Tìm kiếm bài viết theo id

Vài nét về khám Chí Hòa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 20/4/09.

ID Topic : 869470
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 18:20
  1. madagaska Thành Viên Cấp 1

    cuối đường Hòa Hưng đó pro ....
     
  2. khanhhng Thành Viên Cấp 3

    Bài viết rất hay. Up lên cho mọi người cùng đọc
     
  3. maytuidau Thành Viên Cấp 3

    đại ca mình trong đó .
     
  4. hoang290588 Thành Viên Cấp 3

    uk đúng rui tại sao lại phá bỏ.....sao ko để lại đời sao cho kon cháu biết....tuy nó ko phải la một cái j đóa hay ho nhưng no cũng là noi ma cac chiến sĩ cách mạng da đấu tranh.......:confuse:
     
  5. hoang290588 Thành Viên Cấp 3

    ông đó có j hay ho mà làm phim đại ca.....cướp của giết người ma làm phim làm như tuyên dương thành tích dạ.........Vài nét về khám Chí Hòa - 1Vài nét về khám Chí Hòa - 2
     
  6. gomtruyen Thành Viên Cấp 4

    thời sự quá, mong mọi người trật tự có văn hóa để có thởi sự tiếp ....
     
  7. bedieu Thành Viên Cấp 3

    Bỏ cả ngày ko làm việc đọc hết 1 lèo 23 trang.Phê quá đi mấy bro ơi hehe.Tks for share
     
  8. Q.Chung Thành Viên Mới

    Tiểu Xảo


    I. Nếu một ngày bạn bị giật dây chuyền trên đường, sau một lúc truy đuổi bắt được hung thủ nhưng khám người thì ko thấy được tang vật đâu cả. Bạn sẽ bối rối? Không , bạn đừng sợ. Cứ yên tâm mà lôi cổ nó lên CA phường. Và yên tâm là cướp ko bao giờ chịu vứt tài sản cướp được dù cả khi bị bắt, chỉ có điều nó dấu một nơi mà bạn ko nghĩ tới thôi. Đó là trong bao tử. Sau khi bị tóm cổ kiểm tra ko thấy tang vật, các anh CA sẽ cho nó nhập khám Chí Hòa ngay tức khắc. Ở đây, chỉ cần 1 cú chụp X-Quang, tài sản của bạn sẽ hiện lên rõ như ngày ko có mây, trời ko có mưa. Chỉ có điều là nó nằm ở khúc nào thôi. Dạ dày? Ruột non? Ruột già hay đang ở gần Trực tràng là tùy thuộc vào thời gian sau nuốt. Tài sản của bạn sẽ được các cán bộ quản giáo và các bác sỹ theo dõi sát 24/ 24 giờ. Và tất nhiên là nó sẽ theo con đường tự nhiên để trở về với khổ chủ. Sau khi hồ sơ vụ án khép lại, nhận được tài sản của mình có bạn nào muốn tiếp tục đeo cái của nợ đó trên người nữa hay ko? Vừa bốc mùi, vừa nguy hiểm. Tôi khuyên là mấy cô nữ nên hạn chế tối đa vụ này.

    II. Thời xa xưa, ông bà ta đã biết lấy lửa và giữ lửa nhờ khúc gỗ. Còn thời bây giờ, khi mà trong tù cấm dùng lửa thì mấy ông tù lại nghĩ ra cách mà mơ chúng ta cũng ko nghĩ ra. Đây là câu chuyện tôi được bác quản giáo kể lại. Có một lần đi kiểm tra buồng giam thấy có lửa. Sau khi điều tra tìm không ra vật cấm trong buồng, bác ta bắt đầu chuyển qua làm việc với từng người trong buồng giam. Bằng những biện pháp nghiệp vụ thì mấy ông bắt đầu khai cách lấy lửa như sau: Đầu tiên lấy cái chăn (mền) của mình ra, tháo từng sợi chỉ nhỏ để làm thành một cục bông gòn dễ bắt lửa. Tiếp theo một người cầm chiếc dép cao su mài liên tục vào sàn nhà, công việc này giao cho người khỏe mạnh và thay phiên nhau làm liên tục. Cục bông gòn được đặt sát mặt bên của chiếc dép. Mài cho đến khi chiếc dép nóng lên, bốc khói, và làm cháy cả cục bông bên cạnh. Như vậy lửa đã lấy xong. Nhiệm vụ còn lại là giữ lửa cháy liên tục. Mà cái này thì quá đơn giản. Lúc đầu nghe phạm khai như thế bác quản giáo không tin. Bắt mấy ông phải thực nghiệm. Và thật bất ngờ chỉ sau khỏng 15’ lửa đã bén vào cục bông gòn. Đến lúc này thì bác cũng chỉ biết cười và nhắc nhở anh em chấp hành nghiêm quy định buồng giam ko được tái phạm. ( Còn nữa)
     
  9. thanhkhenam Thành Viên Cấp 1

    lập hơn 1 năm rưởi rồi mà vẫn hay hè
    lúc trước tôi ở Thủ Đức nghe mấy đứa bạn ở ĐH CS kể nhưng khg tin, giờ thì tui tin thiệt Vài nét về khám Chí Hòa
     
  10. thanhkhenam Thành Viên Cấp 1

    lập hơn 1 năm rưởi rồi mà vẫn hay hè
    lúc trước tôi ở Thủ Đức nghe mấy đứa bạn ở ĐH CS kể nhưng khg tin, giờ thì tui tin thiệt Vài nét về khám Chí Hòa
     
  11. LitaNguyen Thành Viên Kim Cương

    phai cho nay nam o duong hoa hung ko may ban?
     
  12. gentile Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy thằng đệ mình ở trong đó
     
  13. kzam Thành Viên Cấp 6

    bác Q Chung kể típ i
     
  14. tiensinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    co ai muon nge chuyen ve dai cathay ko minh ke cho nge , dai cathay moi xung dang lam bac thay cua cac ten giang ho ! phuoc tam ngon chi la ten cuop cua giet nguoi ko xung dc truyen tung
     
  15. trum_so_abc Thành Viên Cấp 4

    đọc dc bài này hay quá. đã từng ghé tới cái cửa, thấy nơi đây cũng mát mẻ, dân trong khu tập thể cũng hiền lành
     
  16. kutri1601 Thành Viên Cấp 5

    ối mẹ ơi đọc tới cái trang 16 là em teo trym.không dám đi nhà vệ sinh nữa.hãi quá
     
  17. hatyn Thành Viên Cấp 3

    muốn dc tận mắt chiêm ngưỡng hay chụp hình lại cái mái nhà bị sét đánh hoặc mún ngiên cứu hoạt động cũa khám CHÍ HÒA thì xin mời lên tần 6 tr huflit của mình đễ dc mở rộng tầm mắt..hồi đó đi học ngày nào mà k nhìn xuống khám..thấy rõ tù nhân đang cuốc đất lun..còm mún nhì rõ nừa thì bẻ khóa cửa cầu thang leo lên sân thượng đó Vài nét về khám Chí Hòa
     
  18. Q.Chung Thành Viên Mới

    Ông nào mà muốn dòm vào khám thì cứ dòm bình thường, đừng có mà lén lút. Cách đây 6 năm, có thằng trộm leo mái nhà bên khu dân ở bên phía gần Huflit bị cảnh sát bảo vệ gác chòi phát hiện nã cho cả băng AK rồi đó. Hên là chỉ bắn chỉ thiên để báo động người dân chứ nếu ko thì thằng đó cũng tơi bời hoa lá rồi. Ai ko tin thử hỏi người sống ở khu vực phía sau , phía bên đường SVH ấy, chỗ sát bờ tường trại, chắc sẽ có người còn nhớ ^^!
     
  19. buonbancho Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Phuoc tám ngón trốn dc ko phai do cái lưỡi lam.
    Không biết phải thông tin mật ko mà anh San Gia long kể lại là ông ta làm giả cái cùm chân.
    Ông ấy bị nhốt bên khu AB,để nhảy xô và án chung thân,tử hình.
    Chí hòa mới tu sửa nam 2008,nói chung đõ hơn luc trước
     
  20. Q.Chung Thành Viên Mới

    Chắc vì bạn chưa biết cấu tạo của cái cùm nên bạn nghe người ta nói bậy là tin ngay. Tôi xin mô tả hình dáng sơ sơ của cái cùm như thế này: Cùm gồm 2 bộ phận chính đó là một thanh sắt dài và một cái thanh sắt ngắn được uốn theo hình cung tên hai đầu thanh sắt này được uốn thành hai cái vòng tròn nhỏ để xỏ thanh sắt dài vô. Khi có phạm nhân thì dùng thanh sắt ngắn hình vòng cung đó bỏ vào chân phìa sau xỏ thanh sắt dài vào như vậy là chân bị khóa chết. Một đầu của thanh sắt dài thì làm hình chữ T, còn một đầu đươc xuyên qua bức tường của phòng giam ra phía ngoài và dùng khóa để khóa lại. Khi mở cho phạm ra thì chỉ cần mở ổ khóa, cầm thanh sắt rút một cái là xong. Trước đây thì rất đơn giản ko phải đục xuyên tường để khóa bên ngoài như vậy nhưng vì trình độ mở khóa của các ông trộm quá cao, nếu dùng khóa khóa bên trong thì khi cán bộ ra là mấy ổng đã mở được khóa. Cái cùm này nếu ko cưa đứt một chỗ thì tui thách các anh có cách mở vì thanh sắt thì bự ko thể uốn hay bẻ gãy được, ổ khóa thì nằm bên ngoài ko thể phá khóa được. Còn một điểm nữa là trong phòng giam ko có bất cứ vật nào làm giả cùm được đâu. Phước tám ngón nó cưa cùm xong đến đâu nó dùng cơm trộn với đất bụi cho đen đi trám vào chỗ đó, màu đen của cơm và của cùm tương đối giống nhau nên rất khó phát hiện. Ngày này qua tháng nọ nó cứ làm vậy nên cùm đã đứt........
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 780 (Thành viên: 5, Khách: 768, Robots: 7)