Xa em đến giờ có lẽ cũng đã gần được 2 năm Chỉ vì ngày xưa bản thân anh đã mắc phải những sai lầm Chỉ mong bây giờ có thể bên em nói được 2 chữ Xin lỗi...mong ngày nào đó Em sẽ quay về và tha thứ Nhưng mà hy vọng đó từ lâu có lẽ đã dập tắt Chỉ còn lại mình anh trong quá khư bên cạnh những giọt nước mắt Đứng nhìn em ra đi...số phận đã an bài Mơ ước ngày xưa nay đã sụp đổ trước mắt bên cạnh chiếc quan tài Hạnh phúc ko bao nhiêu Đau thương thì quá nhiều Trong khi anh đã mất hết tất cả....bây giờ đến người anh đang yêu Những khi anh buồn nhất Em luôn có bên cạnh Những lúc thế này tự hỏi không biết sẽ còn có mấy ai ở bên anh ............................phãi ước gì................
Lời ứơc rất đơn giản.E ước A có thể đọc được những tn này.Như vậy chứng tỏ mình rất có duyên như bao ngươì đã nói phải hok Ngáo?-Hjx.Chúng ta đang rất hạnh phúc đúng hok A? Nhưng vỳ lỗi lầm cuả E gây ra mà bây jo 2ta phải sống trong đau khổ.Không thể quay lại nhưng cũng hok thể wên nhau.Ba năm mà-hok phải nhiều nhưng đâu dễ wên Ngáo nhỉ? E vừa mới có việc làm tưởng rằng cuộc sống sẽ có nhiu time vui vẻ hơn ai ngờ : Ngay lúc ấy bao nhiu chuyện xảy ra cho E.Đôi lúc E nghĩ rằng E hok thể đứng lên với bao vất vả xung quanh ma E đang chịu đựng này.E thật sự mệt mỏi lắm.Bây jo đã đỡ đôi chút.E đã dành all time cho chuyện học thêm nhiu hơn để hok có time rảnh ngồi suy nghĩ lung tung nữa.Con đường phiá trc của A cũng đầy vất vả jong E.A cũng cố gắng vượt wa A nhé.!" Yêu là nhìn người mình yêu hạnh phúc " .Câu nói này E luôn suy nghĩ để đánh lừa E....E cũng sẽ cố gắng cho all .Nhưng dù E đã cố gắng rất nhìu nhưng vẫn chưa wên dc A. Huhu........Nếu có thêm 1 điều ước nữa E sẽ ước time way trở lại để không làm cho chuyện tình cta tan vỡ....... E iu A ^_^
uoc sao vo cua a luon luon dc binh` yen va vui ve, va mai ben a du co chien j di nua! ............a doi e, hay~ ve` ben a...........