Không biết các bác ai đã post clip này bên đây chưa , nay em xin mạn phép post để mọi người cùng xem và cảm nhận....(Các bác xem rùi đừng chém bão nhé) [youtube]7DjHhnkdqjk[/youtube]
Đáng buồn , thực sự là con ng` ta quá ích kỷ Phần Con đg chiếm lẫn phần Người Ai cũng ích kỷ cho bản thân , sống cho mình ... Luôn ngẩng đầu lên hỏi tại sao ? Mà ko chịu nhìn xuống ...
không biết trái tim là lòng thương người ở đâu chắc là trái tim của bạn bọc da của mấy thằng bán hàng đa cấp ( sr đã đụng chạm đến ai đa cấp) nên coi xong clip vẫn '' hì hì'' coi xong clip rồi người mình thụng ra, chưa bao h chán như thế này, dẫu biết cuộc đời và cái xã hội này đầy rẫy bất công, buồn cho con người thời nay đồng tiền và lòng tham là vô đáy.... đau thật.
ko lẽ cười haha ? hoặc khóc huhu ? Và theo cá nhân tui, thì tui ko thích cái kiểu post chuyện này, úp clip nọ, rồi bu cả đám vào thương xót, tỷ tê, ỉ ôi... làm dc cái gì khác hữu ích hơn ko ? Lúc trước nhà tui nghèo khổ nhưng cả nhà tui tự bươn chải và vươn lên, ko cần ai giúp đỡ, ko cần thương hại "rỗng" nên tui comment zị đó. Vừa lòng hoặc phật lòng ông tui cũng ko wan tâm
không phải nói suông là dc suốt ngày ủ rũ thì dc gì? ngày trong clip, bạn có thấy gia đình người đó khóc hay tự thương hại mình vì nghèo? biết xã hội bất công thì làm gì thay đổi cái đó đi, ngồi nói thì tự nó thay đổi dc sao? Cuối cùng, ko muốn ngta comment thì đừng lập topic 2 đứa mình sắp bị ném đá hội đồng
hòi nhỏ ăn cơm với toàn rau luộc chấm nước tương,căn chồi [ ko đc căn nhà ] gần mộ bà nội,kế mộ là tấm vách chồi bị thủng,sáng ba mẹ mang rau xuống chợ bán,tui thui thủi ở nhà 1 mình,sáng sớm ba mẹ về kèm theo gói xôi bắp,mừng như đc thấy vàng...:cry_002: Nhờ ăn rau mà giờ mới thông minh đẹp trai zầy...gái bu cùng mình... âu cũng là số phận,trong cái rủi nó có cái xui...lộn, cái hên ... Mà nghĩ vậy cũng hay,cuộc sống là fai biết nếm trải,nhưng chỉ cần có nghi lực,mình sẽ đc nếm vị ngọt nhiều hơn là đắng...
các bác vào đây xem trọn bộ 6 clip rung động hàng triệu con tim trên mạng nè... xem xong nghẫm nghĩ ..... http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2009/12/3BA171E4/
......Tui cũng ủng hộ 2 bro,cái clip này nói chung là có ý nghĩa nhân văn thật.....nhưng mình vẫn cảm nhận có gì đó ko ổn trong cái clip này
Đi lượm thức ăn bỏ xó thùng rác........ về nhà lấy vài cái Dĩa ra thấy Vãi Hà...:beated: Dĩa đó ko phải dĩa mủ hay đất nung đâu nhé... Anh em xem kỹ lại ... nó là sành xứ đóa..... hôm trước đi vào Siêu thị thấy > 100k 1 cái dĩa... hic hic Đạo diễn của cái clip bất cẩn quá..:amazed: