Mình mới ra trường và đi làm được nửa năm nay. Công ty mình làm về ngành dịch vụ nên nhân viên cũng không nhiều, vậy mà cũng lắm chuyện, mỗi người mỗi tính không biết làm sao cho vừa. Lúc mình mới vào làm, lại là người chưa có kinh nghiệm nên thường bị sai vặt và có vô số việc không tên như pha trà, lau bàn ghế, mua đồ ăn…, nhưng vì nghĩ mình chưa có kinh nghiệm nên có chịu thiệt thòi chút cũng không sao, miễn là mấy anh chị ấy chịu chỉ bảo mình là được. Thế nhưng, càng ngày họ càng làm tới, hay bắt nạt và xem thường mình, có chuyện gì không vui đều kiểu “giận cá và chém…mình” vậy. Mình buồn và khổ tâm lắm, không biết ứng xử sao cho phải đây. Cứ như vậy mình không thể phát huy được bản thân. Mọi người cho mình lời khuyên với nhé !
cũng đúng thôi mà, tùy mình ứng xử thôi @Xirô :tui tháy dạo này mod đc hơn trc' chút rồi đó , close hay xóa topic cũng coment 1 tiếng cho mem bik chứ lúc trc' toàn nup' lùm làm việc , nói chuyện ghét lắm heheh
Nếu nhường mà ng ta ko coi trọng thì bạn đừng nhường nữa , cứ tự nhiên làm chính mình để ng khác tôn trọng . nếu bạn có tài , ai dám sai bạn nữa . Cái quan trọng là bản lĩnh
thì cứ nhịn đi bạn ơi, biết đâu họ đang rèn luyện tính kiên trì của bạn áh, để sau này khi bạn gặp khách hàng khó tính thì có kinh nghiệm mà...
Ra đời mình đi làm đều là làm công cho chủ nên ai cũng như ai thui, mình như mọi người mọi người cũng như mình thui...có hơn thì hơn nhau time làm và chức vụ...bạn đừng vì cái quan niệm "Ma Cũ - Ma Mới" mà gây thiệt thòi cho bản thân...cứng rắn lên bạn...nhịn và nể không có nghĩa là ngta có quyền sai mình như ng giúp việc
chuyện thường tình thôi bạn. Nơi nào trên TG này vậy hết.Sau bạn thành ma cũ rồi lại ăn hiếp nhân viên mới thôi. Nếu bạn chịu ko nổi thì xin nghỉ đi
Cần gặp nhau và nói thẳng thắng với họ và người quản lý ở đó , em vô đây là để làm việc ko phải pha trà , Ko fải việc của em ... Còn ko dc thì kiếm việc khác làm ! Đơn giản vậy thui
Mình ko nghĩ như các bạn. Những nơi mình từng làm qua thường thì nhân viên đều hòa đồng để làm việc bớt chán nản. Những người khó chịu, tính tình quái dị thì thường không làm cao được đâu, chỉ làm những việc tầm thường thôi. Nếu bạn thật sự có năng lực, mình nghĩ bạn còn chờ gì nữa mà không lựa chọn 1 đuờng đi mới cho mình, 1 công ty với những người đồng nghiệp tốt đang chờ bạn, bạn sẽ làm việc với họ suốt đời thì dành vài năm để kiếm họ không phải là dài bạn nhỉ. Cố lên, chúc bạn thành công.
mọi người bắt nạt và xem thường bạn thời gian đầu thì ok, vì đó là lẽ thường trong công sở thôi. Nhưng nếu wa một khoảng thời gian kha khá mà tình trạng vẫn như cũ thì xin lỗi, bạn hãy xem lại mình trước khi trách những người xung wanh. Bạn đã có thời gian để tạo ra những mối quan hệ có lợi cho bản thân và công việc nhưng sao bạn vẫn ko làm được ??? ở bất cứ đâu cũng vậy thôi, mối wan hệ luôn là điều wan trọng nhất trong những nấc thang đầu tiên trong sự nghiệp, bạn có thể dở, có thể kinh nghiệm ko nhiều nhưng chính sự tài tình trong wan hệ cộng đồng của bạn sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách đó !!! hy vọng bạn sẽ cải thiện tốt hơn tình trạng của mình ps: wan hệ ý mình ko phải là nịnh hót nhiều wá đâu nha bạn
Tui có một số ý kiến tuy chưa đầy đủ nhưng thấy áp dụng cũng ok lắm: - Cười, hài hước và vui vẻ với mọi người. - Tự nguyện giúp đỡ mọi người trong điều kiện có thể. - Phải biết từ chối và nói không trong trường hợp không cảm thấy thoải mái (không thể làm hài lòng tất cả mọi người ). - Khách quan, thẳng thắn (nhưng phải nhẹ nhàng đừng quá căng thẳng), có tinh thần xây dựng khi góp ý. Nếu góp ý cho cá nhân nên lựa môi trường riêng tư. - Có thể ngồi lê đôi mách nhưng tuyệt đối không được nói xấu người khác, không được phe phái (trừ khi biết phe nào áp đảo tuyệt đối ---> cái này không khuyến khích nha). - Nếu lừa dối thì phải cố gắng cho khôn cho khéo vì người con người ta nhạy cảm lắm (chỉ lừa được một hoặc hai lần thôi nên phải suy nghĩ thận trọng và kỹ càng --> tốt nhất không nên). - Chân thành, chân thật và không vụ lợi. ... còn nhiều lắm. Quan hệ giữa con người phức tạp nên đừng nôn nóng, cái gì cũng cần thời gian để thấm ...
hãy là chính mình đi,nói chuyện thẳng thắng đi,để họ làm quá là không được đâu bạn àh,để vậy hoài không quan hệ ngày càng gây gắt mà bạn không phát triển bản thân được,lỡ mà liệu luôn thì tiêu.
Đừng buồn và suy nghĩ nhiều bạn ạ. Họ làm gì mặc họ, bạn nên nói thẳng thừng rằng mình vào đây là để làm việc. Bạn phải khẳng định mình bằng cách thể hiện năng lực công việc, cách giao tiếp đúng mực, hoàn thiện bản thân nha bạn.