hum nay mở topic này ra để a e thảo luận về cách tiết kiệm tiền nha....vì mìn còn sinh viên mà......hjc: byebye::byebye::byebye::byebye: vì mình thấy......1 tháng mình xài hok nhiu hết mà tiền cứ kg cánh mà bay hết vào những cái kg đáng......còn nói là tiền ngu á..
Không nhậu,không gái, 1 ngày 2 trứng hột vịt + nồi cơm,không ăn sáng,lương 10tr 1 tháng,nếu cứ như vậy,bao luôn mai này giàu,còn mình,thà hưởng thụ chứ không làm như trên,đời không biết chết khi nào không hay,cho nên,cứ thoải mái nhé,vui vẻ thì may mắn sẽ tới
xài đúng chỗ thôi chứ dạo này gặp nhiều ng phung phí quá Cũng may má tui là tấm gương tiết kiệm nên tui xài phung phí ko đc
Sáng nhịn ăn sáng,làm quen 60 đứa hộ khẩu Sài Gòn,ngày qua nhà 2 đứa ăn trưa chiều,1 tháng sau lặp lại quy trình cũ,hoặc lên núi Tà Lơn kiếm thầy học khí công,hít không khí mà sống
tiết kiệm àh bạn cứ sài đúng mục đích là tiết kiệm vì mình thấy nhìu ng cứ nói tiết kiệm này tiết kiệm nọ nhưng rùi chính họ lại chẳng bít tiết kiệm là gì còn chuyện dư bao nhiêu thì do bạn cân nhắc những gì cần chi ngay và những gì cần chi từ từ chúc bạn mau giàu
tiết kiệm thì dể em thì ngày 0 ăn sáng 0 có bạn gái 0 thích cafe long nhong bên ngoài ở nhà lên mạng chơi 0,với đi học tháng mama cho 700k xài 300k- 500k dư 200k - 400k tháng Nhưng ham mê công nghệ mua linh tinh cũng hết ^^
an ke + ko ruou bia thuoc la + ko gai gu + ko di choi + 1 ngay 3 bua bo` bua sang di + ko cafe = di tu hoac len chua di tu di ban !