào hợp đồng rồi thì hơi bị khó, kiểu này thì chỉ có đánh thuốc mê con trưởng phòng rồi vào lục kiếm lại cái bằng, còn con trưởng phòng bác xử sao thì tùy bác nhớ chụp hình lại
     
  7. toilatoi8x0 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix, nếu nó vi phạm hợp đồng thì sợ j, thiết nghĩ bạn nên kéo khoảng 15 thằng đến đối chất với nó (rủ mấy thằng bạn đó) làm mặt ngầu, giống xh đen, làm lớn lên... Hix, ghét nhất mấy thằng lừa đảo...
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_

    tập trung những người bị hại như ban & những bạn bè người quen of bạn , càng nhiều nhiều càng tốt , tập trung kéo tới văn phòng nó tạo áp lức quậy , rồi keo CA phường xuống là có 80% hi vọng lấy lại bằng Mấy Anh mấy Chị vào tư vấn dùm em ạ!
     
  9. mercury1010 Thành Viên Cấp 4

    E cám ơn 2 bro nhiều ạ! E nghĩ chắc còn có cách đó quá! hjx!