[ Xin Ý Kiến ] Vợ - Tình hình là chán lắm rồi . Lên xin ý kiến AE xem nên thế nào . Chả là E sinh năm 1987 thôi , nhưng giờ đã có vợ và e bé 4 tuổi rồi Nói chung là còn trẻ có vợ sớm Lên SG sống , nói chung cũng chả dễ dàng gì , ở nhà thuê , nuôi con nhỏ , mỗi tháng đủ thứ tiền , nào là tiền nhà , tiền điện nước internet , tiền học của con , tiền ăn uống , tiền đi chơi và siêu thị mỗi cuối tuần . Đi làm 1 tháng 4-5tr thì chắc đói , nên mấy lần đi làm đều phải nghỉ ngang , chỗ làm lâu nhất được đúng ...15 ngày Phải ở nhà kinh doanh nhỏ , nói chung cũng tạm đủ chi phí SH , vẫn đủ mua cho con cái này cái kia , tuần nào cũng pizza / gà rán + siêu thị . Chủ yếu là kết hợp chở con gái đi chơi chủ nhật vì cháu nó đi học cả tuần rồi . Vợ e thì còn đi học , đang học cao đẳng , ngày xưa có e bé ko đi học được nên giờ cho bả học cho đến nơi đến chốn , sau này 2 vợ chồng cùng làm thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn . Giờ 1 mình e làm chỉ đủ các khoản chi phí thôi , chả lấy đâu ra dư mà để dành . Nhưng mà khổ nỗi vợ em vô tâm và vô trách nhiệm quá các bác ơi ở trong một nhà , Chồng lo kinh tế , vợ lo nội trợ , việc nhà , con cái âu cũng là hợp lý . Nhưng vợ em thì không . Cơm lâu lâu nấu một bữa , Đồ chẳng bao giờ giặt trong ngày , toàn dồn một đống khi nào hết đồ mặc mới lôi đi giặt , Con cái thì bỏ bê , Sáng sớm không dậy chuẩn bị đồ ăn sáng hay chuẩn bị cho con đi học gì hết , hôm nào em bực mình bắt dậy đánh răng rửa mặt cho con đi học thì làm , còn không thì thôi , cứ nằm ườn ngủ chán mới dậy . Không làm đồ ăn sáng nhưng cũng không đi mua đồ ăn sáng luôn , chở đi ăn thì đi , hoặc đi ăn thì mua về . Chở con đi học là một việc vô cùng khó khăn đối với vợ em , dạo này bà cô ở nhà trẻ cứ thỉnh thoảng hỏi mẹ nó đâu mà toàn thấy ba đưa đón , lâu lâu cô hỏi mẹ nó đâu ko cột tóc cho cháu ...v.v làm mình cũng chạnh lòng . Có vợ mà cứ như gà trống nuôi con vậy . Hôm nào cũng chỉ 2 cha con . Chán . Trưa . Như lẽ thường thì bx sẽ chuẩn bị bữa trưa . Nhưng vợ em thì Tự lấy xe đi chợ về nấu cơm một lần nữa là công việc vô cùng khó khăn , hôm nào vui + đi cùng e đi ăn sáng chẳng hạn , thì mới mua đồ về nấu cơm , không thì e phải chở bả đi chợ thì đi , còn không thì thôi . Mà chợ có xa gì cho cam . tầm ~ 250m ko hơn . Tần suất nấu cơm tầm 2-3 bữa / tuần cho những đợt cao điểm . có tuần 1 lần , và có tuần chả lần nào Chiều . Do bx em đi học tối , đi 5h30 , 9h PM mới về nên chuẩn bị cơm tối còn xa vời hơn chuẩn bị cơm trưa nhiều Em sẽ phải tự đón con về , tắm rửa , ăn uống cho con . bữa thì cơm hộp , bữa thì nấu . E thì đàn ông nên chả nấu được nhiều món , chỉ sườn chiên hoặc trứng chiên cho con ăn hoài thương quá , món khác với canh thì không biết nấu , vợ thì chả mấy khi nấu . Bảo vợ nấu cơm chiều sớm rồi đi học thì bả bảo bả còn bận không làm được . Nhiều khi 9h hơn đi học về nhưng chả chịu ghé đâu ăn rồi về , về đến nhà bảo em đi mua cơm Giặt đồ : Đồ thay ra giặt trong ngày là điều viễn tưởng đối với vợ em Thay ra là bỏ sọt , vài ngày giặt 1 lần , nhiều khi để đến lúc hết đồ để mặc mới đem đồ đi giặt . nói thì bả bảo là vài ngày giặt lần tiết kiệm xà bông (?! ) , giặt đồ nhiều hại da tay ( ?! ) , Nhiều khi vài ngày mới lấy đồ đi ngâm nhưng mà lại ngâm đến vài ngày (!) , mà đồ ngâm xà bông vài ngày thì ae biết rồi đấy lâu lâu e cũng giặt mà tức lắm , Mình làm kiếm tiền lo đủ các khoản trong nhà , Sáng ra thì lo con cái đi học , chiều thì tắm rửa con , cho con ăn , cơm thì bữa đực bữa cái bữa có bữa không , giờ đến đồ cũng phải tự giặt nữa thì chả hiểu có vợ để làm cái gì nữa . Sau nhiều lần nhắc nhở , nhỏ nhẹ có , nặng nhẹ cũng có , giận hờn cũng có , cả chửi mắng cũng có , đánh đấm cũng có luôn , nhưng lần nào cũng như lần nào , cứ sau mỗi lần như vậy thì êm xuôi được vài ngày thì bản chất sự việc lại lặp lại không thể thay đổi được và thực sự em rất chán nản . Cấm vận : Chủ nhật tuần trước đi siêu thị . Mua cho con cái đầm hồng đẹp ơi là đẹp , đem về giặt và phơi liền để thứ 2 con gái có đầm đẹp đi học , Chiều thứ 2 cháu về , bỏ đầm vào sọt và rồi .. 1 ngày ... 2 ngày ... 3 ngày ... và đến thứ 2 tuần sau đầm vẫn còn trong sọt Cộng thêm một tuần trời không cơm nước , không con cái vủa vợ em . Em không chịu nổi nữa , bắt đầu cấm vận Em gôm hết đồ của 2 cha con đi giặt , Sáng ra mặc kệ bả ngủ , muốn ngủ đến khi nào thì ngủ , em dậy một mình , đánh răng rửa mặt cho con , chở con đi học , đi ăn sáng . Mặc kệ vợ em , không nói chuyện , không mua đồ ăn sáng . trưa đến tự đi ăn cơm , tối tự nấu cơm 2 cha con ăn , đồ 2 cha con thay ra là em giặt luôn . Coi như ignore vợ ra , muốn làm gì thì làm . Tưởng như vậy sẽ làm bả ít ra cũng thấy cô đơn , thấy cần phải có 2 cha con , thấy cần phải quan tâm hơn đến gia đình . Nhưng hình như em đã nhầm Bả vẫn bình thường thoải mái , coi như chả có chuyện gì xảy ra cả . Đến sáng thứ 5 thì em thấy cái này Thật sự là đến đây thì em bó toàn thân luôn rồi . Chả biết làm thế nào nữa cả . theo AE thì giờ e nên làm gì / Cháu nhà e đây ạh : Được cái là cháu nó khỏe mạnh , ngoan ngoãn , rất thương ba . niềm tự hào và an ủi duy nhất của em lúc này http://www.youtube.com/watch?v=TG4UxU5JI04 nguồn: http://vozforums.com/showthread.php?t=1329892 st
Lấy từ Voz qua à :angry: hay bác chính là "hohoho" (chủ nhân bài viết bên Voz, là người trong bài viết)?
làm nhanh nhanh đi bác :sweat: bó chiếu @: công nhận bác cao thủ, mới 23t có con 4t rồi, ko biết vợ bác bao nhiêu tuổi nữa :sweat:
hix tháng 4-5 tr mà bác nghỉ thì cũng hơi kén việc à Chủ top cẩn thận bro này nha mà công nhận dễ thương thiệt @chủ top : bác cũng gan lắm post hình nguyên gia đình lên , mình nghĩ ko nên để hình nếu bác đang than thở vợ bác , người nào quen ò nhà bác hay vợ lên đây thấy nói vậy thì sao, cùng lắm cho vợ bác đọc topic này là đc rồi, ko cần làm vậy đau
Hix, bằng tuổi mình mà có con 4 tuổi rồi. Vợ bạn nhìn giống 1 thành viên trên này thì phải, thấy quen quen mà ko biết đúng không.
trùi, thấy hình vợ bác wen wen nha, hình như cũng có mua bán trên này thì phải? đọc cứ như chuyện hài, ai biểu lấy vợ sớm wa' chi. chắc bạn ấy còn trẻ nên chưa suy nghĩ đc nhìu, từ từ khuyên cô ấy bạn à. Chuyện như đùa vậy,^^. đúng là bi kịch của vợ chồng trẻ mà topic của cafe5giay thì hok bít có nên tin đc hok nha, thấy nghi nghi .^^
Đúng là người đàn ông đảm đang gặp em mà có con vợ hư hỏng đến thế là em bợp tai ko thương tiếc rùi trả về ông bà già vợ luôn
Xin lỗi bác nhưng đọc tâm sự của bác tui cảm thấy bác mềm yếu nhu nhược quá ko giống đàn ông- 1 người chồng. Đàn ông lấy vợ về là phải dạy vợ chứ, ai mà âm thầm chịu đựng 1 mình như vậy. Thà bác làm dữ bợp tay hay đấm đá v.v...vợ bác còn sợ và nể ko dám mới vào nề nếp, đằng này bác làm tất cả mọi việc mà người vợ bác đáng ra phải làm. Bác làm như thế tưởng vợ bác yêu bác hơn chắc? ko có đâu - vợ bác sẽ được nước làm tới. Bác mà ko can thiệp sớm chẳng những sống ko hạnh phúc mà hạnh phúc sẽ ko bền đâu!
Oa...hok bít xin góp ý chia sẻ hay...khoe vợ đẹp con ngoan đây vợ xinh wá bác ợ, với lại tuổi 2 bác còn trẻ nên tính vợ bác đang còn chưa biết lo cho gia đình. Thôi ráng tâm sự mà cùng nhau lo cho con cái, cũng tại lấy vợ sớm, vợ đẹp chi cho khổ thân như mình nè, 30 mới chịu cưới vợ 24, vừa xinh vừa đảm hí hí...sướng tê còi !! Ráng vợ chồng bảo nhau đi bác !