tình hình là thằng em chiều nay(5g) đi về trên đường 3/2 gần khúc công truờng dân chủ thì bị gọi ý ới...vì đã đọc và dc cảnh báo trên 5s nên thằng em em nó cũng cảnh giác nhìn vào kính chiếu hậu thì đó là 1 thằng(cũng xấu đê tiện) đi wav tàu gọi...chạy chậm lại thì nó chửi...ĐM chạy CC gì quẹt xe tau hả(nguyên văn)...đền lẹ...rồi ép xe thằng em vô...nó cũng giả vờ bóp thắng chạy chậm rồi trả số lách qua chạy vọt lên..nó dí theo la om trời đất...hên quá gặp ngả tư Cao Thắng có chú công an mặc đồ xanh liền đu theo đến NĐC thì quẹo về...k thấy bóng dáng bác ấy nữa...chẳng hiểu là cùng băng với HML hay không mà thấy thủ đọan và địa bàn họat động y chang...có ai từng gặp bác này chưa...xác nhận dùm em 1 cái... :beated:
đã từng. chỉ khác ở chỗ, mém quýnh lộn với nó. nhưng may phước là có người báo công an, thấy CA tới nó sợ quá trốn luôn, trước khi đi nó còn quay lại chửi :" DM mày coi chừng tao, tao nhớ mặt mày rồi". vụ này xảy ra 2 năm rồi, lúc ấy ngày nào cũng thủ cây CÔN nhị khúc, mà chả thấy nó xuất hiện 1 lần nữa để kịp phanh nó 1 phát.
em cũng hay đi đg 3/2 nhưng chưa bao giờ gặp nhóm này chắc tướng em to wa nó sợ (nhưng cũng ko muốn gặp nó đâu)
có phải là 3 công an mặc đồ xanh đậm,1 ng đi future1 bs tp,2 ng đi nv lx đen đỏ bs tỉnh không không đúng thì thôi nhé,vì chiều nay 5h mình cũng gặp 3 người này :byebye: 5h mà dám ra tay kể tụi này cũng liều,giờ đó 3/2 kẹt khiếp h: mình cũng hay đi đoạn này,chắc sắp tới cũng gặp nó đây lúc trước tránh con HML không đi Lý Thái Tổ,giờ lại gặp tụi này,đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,đường đi tới trường chỉ có 2 hướng ấy,chúng m ép t vào đường cùng rồi đấy
Dạo này ko thấy ae nào bị HML nhòm ngó nhỉ ? có khi nào e nó lên núi tu rùi ko ? Cái thằng này tui nghĩ là đại đệ tử của HML or là fans ruột của HML nè !