Tìm kiếm bài viết theo id

Hạnh phúc bắt đầu từ trái tim của bạn.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bluevn, 17/9/10.

ID Topic : 2291357
Ngày đăng:
17/9/10 lúc 16:44
  1. bluevn Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    7/1/07
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    6,513
    CHƯƠNG TRÌNH “HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU TỪ TRÁI TIM”
    Tôi lại bắt đầu với câu hỏi “Hạnh phúc tìm ở đâu?”. Thưa các bạn, Hạnh phúc là cái gì đó mơ hồ và tất cả chúng ta đang tìm kiếm nó, đôi lúc cũng muốn sờ vào nó để cảm nhận. Nhưng Hạnh phúc không quá xa vời với tất cả chúng ta, theo cách tôi nghĩ của một người 24 tuổi, thì Hạnh phúc đơn giản lắm “Hạnh phúc là khi bạn cho đi những gì bạn đang có. Bạn sẽ cảm thấy rằng bạn nhận lại được rất nhiều, đó là bạn cảm thấy bạn hạnh phúc hơn “. Vâng, có những người hỏi tôi “Nếu tôi không có gì để cho đi thì sao đây?”. Có thật là bạn không có gì để cho đi không, bạn không có nhiều Tiền và vật chất nhưng bạn có Trái tim, Trí óc và Sức lực, đó cũng đủ để bạn có chia sẻ với người khác. Bạn hãy dùng Trái tim của mình để thông cảm và lấp đầy những trái tim của những con người đang bất hạnh tột cùng trong Xã hội này. Đó cũng là cách để bạn tìm được Hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống. Xã hội nước ta hay bất kỳ Xã hội nào trên Thế giới đều có những người bất hạnh, họ cần tình thương của chúng ta để họ có thể tiếp tục duy trì và đứng lên vượt qua những nỗi đau của bệnh tật và hơn hết là vượt qua được nỗi đau tinh thần. Chúng ta thật hạnh phúc vì có được một hình hài trọn vẹn, một gia đình, có những người thân luôn ở xunh quanh ta. Còn họ, những đứa trẻ mồ côi bị nhiễm các căn bệnh bẩm sinh hay những mảnh đời bất hạnh khác, họ đâu chọn cho mình được hoàn cảnh sống thế nào và không biết được ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta hãy dùng Trái tim của mình để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn nhỏ bé của chúng, những đứa trẻ bất hạnh để chúng tiếp tục là những mầm non của đất nước. Khi các bạn cùng tôi làm những điều này, các bạn xứng đáng là người có Hạnh phúc trọn vẹn. Bạn hãy sờ lên ngực trái của mình, nơi chất chứa bao nhiêu tình cảm của con người, bạn sẽ thấy bạn thực sự có thể đem lại Hạnh phúc cho mọi người.
    “HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU TỪ TRÁI TIM CỦA BẠN” chương trình do cá nhân tôi phát động tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

    KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH
    1. I. Thời gian và địa điểm:
    - Thời gian: Tập trung 17h00 ngày 22/09/2010 tại Ngã tư Hàng Xanh (Mong ACE sắp xếp công việc để đi có mặt đúng giớ không ảnh hưởng tới lịch trình của mọi người)
    - Địa điểm: Trung tâm trẻ mồ côi nhiễm HIV Tam Bình (có 120 trẻ)
    (30/3 Bà Giang, Phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh)
    1. II. Phương thức đóng góp:
    - Trực tiếp đóng góp bằng tiền mặt và vật chất: Liên hệ
    Thảo Nguyên - 0127 8888 379
    - Chuyển khoản:

    Ngân hàng Đông Á
    Chủ TK: Nguyễn Thị Thanh Thảo
    Số TK: 0104279821
    Số CMND: 02480495

    1. III. Kế hoạch và thực hiện:
      1. 1. Giai đoạn 1: (11 – 20/09/2010) Chuẩn bị và phát động
    - Soạn thảo kế hoạch chương trình
    - Lập danh sách email và gửi email phát động hàng loạt
    - Liên lạc với những người thân và bạn bè để phát động thông tin
    - Trả lời các thông tin liên quan đến chương trình
    - Tổng hợp các đóng góp
    1. 2. Giai đoạn 2: (19/09/2010) Chay chương trình
    - Họp mặt các thành viên tham gia đóng góp ủng hộ chương trình
    + Địa điểm: Quán trà sữa -18oC Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM
    + Thời gian: Lúc 18h00 ngày 18/09/2010 (nếu thành viên có hẹn bf hay gf vào buổi tối thì có thể dẫn đi theo vì họp mặt kéo dài khoảng 1tiếng)
    - Tiếp nhận các ủng hộ về hiện vật và hiện kim
    - Tổng kết số lượng thành viên tham dự
    - Chia nhóm và phân công công việc
    - Tiếp tục phát động đóng góp đến hết ngày 21/09/2010 (ngày 21/09 chốt lại lần nữa số tiền huy động được them)
    1. 3. Giai đoạn 3: (19 – 22/09/2010) ACTION
    - Báo cáo tổng kết tài chính và quyên góp ủng hộ
    - Gửi lời cảm ơn đến cá nhân tham gia ủng hộ
    - Đi thăm Trung tâm Tam Bình 22/09/2010
    - Tổng kết chương trình
    1. IV. Dự tính kinh phí:
    - Đây là chương trình do các cá nhân tự nguyện đóng góp tùy theo lòng hảo tâm nên số lương tiền và hiện vật sẽ thay đổi đến gần ngày chốt chương trình.
    - Các khoản phải chi: Mua Gạo, sữa, tã, giấy…
    - Dự kiến chương trình sẽ huy động được: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)
    1. V. Các thành viên đã tham gia ủng hộ:
    2. Nguyễn Thị Thanh Thảo (0127 8888 379): 2.000.000 đ (đã nhận)
    3. NMH (người giấu tên): 2.000.000 đ (đã nhận)
    4. Nguyễn Quốc Nguyên : 300.000 đ (chưa nhận)
    5. Nguyễn Mỹ Linh: 100.000 đ (chưa nhận)
    Các thành viên khác sẽ đóng góp từ đây đến cuối tuần khi họp mặt vào ngày 19/09/2010. Hy vọng con số sẽ ngày càng TO để các em nhỏ có được một Tết Trung thu thật nhiều hạnh phúc.
    Xin chân thành cảm ơn!
    Trung thu này sẽ là một Trung thu ý nghĩa nhất từ trước tới nay của các anh/chị. Tôi chắc chắn như vậy. Vì tôi đã trải qua cảm giác thấy mình là người hạnh phúc khi đem lại hạnh phúc cho những người bất hạnh xung quanh.
     
  2. bluevn Thành Viên Bạch Kim

    rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn.
     
  3. minhphuc775 Thành Viên Cấp 3

    le cho chuong trinh co y nghia
     
  4. bluevn Thành Viên Bạch Kim

    thanks bạn, vẫn mong nhận được thêm nhiều sự đóng góp từ các bạn.
     
  5. truongthanhmen Thành Viên Cấp 1

Tình hình diễn đàn

Tổng: 749 (Thành viên: 3, Khách: 733, Robots: 13)