Thấy ngộ ngộ lạ lạ nên hỏi anh em, nhưng người đẻ bọc thì như thế nào nhỉ...có thằng em ngày xưa mẹ đẻ ra nguyên cái bọc rồi xé ra..nghe nói những người đẻ kiểu này số phận cũng khác người bình thường không biết như thế nào...mong anh em đàm đạo:sad:
cậu mình đẻ trong bọc ... sống mất cha mẹ sớm phải bỏ học vì nhìu lý do khách quan dù học rất giỏi. phải làm công nhân --> bị bệnh nghề nghiệp nên lãng tai. hiện giờ không có vợ con sống cùng nhà với mình --> sướng đâu ra dzị trời???
Người ta đẻ thường khỏi làm gì hết rồi ra luôn, còn cái này phải tự xé bọc. Mới đẻ ra phải lăn lộn với cuộc sống rồi => khổ.
chẳng bít người thì sao chứ em ki nhà em đẻ ra 3em chó kon đều ở trong bọc... mẹ nó đẻ ra cái bọc rùi cắn cái bọc cho nó chui ra... 3 em này sướng cực kì... chỉ ăn rùi ngủ thui ^^
EM nè. mẹ nói em đẻ ra e nằm trong bọc như cái màng r y tá dùng kéo cắt ra lôi e ra..Giờ vẫn chưa thấy sướng j ráo..~~
quan niệm thôi...đẻ bọc vẫn chỉ là do cách thức đón ánh nắng đầu tiên của cuộc đời thôi các bác ạ, không làm mà ngồi đó ăn hưởng không thì tới núi tiền cũng lở... vài lời đàm đạo.
Người ta nói rằng 'Sướng như đẻ bọc điều' theo mình nghĩ là lúc sanh con ra nguyên bọc không có đau giồng như sinh bình thường!(Cái này hỏi mấy bác sỹ Từ Dũ ra nha).Nên mình nghĩ 'Sướng như đẻ bọc điều' là bà mẹ sướng chứ hông phải đứa bé sướng...Còn đứa bé sướng là do nguyên nhân bà me nghe thế nên cung phụng đứa con (vì rất ít trường hợp như thế,cứ tưởng là.....).Có gì không đúng,xin góp ý kiến!