Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    bị cảm cúm ròi 1 2 bữa cũng hết thôi...lo quá làm j nhở Daily diary for everyone
     
  2. little_duck Thành Viên Vàng

    đúng là ra sao thì nó cũng k bằng khi trc....her
     
  3. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Đặt banner trên nhaccuatui.com giá 20 triệu/tuần, vị chi là 80 triệu/tháng, trong khi em mướn nguyên cái mặt tiền đường, ngay trung tâm Q.5 có 10 triệu/tháng còn chê lên chê xuống, em ko hỉu sao các pác ấy có thể mạnh dạn đưa ra 1 con số như thế nhỉ?
     
  4. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    có gì đâu mà khóc! cứ xem như mày vẫn đang có 1 mình như xưa! mày dư khả năng tự lo mà, và còn có mẹ mày luôn lo lắng cho mày!
     
  5. lỗi tại hotboy Thành Viên Cấp 1

    Lại 1 đêm nữa thức trắng bên dòng suy nghĩ vẫn vơ
    Chìm trong men say sầu thảm như 1 oan hồn thẩn thờ
    Vẫn ngơ nghĩ về đời rồi tay cứ viết bên ngoa
    ngoạt ngoặt vài dòng cảm xúc khi còn hơi men vào những vần thơ
    Tự mình cố gắng nói lên dù lòng ko mún
    vẽ lại những ngày khi ánh trăng tàn vẫn chưa bik pùn
    Khi các vì sao còn nếu kéo màn đêm vẫn chưa dám buông
    Khi 1 ngưòi còn dấu nước mắt sau nụ cười vẫn chưa dám tuông
    Nhưng sợ đối diện sự thật rằng mình là thằng tự kỷ
    Chỉ bít cô lập cuộc sống lặng thầm trong từng bước đi
    Sống hôm nay mà ngày mai thích đơn độc không cần ai
    Bao năm trôi wa lun xem hận thù là bạn không hề ngừng ngại
     
  6. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Vậy là bạn không hiểu gì về Marketing Online rồi. Thời đại bây giờ Internet là số 1. Thứ 2 là vì bạn là cá nhân nhỏ lẻ nên bạn thấy như vậy, còn những doanh nghiệp bự, con số đó là quá nhỏ đối với họ. Nhaccuatui bèo bèo như vậy nhưng hạng rất cao. Đứng thứ 16 trong tất cả các trang web Vietnam? Còn Zing, chắc ai cũng biết, đứng hạng 4 tại Việt Nam (xét theo thống kê của Alexa), và giá quảng cáo của nó dĩ nhiên cũng phải đắt gấp đôi Nhaccuatui : ~40 triệu/1 tuần.
    http://bit.ly/aPKsT7

    Bạn có thể tham khảo ở đây.

    Cuối cùng, bạn có dám phủ nhận sự thành công của 2 trang web này không? Chắc chắn là không thể bởi ở thời điểm hiện tại. Nó quá mạnh và được một lượng truy cập không thể tin được : Với Zing là 16 triệu người dùng trên tổng số 31 triệu người dùng Internet tại Việt Nam, với 1,3 tỷ lượt xem, và đứng đầu các trang web có lượng truy cập nhiều nhất tại Việt Nam (số liệu tháng 7/2010 - mới nhất)
    http://bit.ly/8Zljxt
    http://www.alexa.com/topsites/countries/VN


    Một số bảng giá quảng cáo khác cho bạn tham khảo
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/Gia-quang-cao-TNO.aspx
    http://quangcao.tuoitre.com.vn/quangcao/Bang-gia-quang-cao/index.html

    Trong đó, gói cao nhất của 5giay cũng lên tới 45 triệu đồng/1 tháng.
     
  7. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    thấy là đã bực mình! vợ mình còn lo chưa xong nữa là
     
  8. bboymq Cool Boy

    honey của a ngày càng đáng iu hơn xxx
     
  9. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Mình đang phát biểu trên phương diện 1 nhà kinh doanh nhỏ lẻ, đặt banner 1 tháng chắc chắn ko thể thu về hơn con số 80 triệu, còn các đại gia có tiền nào đó nghĩ rằng đặt banner như vậy có thể thu về nhiều hơn thì cứ việc ạ

    P/S: Riêng bản thân mình, vô nghe nhạc thì chỉ là để nghe nhạc, chẳng bao giờ coi mấy cái banner, chẳng wa là hiện giờ đang mún đặt nên tìm hiểu thôi, chứ bình thường mà coi quảng cáo trên banner chết liền :|
     
  10. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Thì bây giờ bạn đã hiểu tại sao "họ dám mạnh dạn đưa ra một con số như thế" rồi đấy.
     
  11. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Há há, mí banner trên 5s, chả đời nào liếc mắt xem hay coi wa. Mua đồ cũng đi xem topic thường... Có lẽ, do tâm lý hay vì cái gì đó, thấp nó không hợp với mình nên không thèm xem.
     
  12. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    Suy nghĩ cả mấy ngày vì câu nói đó,hì,cuối cùng lại nghe đc mấy lời như zậy,mình tệ zậy sao ta?Mình thích đi chơi,thích đi ăn uống,thích đi mua sắm,thích đi long nhong,thích hoạt động đoàn,thích tham gia này nọ cho zui,...gần 3 năm bị cấm cản đủ thứ,khi thoát được điều đó,lại bị 1 lần nữa,chỉ mong được tự do làm điều j mình thích xíu.Eccgdcda!Tính khí mình cuối cùng tới giờ vẫn không ai hiểu được trọn vẹn,ừa quái quá muh,nhưng đừng nói kiểu đó chứ,đã cố cư xử bình thường rồi,có j sai thì nói chứ làm buồn nhau đâu được j!Bạn bè cũng khó lun sao?
     
  13. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Một khi đã hết tình cảm rồi mà người ta vì những thứ vật chất đó mà ở lại với mình thì cả 2 người đều đau khổ,bây giờ mới hiểu 1mặt khác của câu "hết tình còn nghĩa"...

    Đọc 1 lô topic toàn kể lể lúc yêu thương tặng quà cáp,lo lắng gì tùm lum rồi người kia quen người khác quay lại nói fản bội gì tà la...nếu lo như cha mẹ lo cho con,thương người ta thật sự thì đừng nghĩ tới ba vấn đề vật chất đó nữa,chuyện qua rồi mổ xẻ ra làm gì nữa.người ta tìm đc hạnh phúc thì chúc mừng.Hết tình cảm ,hết duyên nợ thì buộc nhau lại làm gì.
     
  14. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Lex bị khùng, Sheep cũng bị khùng, tên nào cũng khùng, buồn wóa :"(
     
  15. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    hôm nay bùn quá............hình như mọi thứ thay đổi hết rồi.....Daily diary for everyone
     
  16. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    cần và mong 1 sự lắng nghe,thấu hiểu,chứ hok phải là cấm đoán,hok chịu hỉu,hỉu lầm này nọ,ừa ai cũng hỉu lầm,ừa hỉu tùm lum,ừa ai thích hiểu sao hỉu,bực mình oy, hix!
     
  17. Gia Khang Verified

    anh sẽ tập quen cuộc sống 1 mình anh -'.'-
     
  18. little_duck Thành Viên Vàng

    chả hỉu ta mún cái gì....đúng là lúc nào cũng lao đao cần có ng bên cạnh ổn định tinh thần k tim nó lại lạc đạn....
     
  19. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Daily diary for everyone

    Đạo diễn : Lưu Vỹ Cường
    Diễn viên : Chung Tử Đơn, Thư Kỳ, Huỳnh Thu Sinh, Hoàng Bột, Châu Dương.
    Sản xuất : Media Asia Films
    Kịch bản : Đang cập nhật
    Thể loại : Hành Động
    Độ dài : 113 phút
    Rating : 6.4/10 (IMDB)


    Legend Of The Fist: The Return Of Chen Zhen tiếp nối câu chuyện 7 năm sau sự kiện Trần Chân một tay tiêu diệt tướng quân Nhật cùng đồng bọn, trả thù cho sư phụ Hoắc Nguyên Giáp vào thời kỳ khi Trung Hoa trở thành một chảo lửa chiến tranh hỗn loạn dưới ách thống trị của thực dân Nhật. Cái tên Trần Chân dường như chìm vào dĩ vãng khi nhiều người nghĩ rằng anh đã hy sinh trong sự kiện ấy. Nhưng trên thực tế, 7 năm trước Trần Chân đã trốn thoát và tham gia cuộc chiến tranh tại Pháp.

    Trở về lần này, Trần Chân ẩn mình dưới một lớp vỏ bọc hoàn hảo là một doanh nhân ngoại quốc giàu có, anh dần thâm nhập vào tổ chức tội ác của bọn xã hội đen cấu kết với quân ngoại xâm. Những âm mưu tàn ác dần được anh khám phá. Và hàng đêm, anh xuất hiện như một hiệp sĩ với mặt nạ đen cùng những tinh hoa võ nghệ của mình bắt đầu cuộc chiến đấu sinh tử chống lại cái ác, giải cứu những người có trong danh sách ám sát của quân đội Nhật, song song với cuộc chiến chống lại quân Nhật bảo vệ tổ quốc.

    Daily diary for everyone - 1

    Download | 360MB
    Pass giải nén : snoopyken
    http://www.mediafire.com/?sqdupqfyuh4nw


    Daily diary for everyone - 2
     
  20. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    hình như hok có subviet hả bác ken...mình thik film ku Đơn lắm...^^