Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện của thằng em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kakamask, 7/10/10.

ID Topic : 2361719
Ngày đăng:
7/10/10 lúc 09:09
  1. kakamask Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    19/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    125
    Năm ngóai , mỗi lần đi học là thằng nhóc cứ than : hôm nay thầy hiệu trưởng đi vào từng lớp tắt hết đèn, thầy kêu buổi sáng thế là đủ sáng rồi...rồi ngày nào cũng cái điêp khúc đó, không thầy hiệu trưởng thì thầy giám thị. Nhóc kể : thầy hiệu trưởng nói là phải tiết kiệm điện cho trường...Chuyện của thằng emh:
    Năm nay, chắc bị phụ huynh phản đối dữ wá không thấy hiện tựơng đó nữa, nhưng lại nghe nó nói về chuyện khác.
    - Đầu tiên là cô tóan, cô phát đề ktra xong thì không chịu ngồi yên, mà đi lòng vòng, chủ yếu là đi gần mấy đứa "gà" của cô, rồi cứ gợi í cách làm, rồi thì thầm với tụi nó, ngay lúc đag làm bài...không biết thì thầm gì mà lúc nào mấy con "gà" đó cũng điểm tuyệt đối...Chuyện của thằng em - 1 mà lạ là thằng em mang đề về, mình giải muốn điên, cuối cùng phải đi mò sách tham khảo cầu may, phát hiện đề sai, thay vì bình phương, cô lại để số 2 ( sin2x khác sin^2) Chuyện của thằng em - 2h: thế mà tụi kia cũng làm đc :sure:...
    - Thứ 2 là thầy lý, đầu năm, thầy nói : để các em có nhu cầu mà ko dám hỏi thầy, nên thầy viết dòng chữ to đùng trên bảng, "địa chỉ nhà thầy ...
    đt dđ:..." :feel_good: . Mỗi lần gọi khảo bài, thầy ưu tiên gọi những em "kèm thêm nhà thầy" trước, và câu hỏi luôn là : " ghi lại những công thức thầy đã dạy từ đầu năm đến giờ" :after_boom: cứ 1 công thức, 1 điểm, mà ai chẳng biết, 1 công thức lý, phăng ra được 1 mớ.
    - hôm wa nó vừa kể : thầy hiệu trưởng nói là chủ nhật phải lên trường dự đại hội gì đó, không ai đươc phép lấy lí do đi học thêm mà đc vắng mặt ...Chuyện của thằng em - 3
    ... còn vô số câu chuyện trường lớp khác của nó :feel_good:
    =>>Sao nhiều thầy cô làm mất hình tượng wá, nhìêu học sinh bây giờ nó xem học thêm như là công cụ kiếm điểm, mục đích học không còn vì kiến thức nữa...
     
  2. Dj_Sonic _Trance4ever_

    cái này lâu rồi, ko phải mới đây đâu Chuyện của thằng em bây giờ all chỉ vì miếng cơm manh áo hằng ngày thôi mà , ko phải như mấy chục năm về trước đâu Chuyện của thằng em - 1
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    cái này lâu rồi, ko phải mới đây đâu Chuyện của thằng em bây giờ all chỉ vì miếng cơm manh áo hằng ngày thôi mà , ko phải như mấy chục năm về trước đâu Chuyện của thằng em - 1
     
  4. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lâu rồi, lúc trước nhớ có ông thầy Lý, lên lớp thì mặt khó đăm đăm, như sát thủ, đến khi ổng mở lớp dạy thêm ở nhà, lúc đến nhà học, lúc thu tiền thì ổng cười hề hề ... bó chíu
     
  5. laonongdan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác nào làm teacher vào cmt đi ^^
     
  6. phunglinhkiendt Thành Viên Cấp 2

    Thời buổi kinh tế thị trường mà bạn. Nhưng nói thật như vậy cũng quá đáng ghê
     
  7. ngheoquadi Thành Viên Cấp 4

     
  8. hymalaya922 No Pain No Gain

    Vụ này xưa nay có hiếm đâuChuyện của thằng emChuyện của thằng em - 1
     
  9. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Ngày xưa chơi chữ
    Ngày nay ... chơi chiêu!
     
  10. tatchan2010 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vợ mình làm giáo viên nè có sung sướng gì đâu , tụi học trò giờ quậy như quỷ không tài nào quản được , mới lớp 1 mà chúng đã xài đt rồi , vào lớp thì quậy tưng không nghe giản còn ra dạng thách thức nữa chứ , còn việc dạy thêm là dĩ nhiên rồi với đồng lương nhà nước sao mà sống đủ , với lại tâm lý mà phụ huynh cho con em đi học thêm chả nhẻ điểm lại thấp hơn mấy đứa không học , vợ mình thì chỉ dạy cho tụi nó ôn mấy cái đề trước thôi , trong lớp thì cũng nhắc đến đề nào tham khảo để thi , chứ mà dạy hết thì lấy gì mà dạy thêm ? Còn ở trường thì các thầy cô chia bè phái , bà hiệu trưởng với bà hiệu phó hay hục hặc toàn lấy vợ mình ra trút giận , có bữa nào ko đi dạy cũng bắt lên ngồi không chờ hết giờ mới cho về , bà tổ trưởng vợ mình hay chống đối bà hiệu trưởng vì phát lương chậm thì bị đuổi cổ ngay vì tội lười biếng , làm nghề nào cũng có mặt trái phải thôi các bạn à , đừng nên quơ đũa cả nắm .
     
  11. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Ai mà giữ đúng tâm nghề giáo thì bị trù dập, đào thảo. khổ thật đó.
    cấp 2,3 có đi học thêm nhưng ko học thầy cô trong trường - cũng vài lần bị làm khó, nhưng rồi cũng qua được.
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    có ai biết lương giáo viên bao nhiêu ko?
    cấp 3 lương chính thức có 2t mấy, mà bị trừ tùm lum
    nghề này trên đe dưới búa, ko hề dễ dàng. Gặp đúng học sinh quậy thì thôi rồi, có mà phát khóc
    Bậc đại học dạy còn lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó, dạy ko đúng chất lượng,... thì huống chi là cấp dưới?
    haizz
    Giáo dục Việt Nam...
     
  13. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    trên lớp ko dạy hết thì phải è cổ đi học thêm để còn tranh nhau cái ghế đại học,chứ sướng gì bỏ thời gian ra học lại cái đã học trên lớp.
     
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    lương giáo viên bèo bọt,nói hay thử làm đi rồi khóc.
    Buổi sáng bật đèn?Tiết kiệm?
    Thầy hiệu trưởng đi từng lớp là cũng quan tâm rồi.
     
  15. terry249 Thành Viên Cấp 4

    thời buổi kinh tế thị trường, cái gì cũng cần 2 tiếng " Đầu tiên"..................
     
  16. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Lương GV quá bèo nên họ làm mọi cách để kiếm thêm. Kể cả nhiều cách ko tốt đẹp gì như : ép buộc học thêm, nhận phong bì nâng điểm, đẻ ra bao nhiêu loại phí...
    Thầy, cô giáo là tấm gương cho HS noi theo, mà toàn là gương đục, mẻ tùm lum nên giới trẻ ngày càng tệ.
    Nói chung có trách thì trách mấy thằng hút máu đó.
     
  17. SarahV Thành Viên Cấp 4

    đó h đi học chẳng hề gặp những chuyện thế này Chuyện của thằng em
     
  18. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    nếu trả lương đủ sống thì sẽ hạn chế đc phần nào
    mà cái này thì đã đc các cụ của ta dự đoán trc rất lâu rồi phải ko các bác, bởi vậy các cụ mới có câu :"muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chứ phải yêu lấy thầy"
     
  19. b4mb00_blf Thành Viên Cấp 5

    trường mình cũng có vụ này Chuyện của thằng em - 1 suốt ngày cứ ngoại khóa, ko đi là kéo theo 1 mớ hệ lụy :|

    rồi thầy hiệu trưởng tuần nào chào cờ cũng gào thét vụ nhà trường thiếu kinh phí, vụ nhà vệ sinh nữ bẩn là do học sinh chứ ko fải do thầy

    rồi thì đề kiểm tra chất lượng đầu năm lí ra sai, thầy hiệu trưởng duyệt đề [ổng dạy lý] mà ko phát hiện dc đề sai, sau đó hs phản ánh ổng mới biết, rồi ổng trốn xuống Nha Trang 1 tuần lánh nạn =))

    rồi đề toán chất lượng đầu năm có 3 đề, đề 1 với 2 dễ,đề 3 thì lại khó tới mức thầy dạy toán của mềnh bảo là "đề đại học cũng ko khó như này nữa" =))

    hồi lớp 10 ông thầy dạy toán của mềnh từng tuyên bố "2 đường thẳng song song là 2 đường thẳng có 1 điểm chung" =))

    cô giáo dạy anh hiện tại của mình thì bảo scary là danh từ, sau 1 hồi ngẫm nghĩ lại thì bả bảo nó là động từ :|

    nói chung là gdVN còn nhìu cái để nói lắm =))


    p/s: mềnh iu trường mềnh lắm cơ =))
     
  20. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Hài ... nhớ lại đầu năm lớp 12 Ngày đầu tiên của môn Toán , ông thầy vô phát cho cả lớp 1 tờ công thức ! Anh em khoái chí tưỡng miễn phí thầy tốt bụng quá ... ai dè phái sau tờ công thức là danh sách lớp dạy thêm + đỉa chỉ +lịch học + sdt của ổng ... bó tay Chuyện của thằng em
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 772 (Thành viên: 0, Khách: 759, Robots: 13)