ko fải vì ngày xưa, khi người miền Bắc đi vào miền Nam để khai hoang, thì thường là người con thứ HAI (anh Hai) sẽ vào, vì anh Cả fải ở lại để lo thờ cúng tổ tiên này kia cho nên trong này chỉ có anh Hai chứ không có anh Cả. Hồi đó mình đc học như vậy đó
Mình là người Việt gốc Hoa sinh ra và lớn lên tại Saigon nhưng mình yêu Saigon rất nhiều , đi xa vài ngày là rất nhớ Saigon . Công nhận Saigon mình đẹp lắm , với các tòa nhà cao ốc mọc lên từng ngày thế này thì chừng 15 -->20 năm nữa thì mình tin là Saigon sẽ là 1 trong những thành phố hiện đại và năng động nhất châu á , song song đó cũng nên bảo tồn những kiến trúc xưa thời pháp thuộc ở khu chợ lớn quận 5 , quận 1 ... , nhưng có 1 số điểm cần khắc phục đó là đường phố saigon mình nên mở rộng hơn vì xe hơi và xe bus giờ nhiều quá , cộng với ô nhiễm môi trường và ý thức xả rác bừa bãi của 1 số người , nếu khắc phục được những điểm đó thì Saigon mình càng tuyệt vời hơn . ---> tôi yêu Saigon
Mình là dân VT , sau 4 năm học và làm tại SG, thật sự mình đã yêu cái tp này rất nhiều rồi !!! Về VT sống rùi nhưng vẫn nhớ , có dịp là lại phóng xe lên liền !!!
Thấy bên Nokia đang có cuộc thi làm clip kìa, hay mọi người đi thi đi, clip tụi nó thi cũng ko xuất sắc lắm đâu
lúc nào cũng iu SG cho dù có nắng nóng, khói bụi, kẹt xe, cuộc sống có vất vả, bon chen, ồn ào. Có buổi sáng đi làm, trên đường Lê Duẩn, thấy con đường có 2 hàng cây đẹp mờ ảo trong sương sớm, thấy vô cùng rung động và iu SG vô cùng...!! Có những buổi tối dạo phố, nhìn ngắm từng con đường con phố, từng dòng người & xe wa lại... cảm thấy gắn bó với nơi mình đã sinh ra và lớn lên...!! Một mai nếu fải rời xa SG chắc sẽ buồn lắm...!
đứng ở chung cư... nhìn KL mà nhớ SG quá... nhớ những ngày lê la cafe lề đuờng nhìn xe cộ... nhớ những buổi nhậu trưa nóng hừng hực nhớ tiếng mời mua vé số ... nhớ những phút giây tất bật của cuộc sống ........... ở đây cô đơn quá, vắng lặng quá
Sài gòn bao nhiêu năm rùng rùng chuyển động Chợ chạy lấn đường chợ cóc lấn công viên chợ chồm hổm lấn vỉa hè bên hông siêu thị Mẹ lưng còng gập người đẩy xe sắn luộc Khói tỏa từ rổ rá nụ cười khuất sau dăm đồng bạc lẻ không đủ nhai trầu ...
SG những ngày nắng cũng thú vị ko kém, ai đời nắng nóng mà mình cứ vào café rock mà đập cho đã tai. Cheo leo góc tường đã được định vị, vắt vẻo hai chân lên ghế nằm sõng xoài, mình ngồi đó gật gù cùng những điệu nhạc gầm rú nhưng đôi khi cũng vật vờ với những điệu nhạc buồn đầy thê lương.