Đôi khi bạn không có quyền lựa chọn hoàn cảnh sống, nhưng bạn luôn có quyền chọn cho mình cách sống. Tình cờ mình đọc được cuốn sách “Bài giảng cuối cùng” nói về một giáo sư vẫn lạc quan khi mang trong mình căn bệnh ung thư tụy. Mình mạn phép trích ra đây một đoạn nhé: “Tôi chiếu một hình lớn ảnh chụp cắt lớp gan lên màn chiếu. Hình mang tựa đề ‘Con voi ở trong phòng’ và tôi vẽ thêm các mũi tên đỏ chỉ vào từng khối u. Tôi cho hình dừng lại để cử tọa có thể đếm các khối u. ‘Đúng vậy’ – tôi nói – ‘Đó là sự thật. Chúng ta không thay đổi được, chỉ có thể quyết định phải ứng xử ra sao mà thôi. Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó.” Mình rất tâm đắc với câu trên, coi đó như là “chất kích thích” cho tinh thần vốn thường stress trong cuộc sống phức tạp này. Mình tự hỏi có bao nhiêu người làm được điều như vậy?
oh ! thanks bác "chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó.”
Cái này khà xúc động We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand day là "last lecture" of Mr.Randy Pausch [youtube]ji5_MqicxSo[/youtube]