Tình hình là nếu ai còn nhớ tới cái tên banháng1234 đã từng offline 1 lần Sau đó vài tháng là những chuỗi ngày ôn luyện cật lực để thi đại học. Tính ra là e đã trễ 2 năm, và chính thức đi học vào năm 20 tuổi Tuy hơi trễ 1 chút nhưng e thấy cũng thỏa mãn với những gì mình có hiện giờ. Em từng là 1 thành viên nghiện 5 giây trong box trò chuyện . Lại nói về chiện thi cử, số trời ko cho e đc như nguời khác :beated: Sau bao nhiêu công sức bỏ ra, rốt cuộc hành trình của em chỉ cách cánh cổng đại học có " 0,5 mét " :too_sad: Thế là rơi vào cao đẳng, nhưng ko hiểu sao e ko thấy buồn mà nguợc lại khi vào đc truờng mình chọn lại càng thấy vui Và đặc biệt ngành của e chỉ có 13 thằng con trai Từ lúc ôn thi tới lúc thi ko dám bén mảng đến net, nên đành kiềm hãm lại online, và tất nhiên là ko lên 5 giây để 8 đc :confuse: Hiện tại là thứ 2 tuần sau chính thức đi học, vừa có vui vừa có buồn. Vui là vì đc đi học, gặp nhiều bạn mới, buồn là bữa đi tập trung e vô tình bị sét đánh Bữa đầu vô tình nhìn thấy ngoài đuờng rồi vào hội truờng vô tình ngồi sau lưng, rồi liếc liếc dòm dòm ( nàg cũng vậy chứ ko fải chỉ mình em ), ai ngờ lúc ra về nàgn để xe kế mình, thấy dắt ko nổi, mình sang dắt dùm, rồi còn đạp dùm nữa. Lúc dắt xe giùm mà tim mình nó cứ muốn nhảy ra ngoài, cứ sợ vấp té thì mất mặt chết:matrix:2 từ " Cám ơn " in đậm trong lòng từ bữa đến giờ chưa phai HÔm wa lên truờg với hy vọng tìm đc nàng nhưng vô vọng, ko biết nàng ngủ wên ko đi :embarrassed:hay là học khoa khác Cho dù gì đi nữa, có lục banh truờng hay 4 cái cơ sở của truờng em cũng phải tìm ra nàng. Bệnh ngày càng nặng ko chữa sớm chắc e chết mất. Hihi Nãy giờ lan man wá, nói chung là từ giờ em đã có thể trở lại 5 giây để 8 củng bà con CÓ anh chị nào học chung truờng thì giúp đỡ em 1 phát Em học đh sài gòn á. Cái cảm giác đc ngồi gõ chữ rồi post bài này sao mà nó wen thuộc thế ko biết :adore: MỚi ngày đi tập trung đầu tiên mà bị sét đánh rùi, ko biết sau này còn bị đánh ko nựa :beated: lớp 108 đứa mà có 13 thằng con trai :shame: Tính ra 1 mình em có thể bị đánh 7 8 lần :beat_brick: HEHE, đùa tí cho vui thôi, giờ phải đi công việc nên dừng gõ ở đây, chiều về viết tiếp. Bà con chém nhiều vào nhé
tình hình là em phải tìm đựoc nàng, ko thì chắc chết mất ^^ mắc phải tật nhát gái, chứ ko là bữa hỏi đc ngành với tên rùi :-(
ũa đại học Sài Gòn học sớm vậy , em học đại học công nghệ Sài Gòn ngày thứ 2 tuần sau là ngày đầu tiên học tại trường đó đó
dễ ợt canh trời mưa, cầm cây sắt ra mấy cái ruộng đứng giơ lên trời,bảo đảm 5p sét đánh liền:misdoubt:
Không phải cãi cha mẹ mà là cãi ông trời lúc đó ko chịu bứoc lên làm wen hỏi tên nàng nên bị ổng đánh :byebye:
hix, từ bé tới giờ "tình yêu sét đánh" thì chưa có cơ hội được bik wa, toàn thấy ông trời bùn bùn làm cho mấy cái...->mún bik cảm giác đó wa đi
bạn học kế toán hay sao ma` ít boy wa' vậy? m nghĩ chắc b tình cờ gặp bạn gái đó vài lần--->cảm thấy 2 người có duyên,với bạn gái đó chắc cũng hơi bị xinh--->suy ra b tự ngộ nhận là tình iu sét đánh Trường bn sv như vậy mà đi kim' chắc khùng lun,có duyên thì sẽ gặp thui,kím chi cho mệt:smile: