Cả nước đang háo hức đón chờ đại lễ Ngàn năm Thăng Long Hà Nội, bỗng dưng vu vơ nhìn lại Sài Gòn non trẻ mà mỉm cười. Có những góc quen ở Sài Gòn, nhiều khi lại hóa thành lạ lẫm… Thỉnh thoảng đâu đó bắt gặp những hình ảnh quen thuộc tưởng chừng chỉ có ở Hà Nội lại nằm giữa Sài Gòn… Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi…Sài Gòn ơi… [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=7ZOddN9tJbw[/YOUTUBE] Ai đã từng yêu góc phố cổ rêu phong đã ngả màu theo thời gian, ai đã từng yêu sự bình yên giản dị ở HN, ai đã từng yêu những địa điểm đi vào lịch sử của thủ đô ngàn năm Văn hiến…rồi cũng sẽ dần hiểu và yêu SG. SG không nhiều nơi thật đẹp, cũng chẳng phải là một thành phố du lịch để tham quan. Cuộc sống ở SG cứ vội vã bộn bề thế, mấy ai từng dừng lại cảm nhận sự tinh tế hiếm hoi giữa SG ? Đôi khi chỉ là tiếng rao hàng quen thuộc, nụ cười trẻ con hay những con đường rộng thênh thang, có vậy cũng đủ làm người ta lưu luyến… Nhớ SG vô cùng... đi xa rồi lâu lâu thèm tô mì gõ, thèm mấy món ăn ở SG dã man...
Mình là dân Nha Trang , mình cũng đã từng vô SG và cũng rất thích nơi này. Và điểm mình thích nhất ở SG là hàng quán vỉa hè rất phong phú, có nhiều chỗ tham quan giải trí và đi dạo ngắm phố phường về đêm, thật là tấp nập và nhộn nhịp Tuy nhiên ở SG khói bụi và kẹt xe quá , thời tiết lại oi bức quanh năm , lỡ bữa nào cúp điện ( đặc biệt ngay buổi trưa đang ngủ) mà ở trong phòng trọ thì muốn chảy cả mỡ...
mì gõ SG dạo nài nấu trùn chỉ với đầu chuột nên ngon đáo để =p~ hơn hẳn lúc xưa chỉ hầm xương heo nái =p~
Đi đâu xa cũng nhớ về SG, tình cờ hôm qua chat với 1 bé khách mua hàng ở xa nó hỏi "chị có yêu SG không?", dĩ nhiên là yêu, yêu cuộc sống nhộn nhịp bon chen ở SG, yêu khí hậu SG lúc nắng lúc mưa, yêu cả mấy quán cóc lề đường, mấy gánh hàng rong, yêu bánh tráng trộn, phá lấu, gỏi bò, bột chiên và tất nhiên là yêu cả mì gõ :x, dạo này ít nghe tiếng gõ lóc cóc của mấy nhóc bán mì gõ quá.
Bữa đi cafe góc Alex - NKKN thấy bác này chở 2 e chihuahua đi tập TD lắm nà ^^ Iu nhất SG .......... thích cái cảm giác cafe sớm .... nhìn đường từ lúc vắng đến lúc xe đông dần lên .....
Tôi thì ngược lại, mới ở Nha Trang về, thiệt là muốn ở luôn nơi đây. Đường xá vắng lặng, không khí trong lạnh, sáng sáng chạy bộ dọc biển Trần Phú nghe tiếng sóng biển, Đi làm về đi dạo biển, gió biển lòng lọng. Làm một tô bún chả cá, mang lon bia xách ra biển ngồi nhâm nhi con khô mực. Nhưng mà, phải quay về Saigon để cày tiếp. Vừa về Saigon đã...ngán.
ôi còn đâu cái thuở đạp xe lang thang vào những chiều SG thênh thang lộng gió , giờ chỉ thấy ôi thôi kẹt xe , bụi tung mù mịt .
chưa từng đi du lịch nước ngoài nhưng cũng từng đi du lịch trong nước. mấy lần đi xa vài ngày, thấy rằng ko chổ nào = SG
Tặng bạn bộ ảnh SG do chính tay mình tự chụp Các địa danh nổi tiếng: Nhà thờ đức bà (mình chọn góc chụp này vì thấy được cả Diamond Plaza. Diamond Plaza dường như "dựa" vào nhà thờ Đức Bà, làm tôn lên vẻ uy nghiêm của 1 tôn giáo) This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x562. Nhà hát Thành Phố (Hạ Nghị Viện xưa)-em chụp đúng góc mà ngày xưa bác nào đã chụp đó This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x562. Chợ Bến Thành This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x750. Các tòa nhà hiện đại Khách sạn New World This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x750. Vincom Center Click this bar to view the full image. Đài truyền hình HTV Click this bar to view the full image. Tòa nhà Sofitel Click this bar to view the full image. Lotte Mart Click this bar to view the full image. Parkson Lê Đại Hành Thêm 2 tấm công viên cây xanh Sài Gòn về đêm The Building in night Mỹ Vinh Building Seljing Tower Diamond Plaza Vincom Center This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 750x1000. Nhà hát thành phố (Hạ nghị viện cũ) Hotel Continental Saigon Ủy ban nhân dân thành phố (Tổng nha cảnh sát cũ) Chợ Bến Thành Bến Thành TimeSquare Nhà thờ Đức Bà Rất Sài Gòn Lề đường Nguyễn Thị Minh Khai The Hightland Coffee Ánh nến nguyện cầu Xa hoa The Bread The Noodle Lặng lẽ Hối hả Phố ăn Chợ Lớn Phố sủi cảo Hà Tôn Quyền
Nhớ hồi 300 năm ra Nguyễn Huệ khỏi cần đi cũng bị trôi theo dòng ng.......ngộ nhất là mấy cái đèn giao thông, cứ xanh đỏ chập chờn.......... Lâu quá ko lên sìa gòn, ko biết bây giờ mấy cây đèn đó có còn chớp tắt nữa ko?
iu SG lắm nhưng nghĩ tới kẹt xe này nọ là thấy buồn .......nhớ hòi xưa cho đâu vespa trc bưu điện g tự nhiên cấm,lẽ ra mình nghĩ cho vespa or những loại xe cổ tập trung ở đó cũng có nét hay chứ....
Là hồi kỷ niệm 300 năm sài gòn! đi ra đường Nguyễn Huệ !khỏi cần đi cũng bị cuốn theo dòng người..... vị bị xô đẩy zữ quá hiểu chưa pro!!