Tự dưng buồn buồn nên nghĩ thế thôi, ai thấy chuyện bình thường thì thôi nhé! Mua, bữa qua bên Viễn Thông Nam, cơ sở ở Phan Đăng Lưu mua cho thằng bạn con BB8830 với giá 1tr350k full box tặng thẻ 2Gb, bảo hành 1 tháng! Vừa đem cái thẻ về, hôm sau nó bị cọt kẹt thôi chứ không hư, và đem lên đổi gấp, nhận được một câu vãi nhợn "thẻ nhớ là quà tặng không bảo hành!" ahmen, không bảo hành chả lẽ lúc nó tặng nó thích tặng cái gì cũng được à? Bó tay! Bán, đăng rao con Treo600 full box máy mới láng o, ông anh cho không muốn xài vì khó nên đăng, có người trả xuống 600k không lấy thẻ, nghe giọng nói và nhắn tin thì cũng có vẻ tốt thật! Trời hỡi, đợi 2,3 ngày hẹn tới lui với đủ thứ lý do và missed thì mình lên five.vn tra cái số mới thấy.... anh em có chuyện gì vui buồn với cái mobile không?
Lúc trước cũng thích buôn bán linh tinh nhưng riết rồi cũng nản. Nhiều bác trả giá thấy sợ quá, trả giá rồi kêu mình gọi lại nữa mới ghê chứ. Có bán thì viện ở xa kêu bớt tiền xăng, e search thử thì ra cách nhà có vài phút đi xe.
tiêu chí : ko gạch , ko sms , ko pm trên topic , ko giao hàng , ko reply sms trả giá thiện chí : mua bán tại nhà - có nước ngọt big cola giải khát - tha hồ test có thành ý : buôn bán là phải.....FIXXXX......ae 5s mới vui hì hì hì
Thì đấy, cái người ấy nói ở Bình Dương xa lắm, nhưng mình thấy sô đt 10 số cũng đẹp nên search thử coi sao, hóa ra cách có nhiêu đó, cùng quận, gần phường chung một đường đi cả!
Thường thì bi giờ thẻ TQ rất nhiều...các thẻ xịn theo máy khi nhập về mấy cửa hàng lấy ra để bán và thay thẻ TQ vào để "tặng kèm"...đúng là chỉ có ở VN