Đọc xong thấy vui vui. Thanh niên TQ thiệt khổ trên 5s có pro nào có can đảm giống anh ấy ko. Khoảng 10 giờ sáng nay 20-9 (giờ địa phương), giữa đường phố nhộn nhịp người qua lại ở trung tâm thành phố Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc ), một nam thanh niên đột ngột dừng lại, trưng ra tấm bảng tìm người yêu, khiến đám đông hiếu kỳ vây quanh. Chàng trai khoảng hơn 30 tuổi tâm sự anh đến Thâm Quyến đã được mấy năm, dù làm lụng cực khổ mỗi ngày nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu, không thể dành dụm được gì ở thành phố đắt đỏ này. Ngoảnh đi ngoảnh lại anh cũng đã hơn 30 tuổi. Cha mẹ ở quê luôn thúc giục chuyện vợ con nhưng khổ nỗi anh tìm mãi mà vẫn không có cô bạn gái nào. Hết cách, anh đành ra đường trưng bảng tìm người yêu cầu may Chàng trai và "bài thơ tìm vợ" giữa đường phố Thâm Quyến Tò mò đọc thử tấm bảng, người ta thấy bài thơ anh mô tả bản thân: Tôi muốn có gia đình Đèn sách hơn chục năm Đến Thâm Quyến vài năm Lương tháng hai ngàn tám (tệ) Làm lụng ngày lẫn đêm Ngày ngày nhai cơm hộp Đêm ngủ khu nhà trọ Kết hôn kiểu đơn giản Rước nàng về quê nhà. Theo anh, anh không có xe, không có nhà cửa, không có tiền bạc. Nếu chịu lấy anh, cô dâu tương lai sẽ không có cơ hội mặc váy cưới, đãi tiệc rình rang vì anh chỉ có thể chi 5 tệ (khoảng 15.000 đồng) để đến cơ quan chức năng đăng ký kết hôn. Có một vài ý kiến thông cảm như: “Bây giờ tổ chức đám cưới tốn kém quá! Đúng là sức ép không nhỏ!”, hoặc an ủi: “Có tiền chưa chắc hạnh phúc, miễn sao hai người cảm thấy vui là được”. Tuy vậy, một cô gái trẻ lại thẳng thừng: “Đám cưới cả đời chỉ có một lần, phải tổ chức long trọng chứ”. Đứng xem thì nhiều, tò mò bàn tán cũng lắm nhưng chẳng cô nào chịu dò hỏi, đến 12 giờ trưa, anh thanh niên này đành thất vọng dọn đồ ra về.
Con gái bên TQ cũng xinh lắm, da đẹp tuyệt, mà ko đến nỗi tán ko đc như bọn ngu này , mà tán ko xong lấy gì cưới =))
lừa tình coi chừng bị lừa lại đó bác ! Khổ thật ... mà bác này muốn nổi tiếng hả trời ! Ra thành phố kiếm bạn gái ... sao ko về quê nhỉ hay là con gái ở quê kéo lên thành phố hết rồi
ai ko lấy dc vợ thì tập trung lại di cư dến những vùng đất cướp dc của những nước láng giềng mà ở rồi thành lập Nam Nhi Quốc .haha
Phải rồi phải thành lập nam nhi quốc thôi. Đàn ông chúng ta phải vùng lên thôi, ko thể để tình trạng trên lan qua việt nam. :angry:
mấy bố thích đẻ con trai, đi siêu âm thấy con gái thì phá. hoặc như ông này http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA207DF/ làm thế thì con gái đâu mà cưới hả trời.