Tìm kiếm bài viết theo id

Xin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muathuvang, 15/6/08.

ID Topic : 283340
Ngày đăng:
15/6/08 lúc 21:35
  1. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    16/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    341
    Cần tiếp sức cho Pí Nghiệp
    Nhìn thấy Pí Nghiệp lần đầu tiên, tôi đã rùng mình rơi nước mắt. Cuộc chống chọi giành lại sự sống cho người phụ nữ toàn thân cháy bỏng này thật gian nan đau đớn.
    Xin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này
    Ảnh : Pí Nghiệp (nằm) đang được rửa vết thương
    Như nhiều vùng kinh tế mới chưa ổn định trên Tây Nguyên, làng đồng bào Vân Kiều ở thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk là một trong những làng “nhiều không”: không có điện, không có chợ, không giếng nước, đa số không biết chữ, không “kế hoạch hóa” nên nhà nào cũng đông con nheo nhóc lam lũ.
    Ai Rụa (sinh năm 1973) người Vân Kiều, quê Quảng Trị đi kinh tế mới vào đây, gặp Y Đen (SN 1974) người Xê Đăng quê ở Kon Tum, lấy nhau chưa bao lâu đã cho ra đời đàn con 5 đứa. Gái đầu lòng được đặt tên Nghiệp nên theo cách gọi của người Vân Kiều, Ai Rụa trở thành Pá (bố của) Nghiệp, Y Đen thành Pí (mẹ của) Nghiệp.
    Bất hạnh bắt đầu từ một buổi tối cách đây hơn 2 năm. Đêm đó Pí Nghiệp đặt thằng cu nhỏ mới được 15 ngày tuổi vừa bú no nằm xuống chiếu, khệ nệ bê can dầu hỏa 20 lít vừa được Nhà nước cấp, mở cái nắp bình chế dầu vào cây đèn đang thắp sáng.
    Lửa phụt lên, Pí Nghiệp trở thành ngọn đuốc sống lăn lộn, giãy giụa gào thét. Pá Nghiệp nhảy bổ tới xé mớ quần áo cháy, dập lửa cứu vợ. Pí Nghiệp thoát chết nhưng bị cháy bỏng toàn thân, Pá Nghiệp bỏng rộp cả 2 tay, được bà con trong thôn đưa đi cấp cứu.
    Tại bệnh viện tỉnh, Pí Nghiệp được phẫu thuật cấy ghép da, lóc chỗ lành đắp qua chỗ bỏng sâu. Sau khi điều trị dằng dai nhiều ngày tháng không khỏi, bệnh viện yêu cầu Pí Nghiệp xuất viện với lý do bệnh viện quá tải. Về nhà không có gì ăn, Pí Nghiệp phải ăn củ mỳ (sắn) để sống, cho nên vết thương ngày càng lở loét, mươn mủ khủng khiếp.
    Phụ trách một nhóm tình nguyện viên chuyên chăm sóc giúp đỡ bệnh nhân nghèo, soeur An thuộc dòng Nữ Vương Hòa Bình hiểu rõ hoàn cảnh đáng thương của gia đình Pí Nghiệp bèn chạy vạy, vận động khắp nơi.
    Pí Nghiệp được “gửi tạm” lần lượt vào BV thành phố Buôn Ma Thuột, bệnh viện Chợ Rẫy rồi lại quay về bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện, cho đến lúc các bệnh viện địa phương đều lắc đầu từ chối bệnh nhân này.
    Pí Nghiệp có một ước mơ đến cháy bỏng là được ôm đứa con vào lòng, thế nhưng ước mơ tưởng chừng như rất bình thường này chưa thể thực hiện được.
    Một tiến sĩ y khoa khẳng định: “Tình trạng nhiễm trùng của Pí Nghiệp tuy nặng nhưng có thể chữa lành, với điều kiện được ăn uống bồi bổ đủ dinh dưỡng để nâng cao thể trạng, và chăm sóc công phu đúng cách”.
    Mong quý độc giả hảo tâm giúp đỡ cứu vớt Pí Nghiệp. Mọi sự quyên góp xin gửi về Ban đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên, 26 Trần Nhật Duật Buôn Ma Thuột, hoặc điện thoại 0906.411444 (anh Lân), nhờ chuyến.
     
  2. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cả gia đình Pí Nghiệp cùng được tiếp sức
    Sau khi đăng bài " Cần tiếp sức cho Pí Nghiệp" nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay tiếp sức cho, người phụ nữ dân tộc Sê Đăng SN1974, sống cùng chồng và 5 con nhỏ trong làng đồng bào Vân Kiều ở thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk này.
    Xin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này
    ẢnhXin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này - 1í Nghiệp được chăm sóc chu đáo tại BVĐK Đăk Lăk
    Biết tin, bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc BVĐK Đăk Lăk đã điều xe đến nhà kho của Cty TNHH thương mại Hạnh Tuấn đường Nguyễn Khuyến, nơi vợ chồng con cái Pí Nghiệp nương náu nhiều tháng qua để đón Pí Nghiệp về bệnh viện, nhập hồ sơ vào khoa Chấn thương Chỉnh hình, phòng Điều trị Bỏng.
    Xét thấy hoàn cảnh gia đình Pí Nghiệp thật sự quẫn bách, lãnh đạo bệnh viện thống nhất Pí Nghiệp sẽ được điều trị và cấp cơm hoàn toàn miễn phí cho đến khi các vết thương lành hẳn.
    Qua báo Tiền phong, gia đình Pí Nghiệp xin gửi lời cảm tạ đến quý ân nhân : Cán bộ nhân viên bệnh viện; Xơ An nuôi dạy bé gái thứ hai, nhóm bạn thiện nguyện cùng anh Trần Ngọc Anh, cựu TNXP chăm sóc 2 con nhỏ suy dinh dưỡng cho Pí Nghiệp; Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, doanh nghiệp Hạnh Tuấn đã cưu mang gia đình Pí Nghiệp nhiều tháng qua.
    Đến chiều ngày 26/3, Pí Nghiệp đã nhận được các khoản hỗ trợ tiếp sức sau: Đại diện báo Tiền phong KV Tây Nguyên 1.000.000đ, Chị Vinh cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp 500.000đ, chị Thanh cơm chay Giác Đức 100.000đ, chị Nguyễn Thị Tình 100.000đ, quán chay Tự Tâm 200.000đ.
    Anh Lê Quang Tích 100.000đ, chị Bình ở huyện Ma Đrăk 300.000đ, anh Hai ở khách sạn Mỹ Linh 200.000đ, bà Trần Thị Mỹ Đức- TPHCM 800.000đ, anh Lê Đình Bê 200.000đ, nhà báo ĐDH 100.000đ, nhóm Phật tử cùng thầy Thích Hạnh Trung 3.700.000đ, dì Liên 50.000đ, bé Lan 50.000đ, một người giấu tên 20.000đ.nhóm bạn từ thiện của chị Hương 21 Trần Bình Trọng-TP BMT 2.000.000đ .
    Pí Nghiệp cũng đã nhận được các gói thuốc chữa bỏng gia truyền do độc giả báo Tiền phong: anh Đàm Đức Thông ở Nghệ An, anh Ngô Ngọc Anh ở Nam Định gửi qua đường bưu điện.
     
  3. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    PÍ NGHIỆP ĐÃ BỊ BỆNH VIỆN TRẢ VỀ NHÀ.

    Chiều ngày 15/06/2008, MTV tới bệnh viện thăm Pí Nghiệp và trao cho Pí Nghiệp số tiền 500 ngàn cuả bạn Đàm Đức Thông - Kỹ sư xây dựng ở thuỷ điện Bản Vẽ- Nghệ An gởỉ qua tài khoản của MTV để giúp đỡ Pí Nghiệp.
    Sau 4 tháng điều trị, bệnh tình cuả Pí Nghiệp không còn nguy ngập nữa. Những vết thương sâu hoắm ngày nào giờ đã bắt đầu kéo màng. Các bạn cũng biết chưã bỏng vô cùng tốn kém, với độ phỏng cao khắp toàn thân của Pí Nghiệp suốt 4 tháng qua là 1 gánh nặng cho bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk . Với số bệnh nhân quá đông mà khả năng phòng ốc có hạn, Bệnh viện sẽ cho Pí Nghiệp xuất viện vào ngày mai (16/06/2008). MTV rất lo với sự ngheò khó đến kiệt quệ của gia đình Pí Nghiệp ( Vì P.N. đã bị bỏng 3 năm nay, tất cả dã bán hết để trang trải kinh phí ...) thì khả năng nhiễm trùng là chắc chắn. Nên MTV cùng 1 người bạn dự định đưa P.N. về nhà chăm sóc cho đến khi lành hẳn. Rất mong sự chung tay giúp đỡ cuả các HUYNH ĐỆ 5GIAY.COM để người phụ nữ này được bình thường trở lại cuộc sống và thực hiện được ước mơ tưởng chừng như rất đơn giản mà suốt 3 năm qua chị chưa thực hiện được: ôm đứa con vào lòng mà chị xa nó từ khi nó mới 15 ngày tuổi.

    Xin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này

    Ảnh : Pí Nghiệp dù rất biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình nhưng vẫn lo lắng không biết với những vết thương chưa lành thế này mà phải xuất viện thì tương lai mình không biết ra sao?

    Xin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này - 1

    Muathuvang:đây là số tiền 500 ngàn cuả bạn Đàm Đức Thông ở tận Nghệ An gởi cho chị đấy.
    Pí Nghiệp nghẹn ngào: Nếu không có mọi người giúp đỡ tận tình thì em đã chết từ lâu rồi. Em rất biết ơn(khóc)!
     
  4. cakholep Thành Viên Cấp 2

    @MTV :
    BV vì quá tải mà trả bệnh nhân về nhà, họ sẽ thế nào nếu ko còn sự chăm sóc của BS ? Bệnh sẽ tự lành hay có cấp toa thuốc để tự điều trị? hay trông chờ 100% vào việc bồi bổ ăn uống????
    nhiều câu hỏi còn bỏ ngõ quá...
     
  5. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    PRO CAKHOLEP à!
    Bệnh viện bảo về tự điều trị. Chỉ cung cấp cho 5 chai dầu mù u.
    Thật ra thì bệnh viện đã trả Pí Nghiệp về nhà nhiều lần rồi nhưng vì sức ép của báo TP nên bệnh viện phải nhận lại. Mà mình thì không thể ép bệnh viện mãi được.
    Chân của Pí Nghiệp do hồi đó bị bỏng lở loét cứ phải co chân lại nên giờ bị dính ở dưới khuỷu chân. Bệnh viện bảo bao giờ lành các vết thương thì trở lại bệnh viện để phục hồi chức năng.
     
  6. HaMaBeoU Thành Viên Cấp 4

    Nhìn mà tôi quá, xót cả lòng!
     
  7. cakholep Thành Viên Cấp 2

    thiệt là tội nghiệp cho bệnh nhân quá !
    Nhờ bạn liên hệ BV trên đó để kê toa thuốc tự điều trị tại nhà, PM cho mình gấp (nhớ kê thuốc chất lượng kha khá 1 chút để mau mau chữa lành bệnh) .
    Mình có bạn làm cty Dược, hy vọng sẽ mua được giá rẽ với số lượng nhiều để trị bệnh đến nơi đến chốn .
     
  8. thongpc Thành Viên Cấp 3

    hậu quả của bỏng kinh khủng thiệt, mong chị được nhiều ngừoi giúp mau vượt qua nỗi đau này. Mọi người đọc link này nhé http://dantri.com.vn/Sukien/Uoc-mo-cua-chau-be-bi-cha-dot-khi-dang-ngu/2008/3/223342.vip, một cháu bé cũng bị bỏng, nạn nhân của 1 người cha bất nhân nghiện ngập, các bạn nào lỡ lầm hãy nhìn đó mà làm gương. Link tham khảo thôi nha bà con, đừng phát động thêm vì mình hãy hành động 1 chương trình nào cho nó thật hiệu quả chương trình ấy rồi mới tính tới trường hợp khác.
     
  9. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hiện nay mình đã đưa Pí Nghiệp về nhà, đã nhờ 1 Bác sỹ chuyên khoa khám và cho toa thuốc tự điều trị. Mình và anh Ngọc Anh ( cựu thanh niên xung phong, người cùng làm công tác xã hội với mình, người rửa vết thương trong ảnh trên) sẽ chăm sóc lau rưả vết thương và lo thuốc men cho Pí Nghiệp. Sẽ gởi toa thuốc cho PRO CAKHOLEP .
    Tự nhiên cảm thấy thân thương với các PRO trong 5GIAY.COM quá. Đi công tác cứ muốn mau về để lên mạng thôi.
     
  10. minnie_0611 Thành Viên Cấp 2

    Đọc bài này, mình cứ bị ám ảnh hoài. Mình muốn chuyển cho chị 1 ít tiền, mình đang ở Sg. Bạn có tài khoản Vietcombank kg? Mình sẽ chuyển khoản, or chuyển cách nào? Trc giờ mình chưa chuyển bao giờ nên hơi gà mờ. Thanks
     
  11. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mình không có tài khoản ở Vietcombank, nhưng hình như Vietcombank chuyển khoản qua Công Thương Việt Nam cũng được. Bạn vào trong mục chuyển khoản, gõ số thẻ cần chuyển, rôì gõ số tiền, ok là xong. ( ở trong máy nó có hướng dẫn mà)
    cho tới hôm nay , Pí Nghiệp chỉ mới nhận cuả bạn Đàm đức Thông gởi 500 ngàn thôi mà chi phí để điều trị thì.... Xin Hãy Giúp đỡ Gia đình Quá đau Khổ Này
    Cám ơn tấm lòng cuả bạn rất...rất nhiều
    số tài khoản cuả mình là 711A- 1393 4245
     
  12. minnie_0611 Thành Viên Cấp 2

    Mai mình sẽ ra gởi.

    Mình vừa send link này cho 1 người bạn thân, bạn ấy hứa sẽ huy động mọi người giúp đỡ. Nếu kg được thì bạn ấy cũng sắp về VN rồi, bạn ấy cũng sẽ giúp chị Pí...hi vọng sẽ tin mừng. Mong lắm... mong lắm...

    Hôm nay mình vui
     
  13. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Bạn ơi ! Mình cầu mong cho bạn ngày nào cũng vui, cũng hạnh phúc.
    Mình rất lạc quan và yêu đời nhưng đôi khi quá mẫn cảm nên... hì...hì...hì....
     
  14. minnie_0611 Thành Viên Cấp 2

    @muathuvang: Mình vừa ra chuyển khoản, nhưng vietcombank kg chuyển qua tài khoản of bạn được. Mai đi làm mình sẽ tranh thủ lên ngân hàng Công thương chuyển nhé. Ngủ ngon
     
  15. rookit Thành Viên Cấp 2

    Nhà nứơc vô tình làm hại họ rồi..., còn tắc trách trong việc chăm sóc nữa... thật là...
    Ứơc gì giờ tôi có sẵn tiền trong tay để giúp đỡ họ nhĩ!
     
  16. minnie_0611 Thành Viên Cấp 2

    @muathuvang: Mình đã chuyển, của ít lòng nhiều, nhờ bạn nhé.

    P/s: Có phải chủ tài khoản tên là Lan kg?
     
  17. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Đúng rồi bạn à! Mình tên là Lân. Sáng nay mình ra kiểm tra tài khoản thấy có ai gởi vào đó 200 ngàn, mình nghĩ là của bạn ( mà cũng đúng thiệt). Cám ơn bạn nhiều!
    Có điều mình đi công tác , thứ 6 mình mới về và gởi cho Pí Nghiệp được. Bạn thông cảm nha.
    Tình hình sức khoẻ cuả Pí Nghiệp đã khá nhiều nhưng mà ... thời gian sẽ con lâu lắm...
    Mình về sẽ gởi cho Pí Nghiệp ngay. Úp hình lên để bạn và các PRO 5s thấy cô ấy thế nào. Chờ tin mình nha. Thân mến!
     
  18. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Đúng rồi bạn à! Mình tên là Lân. Sáng nay mình ra kiểm tra tài khoản thấy có ai gởi vào đó 200 ngàn, mình nghĩ là của bạn ( mà cũng đúng thiệt). Cám ơn bạn nhiều!
    Có điều mình đi công tác , thứ 6 mình mới về và gởi cho Pí Nghiệp được. Bạn thông cảm nha.
    Tình hình sức khoẻ cuả Pí Nghiệp đã khá nhiều nhưng mà ... thời gian sẽ còn lâu lắm...
    Mình về sẽ gởi cho Pí Nghiệp ngay. Úp hình lên để bạn và các PRO 5s thấy cô ấy thế nào. Chờ tin mình nha. Thân mến!
     
  19. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mình đã gởi số tiền của bạn cho Pí Nghiệp rồi nhưng máy mình có 1 số trục trặc nên chưa úp hình lên được. lúc nào mình sửa máy song sẽ gởi lên ngay.
    Cám ơn tấm lòng vàng của bạn.
     
  20. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Hứa với anh chuyển 1tr cho việc mua chổi mà hôm nay lu bu wá, sáng lại chưa đc phát tiền lương. Khi nào có thì em gửi ủng hộ vậy. Của ít lòng nhiều nhé
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 698 (Thành viên: 0, Khách: 693, Robots: 5)