Tìm kiếm bài viết theo id

Nhờ mấy bác tư vấn chuyện nhà cửa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sikiem, 22/9/10.

ID Topic : 2309785
Ngày đăng:
22/9/10 lúc 15:00
  1. sikiem Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    27/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    251
    Em làm nhà nước lương tháng tầm 4 chai rưỡi, bây giờ giả sử e có 300 tr. E mua 1 căn chung cư 1 tỷ. Em góp 300 tr là 30% còn lại vay ngân hàng trong 20 năm. Trung bình 1 năm e trả 35 tr cộng lãi thì cứ cho chẵn 1 năm 40 tr đi. E sống chung với pa mẹ. 1 tháng để dành 1tr -> 12 tháng/ 12 tr, cuối năm thưởng khoảng 20 chai. Là 32 chai, căn nhà cho thuê 4 tr/ tháng -> 48 tr/ năm vậy 1 năm e có để dành được 80 chai, trừ đi 40 chai trả tiền ngân hàng. Như vậy còn lời được 40 chai để cưới vợ, phòng thân. Suy ra những ai có nhà cửa ở Sài gòn thì trong vòng 20 năm sẽ có 1 căn chung cư 1 tỷ , vẫn cưới vợ sinh con bình thường. Cái này chưa tính bx e đi làm và lương tụi em tăng nữa. Hehe.... anh e góp ý nha.
     
  2. nhoccop2303 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm công ty nào mà thưởng 20tr/năm vậy,cho tui do làm với
     
  3. llchan Thành Viên Cấp 3

    cuối năm thưởng 20tr chắc Ngân hàng, hàng ko hoặc nhà nước
     
  4. by0 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghĩ con số 20 năm mà oảiNhờ mấy bác tư vấn chuyện nhà cửa...trong 20 năm đó aj bít dc sự cố hay cái gì xảy raNhờ mấy bác tư vấn chuyện nhà cửa - 1
     
  5. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Tính trc bước éo waNhờ mấy bác tư vấn chuyện nhà cửa
     
  6. sikiem Thành Viên Cấp 2

    thì tính vậy, mấy bác có ý kiến j không. Mình đang làm bên điện lực. Lương thấp, cuối năm thưởng 20 chai là đúng. hehe
     
  7. thienthantuyet Thành Viên Vip

    20 năm....1 khoảng thời gian quá dài...nếu có xảy ra ốm đau, bệnh tật gì đó thì......
     
  8. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Quên tính tiền lãi ngân hàng 1 năm hơn 120 triệu.
     
  9. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ối giời ah, nhưng 300 chai kia đào đâu ra? em có thu nhập thua bác tí, nhưng em mua cái miếng đất bé tí, và cất căn nhà cấp 4, cưới vợ sinh con bình thường, bây giờ nếu con em không bệnh khi trái gió trở trời thì em sẻ đủ tiền cho cả nhà đi du lịch mổi năm...
     
  10. sikiem Thành Viên Cấp 2

    vấn đề ở đây là bạn phải có nhà ở TP để ở, thứ 2 bạn phải có 300 chai, tiền lương bên nhà nước 3 năm tăng 1 lần và tuỳ tình hình làm ăn của cơ quan. Vài năm nữa lương mình lên, thưởng nhiều và cái này chưa tính bx tương lai cũng đi làm. Các bạn thấy sao, được không. Nhà 1 tỷ mình nghĩ cho thuê cũng ngon, 5,6 tr chứ không 4 tr đâu.
     
  11. sikiem Thành Viên Cấp 2

    Bác cũng khá rồi, mà cho hỏi tình hình bác có căn nhà thế nào. Kể nghe học hỏi cái.
     
  12. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Ai cho vay?
     
  13. mastuda Thành Viên Mới

    Tôi thì ngược lại, đang làm cho công ty nước ngoài, một tháng lương 18 triệu, lặt vặt làm thêm cho vài oursource nước ngoài cũng được 6 triệu, lương vợ được 8 triệu. Vậy tháng thu nhập 2VC là 32 triệu. Trừ chi phí sinh hoạt cả nhà thì tháng dư tầm 15 triệu x 12 tháng = 180 triệu.
    Cuối năm công ty thưởng, tính cả 2VC là khoảng 120 triệu.
    Vậy 1 năm saving được 300 triệu.

    Nhà có, tiền có khoảng 1 tỉ 2.
    Cũng đang suy nghĩ có nên mua căn hộ tầm 1T8-2 tỉ hay không. Nếu mua căn hộ tầm 2 tỉ thì mình cần vay 800 triệu

    Nhưng cũng ớn ơn khi đi vay...ngân hàng và không biết có ai chịu bỏ ra thuê 10 triệu/1 tháng hay mua xong rồi ôm luôn.
    Ôm luôn trong khi tiền thì vét sạch sẽ không còn 1 xu, còn nợ ngân hàng 800 triệu nữa với lãi suất hiện giờ là 18.99% - 21%/1 năm. Tăng liên tục!

    Suy nghĩ thế mới không dám, đi làm ăn công không phải chủ nên cũng sợ.
    Rủi có chuyện gì thì lại phải bán tháo bán chạy.

    nên suy nghĩ, nếu mua được thì gôm tiền cho đủ rồi mua. chậm mà chắc.
    Ở VN thì không thể đoán trước việc gì cả. Lãi suất tăng gấp đôi cũng có thể xảy ra bấc kỳ lúc nào.
     
  14. thich dt Thành Viên Cấp 4

    bạn này làm lương thấy hết hồn . :sweat:
     
  15. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    góp ý, ở chung cư ko đc thoải mái như nhà riêng đâu. Hơi bị bất tiện và tù túng.
     
  16. C100 Thành Viên Cấp 3

    Tổ mịe nó, tui trình độ ĐH, đi làm 1 cơ quan nhà nước hơn 7 năm, vậy mà lương giờ mới được lên 3tr6, cuối năm thưởng có 1tr5, lễ tết thưởng chỉ vỏn vẹn 200-400, trừ tới trừ lui éo bít còn xu sứt nào không, móa nản cái sự đời...mà già rồi giờ nghỉ đi làm chỗ khác éo thằng nào nhận...bít khi nào mới có nhà trời ạ !!
     
  17. airticket Thành Viên Mới

    đúng là nản sự đời. Mình tự hỏi căn hộ thì xây dựng như nấm mà chả ai mua, vậy bán cho ai trời.
     
  18. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Nhờ mấy bác tư vấn chuyện nhà cửa bác dc vào đó làm thì tôn bao nhiêu ạ !
    Em có anh họ cũng làm điện lực Hải Phòng ... xin cho vợ của ảnh vô làm kế toán thôi mà 100 chai tụi nó vẫn không nhận đó bác ! Nhờ mấy bác tư vấn chuyện nhà cửa - 1
     
  19. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Mua sạch rồi đó bác!, toàn là mua 2-5 căn một lần không đấy, ghê chưa!
    Nhưng mua rồi để ngâm đó, bán lại cho ai mua sau lấy chênh lệch vài chục đến vài trăm triệu. Rồi cứ mua đi bán lại như vậy nên giá nó cao ngấc ngưỡng.
    Xây như nắm là vì xây 1 lời 1, bỏ 100 tỉ xây cái chung cư, bán hết lời thêm 100 tỉ.
    Vật tư thì kệ mày, ông xây ông bán, ông đâu có ở. Hết bảo trì 1 năm thì dân tự bỏ tiền ra sửa, bên ngoài thì là đồ công cộng, nhìn nhếch nhác lắm!
    Năm 2010, công ty nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân quá trời mà còn có tư duy đút lót 100 triệu để xin vào công ty nhà nước thì thật là...vứt đi.
     
  20. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Chắc việc nhàn lắm phải không.