Đừng xúi dại nha bồ , tụi HLV nó nhảy xuống cứu xong lên bờ tụi nó chửi cho một chập te tua luôn đó .
:shame: e mua a có qua dạy hok??? mà à có chắc dạy bao e bít bơi hông... :cry_002: hông hỉu sao tập kỉu j... thảy xuống chỗ sâu nhất, lóp ngóp 5m vào đc chỗ nông, lại hết bơi đc... chưa kể là hít 1hơi, cắm mặt chíu chíu bơi chứ ko bít thở
em thuộc giai đoạn ko chìm thì tập dễ rồi lúc trước tập cho kon hàng xóm trình độ mù nước mới ác liệt :burn_joss_stick: hehe anh bơi Phú Thọ nà em nếu mà em ko ngại cho anh sờ bụng thì bao bơi đc luôn :byebye: ủa mà định bơi kiểu gi` ? anh ko dạy bơi bướm đâu há
Bắt chuồn chuồn cho cắn rún, sau đó nhảy xuống nước sâu là tự nhiên biết bơi E bơi hồ các kiểu chả có ai dạy cho.... Mới ngày đầu thì ngồi trên bờ thò chân đá nước. Vài ngày leo cầu thang xuống nước ngang bụng, ..... kể từ lúc bị xô xuống hồ thì nhảy luôn chứ ko leo cầu thang! Ngày nào cứ hết giờ học là cả đám leo tường vô nhảy ùm xuống hồ, lặn một hơi ra chổ khác, vì nhảy cả đám và hồ thì đông nên HLV chả biết ai là ai. Quen nước dần dần qua hồ lớn nước tới cổ, tập đứng nc. Từ từ bơi ếch sát vách hồ, đuối thì đu vách. Cứ vậy biết bơi! Còn ai nói hồ bơi ko có ng chết đuối chắc chưa thấy, hồ bơi chổ mình cứ mỗi năm 1 e. Toàn chết do lúc ng ta xả hồ. Nước cuốn vô cống trôi ra cống sông hàm tử.... Cuối cùng ng ta đập bỏ cái hồ xây cao ốc! Mất hồ cả đám ra cầu chữ Y nhảy (nc ngày xưa trong xanh chứ ko đen kịch như bây giờ). Nhảy xuống đu mấy ghe trái cây, bám ghe 1 đoạn quay nhìn lại .................. thấy cái quần tà lỏn của mình nổi lên phía sau.......
trong 1 lần đi chơi miền sông nước..........tụi ác nó chơi khôn......bay từ cầu xuống sông.......ùm 1 cái cãm giác khó tã.....từ đó về sau toàn là cứu người dưới nước...........các chị em nào mún biết bơi nhanh thì đừng ngại..............cứ mún kiễu nào cứ nói ^^
mình giống bro này,hòi nhỏ nhảy đại xuống chổ sâu,thế rồi cũng biết chứ ở thành phố kiểu này học trong hồ bơi làm sao mà bằng thiên nhiên đc,về quê mình dắt đi suối rồi hồ lớn lúc đó mới tha hồ mà "Tung Tăng"
http://www.5giay.vn/showthread.php?t=2302371 đây nè bạn ,mình cũng khoái đi bơi lắm ,dạy thì cũng ok nhưng phải là nữ nha hị hị hị :"> ,có điều 5h30 sáng thì lạy luôn ,giờ đó mới bắt đầu ngủ à hichic PS : bạn lên mạng coi các kỹ thuật bơi về tự học cũng được ,hồi đi học cũng có mấy ông thầy dạy bơi mà dạy sai tùm lum ,sau này sửa thói quen lại cũng cực lắm à
người có học bơi thì cách bơi đẹp và nhẹ nhàng, không bị đuối khi bơi cự li dài, còn người không có học bơi mà biết bơi thì cái đầu cứ ngóc ngóc lên mặt nước như con ếch, tay chân quơ tùm lum, mau mệt, vậy thôi.
hehe, hồi đó học bơi đến buổi thứ hai là bơi đươc rùi, thầy khen rối rít, nhưng học duoc có 1 kiểu ếch thô, chưa kịp học sải thì bệnh nghỉ mất tới giờ gần 30 tuổi vẫn chỉ bơi ếch, chó và ngửa , hik, ko biết sải
hix 2 năm học bơi hồi cấp 2 chỉ bit bơi vớ vẩn đi được vài m, học bơi mà hay 1 cái là ông thấy đek thèm dạy đứng nước mới chit chứ
Hồi xưa cũng biết bơi,sau lần chết đuối hụt bây h ko bơi được lun,không hỉu sao,mà bây h ra biển cứ phải mặc cái áo paho mới dám ra,bác nào biết cách chữa bệnh ko giúp mình với.