tình hình là thứ 2 này 27/9 là sinh nhật bạn gái của em rùi mà bi giờ em chưa có gì để tặng hết, tình hình bi giờ rất gấp rùi mong các bác nhiệt tình giúp em nha
Bác làm em nhớ cái ngày còn yêu đương ấy nhễ Tháng mưa này theo mình thì tuỳ người Bạn gái mình ngày xưa ấy (còn bi giờ bị chinh phục bởi mình rồi <<Làm sao mà thoát được kekeke).Bạn gái mình đi làm giờ hành chánh.Nên đến ngày sinh nhật mình tặng 1 món quà mà cô ta rất quý và xúc động nha. - Món quà đó là 1 chiếc áo lạnh Jin và 1 tờ giấy nho nhỏ ghi là "Anh xin được tặng em 1 chiếc áo trong ngày sinh nhật ,anh nghĩ nếu cả đời này nếu vì lý do nào đó anh không được kề cận bên em,chiếc áo nào sẽ thay anh giữ ấm cho em trong suốt quãng đường còn lại ".Nhớ là đưa xong quà ,phải cáo từ bằng mọi cách với lí do chính đáng (chủ yếu tạo sự tò mò và chú y).Bảo đãm cô ta sẽ gọi cho bạn sau khi gỡ quà ra. - Thế là cô ta yêu anh đến giờ lòi ra 1 thằng ku và 1 cô công chúa,hehehe Bí quyết số 1 >> Tiền ít mà tình nhiều ....bí quyết 35 >>>từ từ post lên anh chỉ cho,hehehe,sinh nhật bạn gái vui vẻ nha.
hay ấy nhỉ , nhưng rất tiếc ko ấp dụng dc , vì củng có ruj , chỉ thiếu hoàng tử và công chúa thui ............
tặng đơn giản thôi quan trọng là mình nhớ ngày đó thể hiện sự quan tâm , chẳng hạn gấu bông, hoa ....
theo em thấy thì wa akira shop mua 1 cái ly đổi chữ ( chế nước sôi vào là đổi hình đổi chữ lun.) giá khoang 200k....ben đó nói về gift thì vô số...www.akirashop.net
mình có 1 món đồ làm quà tặng bạn gái là hết ý móc treo chìa khoá digital keychance, có màn hình LCD, màu cực đẹp, bộ nhớ chứa 60 tấm hình, dùng cổng USB hàng xách tay từ Aus về, mới tinh 100%. giá 400k/cái lh: 0908395467
quen nhau , thì phải hiểu đc bạn gái mình thích gì , muốn gì , sở thích như nào . Lên đây hỏi bố ai mà biết đc, mỗi ng` mỗi tính mà