Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi danielphuong, 2/10/10.

ID Topic : 2346201
Ngày đăng:
2/10/10 lúc 17:56
  1. danielphuong Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    20/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    66
    :sure: Hiện giờ em bức xúc với cái bọn Tín Thành lắm luôn. Làm ăn vô trách nhiệm mà chỉ cần nói xin lỗi là xong trong khi KH phải chịu hết mọi thiệt hại và hậu quả. Nó chỉ biết có mình nó mà thoy nên các bạn tránh xa đừng phạm sai lầm nhé. Bi giờ chưa có gì nhưng trước sau gì cũng sẽ có thoy. Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm
    Chuyện là thế này tối 6h ngày thứ 6 em có gói hàng gửi đi Đồng Tháp, từ trước tới giờ em chỉ gửi GNN thoy nhưng có 1 lần gửi đi Khánh HÒa khách hàng complain là son bị hư đang loay hoay ko bik sao thì chị em nói gửi Tín Thành đi, lúc đó em cũng băn khoăn lắm vì trên Internet có nói rất nhìu cái ko hay về cái bọn Tín Thành này nhưng em gửi 1 lần mascara đi HN ko sao nên em cũng thay đổi suy nghĩ về nhưng sang lần này thì em thực sự THẤM THÍA lời nói của mọi người về bon NÓ. 6h em gọi lên tổng đài báo 6h30 cho pick up tới nhà lấy hàng vì từ chỗ em về nhà cũng gần 20ph. Tiên sư nó chứ đúng vài phút sau người nhà em báo có người bên Tín Thành tới và bảo là người ta đang la bảo em hối cho đã giờ bảo nó chờ nên nó đi luôn. MIE em mà ko phải hứa với khách là thứ 7 là có hàng thì em cũng gọi bên Viettel lấy lun rùi. NHỊN Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 1.
    Cầm ĐT lên dùng cái giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể của em để hẹn nó tới địa điểm thuận tiện cho cả em và nó là BIG C Nguyễn Kiệm. Em chờ nó cả 30ph, tốn 3 cuộc ĐT cho nó để nghe nó hẹn đợi tí em sắp wa và mất 5000đ mua kem( vì cứ mốc mặt chờ nó àh). Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 2
    Khi nó tới nơi lấy hàng em nói rõ ràng là em gửi đi ĐỒNG THÁP và người nhận trả tiền. Tay nó ghi mà nó ko nói với em là ở Miền Tây ko cho người nhận trả tiền. Gửi xong gói hàng em gọi cho bé KH chuyển tiền và nằm rung đùi chờ hàng tới ĐỒNG THÁP và ko phải mất mặt vì hứa lèo.

    9h- 10h sáng hum sau cái thằng lấy hàng nó gọi cho em bảo là ở ĐỒNG THÁP ko cho NNT bắt buộc người Gửi phải trả, Các bạn thử nghĩ xem các bạn vừa mới ra Ngân Hàng CK 1 khoản tiền xong giờ lại bắt các bạn ra CK thêm với số tiền là 27k thì các bạn có điên ko????? Và tất nhiên là ko ai chịu cả, và em đã gọi cho bên NÓ là vấn đề là như thế và nó có vẻ đồng cảm với em nhưng nó bảo đó là quy định cty và em phải giải quyết với thằng kia, nhân viên bên nó mà nó ko giải quyết được thì dẹp mie tiệm luôn đi. Kết thúc cuộc gọi nó cũng ko nói là nó sẽ trả hàng lại nếu ko thanh toán cho nó.

    Mãi đến chiều hum nay là thứ 7 lúc 5h chiều(nó chọn giờ thiêng lắm chắc để em khỏi gọi cho cty khác tới lấy) NÓ mang hàng lại nhà trả cho em. Lúc này thì thực sự em lên đến ĐỈNH ĐIỂM Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 3Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 4Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 5Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 6Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 7Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 8Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 9

    Gọi cho tổng đài bên, nhưng nó nói bla bla bla......nói chung là rất vô trách nhiệm. Lỗi là lỗi nhân viên NÓ nhưng nó chỉ nói là nó đã giải quyết với anh giao nhận rồi, OH MIE NÓ thế Khách hàng của nó là BÙ NHÌN àh, uy tín của em vứt cho CHÓ GẶM àh. Trong khi trước đó em năn nỉ hết lời rằng ko phải do lỗi em nên làm ơn phá lệ cho em cho người nhận trả vì số tiền chỉ có 27k ( CK 2 lần thì tiền phí là bao nhiêu???? có đáng ko trong khi do lỗi bên nó) Nhưng nó ko chịu và cứ đưa quy định ra, cái quy định đó chắc chỉ có lợi cho nó thoy. Nó thừa nhận là do lỗi nhân viên bên nó ko tư vấn cho KH thì nó phải chịu trách nhiệm đằng này nó chỉ phủi tay 1 cái là xong.

    Em xin khuyến cáo luôn với các anh các chị và các em đang buôn bán và mua hàng mà sử dụng dịch vụ của TÍN THÀNH nhé. Đừng như em rồi cú :beat_shot::beat_shot::beat_shot:


    Và em xin gợi ý với CTY TÍN THÀNH là làm ơn đổi tên thành THẤT TÍN đi nhé. Nghe mà mắc Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 10.




     
  2. Nhiều người complain TT ghê ta, tui gửi hàng bên TT hoài ah chưa có gặp trường hợp thất lạc hàng hay sứt mẻ hàng của khách, chỉ bực mình nó là gửi hàng quá chậm, mấy lần gửi hàng cho khách ở dưới tỉnh là lần nào KH cũng đợi lâu, có khi cả tuần hàng mới tới, làm người nhận và người gửi đều sốt ruột
     
  3. chich Thành Viên Cấp 5

    thấy mọi người hay gửi, k biết sao nữa
     
  4. MD07 Thành Viên Kim Cương

    ấn tượng nhất 1 lần về dịch vụ Tín Thành, người bạn ngoài HN gửi cho mình món hàng buổi chiều. Gần 24h, nhân viên xuống máy bay và gọi ngay cho mình, hỏi mình có lấy hàng lúc đó luôn không.

    Những lần sau càng ngày càng chậm ...
     
  5. hoangturongbr Thành Viên Cấp 4

    Sao trước h gửi Tín Thành ra HN hay Đà Nẵng cũng chỉ 1 2 ngày là tới và chưa bao h có dzụ mất hàng hay rắc rối như chủ top nói,chắc số mình hên chăng Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm
     
  6. Sleep Alone Thành Viên Kim Cương

    Tín Thành hả? CTy mình dính 1 vụ nè, chuyển loa Logitech Z5500 ra HN cách nay khoảng 1,5 năm. Ngoài HN nhân hàng thì pó tay, "chuột" nó móc banh 2 lớp Carton với 1 lớp mút bên trong tới sát cái Sub luôn (bác nào dùng Z5500 thì biết là tụi Logitech đựng cái loa kỹ lắm) mà không chỉ 1 cái bị, lô đó 6 cái bị hết 5 cái Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm. Cuối cùng thiệt hại bên mình chịu hết Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 1
    P/S : Tín Thành chỉ chuyển hàng tốt ở HN, ĐN, HP thôi, còn gởi các tỉnh khác như Miền Tây, Tây Nguyên ... thì nó đều thông qua Bưu Điện hết nên nó bắt mình chịu phí trước để TT cho bên kia bác ơi Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 2
     
  7. danielphuong Thành Viên Cấp 1

    Mang tiếng là chuyển phát nhanh mà còn thua kon rùa Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm
     
  8. danielphuong Thành Viên Cấp 1

    Đồng ý với bác là như thế, nhưng vì mình mới gửi của nó có 2 lần 1 lần đi HN và lần này là đi Đồng Tháp. Trong khi đó nó phải có trách nhiệm thông báo với mình là Đồng Tháp ko nhận tiền chứ. Nó ko nói làm sao mình biết, cuối cùng nó phủi tay. Tức vô cùng cái lũ ăn trắng mặc trơn Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 3Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm - 4
     
  9. danielphuong Thành Viên Cấp 1

    Đúng rùi bạn, đã đời xuôi chèo mát mái thì ko sao đâu nhưng tới cái lúc có rắc rối thì nó chối bay chối biến cho xem :rap:
     
  10. hoangspik Thành Viên Cấp 5

    kì hen, cách đây khoảng 2 năm, mình rất thường xuyên gửi hàng từ TPHCM ra HN thông wa TT. 1 lần gửi là 2 - 3 thùng toàn giày (tính ra 50-60 đôi), mà đựng trong thùng cạc-tông mỏng lắm kìa. Lúc nào cũng vận chuyển = máy bay cho lẹ. ra HN mất 2 ngày.
    Sử dụng dịch vụ TT thấy cũng ok lắm. Mà sao giờ làm ăn kì vậy ?!?! Bức xúc tín thành làm ăn vô trách nhiệm. Hy vọng đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh.
     
  11. kjmhien Thành Viên Cấp 2

    Oánh dấu 1 vé cho Tín Thành
     
  12. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    chữ tín chưa thành.
     
  13. danielphuong Thành Viên Cấp 1

    Đúng rùi bạn, đã đời xuôi chèo mát mái thì ko sao đâu nhưng tới cái lúc có rắc rối thì nó chối bay chối biến cho xem :rap:
     
  14. lovabletiger Thành Viên Cấp 5

    Trời đất! Làm ăn gì sống nhăng vậy?
     
  15. powerkid Tự hào là chính TÔI !

    ac ac bữa h toàn xài Tín Thành
     
  16. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    mình xưa nay gửi Tín Thành đi HN, ĐN rất good. tuy nhiên, chán cái là gửi hàng nhờ thu tiền hàng hộ thì khoảng 2 tuần mới lấy được tiền, dù hàng 1 ngày là khách đã nhận được và thanh toán đủ. chán, lên rùi hẹn,đổ lỗi tiền chưa về. pó tay.
    Ngoài tín thành anh em còn chỗ nào tốt không?chỉ dùm mình với?
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,026 (Thành viên: 11, Khách: 916, Robots: 99)