Tìm kiếm bài viết theo id

Ngồi văn phòng nhiều quá có bị "mục" người không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 8/10/10.

ID Topic : 2365696
Ngày đăng:
8/10/10 lúc 10:24
  1. mastuda Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    45
    Tôi đi làm 10 năm rồi, gần bước sang tuổi 30 ( đi làm năm 20 tuổi, vừa học vừa làm, sau 2 năm Đại học thì đi làm Full Time).
    Một ngày tôi ngồi nhìn cái máy vi tính 8 tiếng, việc ích việc nhiều cũng tuỳ tình hình kinh doanh của Cty.
    Chuyên môn cũng chỉ quanh quẩn nhiêu đó, đã thay đổi 5 công ty/10 năm.
    Vì học sao ra làm vậy nên vào Cty nào cũng như nhau nhưng đương nhiên Ct mới lương cao hơn rồi.

    Bước khởi đầu tôi thuận lợi hơn vì đi làm sớm có kinh nghiệm. Và ngồi phòng lạnh.
    Mấy đứa bạn thì cũng học nhưng học ngành khác, thấy tụi nó vật lộn tìm khách, nắng noi chạy ngoài đường để có mối quan hệ trong khi mình ngồi phòng lạnh thật là..hãnh diện.

    Nhưng 10 năm trôi qua, tụi nó ai cũng có công ty riêng cả vì nhờ...hồi đó chạy có nhiều mối quan hệ nên ra kinh doanh riêng

    Mình thì cứ ngồi phòng lạnh, sáng xách cặp đi, chiều xách cặp về. cuối tháng lãnh lương. Cứ đều đều như cái bánh xe quay đều.

    Ra riêng để làm đúng chuyên môn thì không dám vì...không có mối quan hệ nào ngoài....đi làm ăn công. Cũng không dám mạo hiểm vì còn nuôi vợ nuôi con.

    Không lẽ, cứ phải như vậy hoài đến hết đời????

    Cũng tự nhẩm, nếu ai cũng có Cty riêng thì sẽ không có ai..đi làm
     
  2. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngồi văn phòng, vẫn có thể tạo quen biết được mà?
     
  3. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    có gan thì làm giàu thôi
    còn chuyện ngồi văn phòng cũng có thể đi lên được mà
    Mêu thì vừa quit việc văn phòng để làm việc tự do
    cảm giác thấy thoải mái hơn nhìu
     
  4. mastuda Thành Viên Mới

    Công việc mang tính chất nội bộ, quanh quẩn trong phòng thôi!, Chán lắm nhưng vì phải có thu nhập nên phái ráng thôi bạn à. Không dám làm anh hùng vứt áo ra đi tìm chân lý mới khi nhà còn 2 miệng ăn.
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    hi` hi` bi giờ 30 thì bro cũng ko còn thuộc "độ tuổi" chạy lòng vòng như xưa nữa rồi ^^

    chỉ có lời tư vấn nhỏ xíu là : làm gì thì làm 1 việc duy nhất, làm cho trọn vẹn 1 việc. Mình có 1 chị quen vừa đi làm ở cty vừa mở thêm cty hoa riêng ở nhà ..

    Kết Quả : việc cty thì bình thường ( vì sếp thương nên phải nể sếp ) ~~> việc cty Hoa ở nhà thì tùm lum, búa lùa xua, nhìn bầy nhầy ~.~
     
  6. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Cũng đang...ngán
    8 tiếng 1 ngày.
     
  7. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    ngồi riết về tối mệt mỏi dễ sợ, nghe nói ngồi máy lạnh dễ bệnh lắm
     
  8. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Đang ráng ca cho hết kiếp người đây. Bây giờ mà bắt đầu lại thì đã quá già Ngồi văn phòng nhiều quá có bị mục người không?
     
  9. ngodanthanh Thành Viên Cấp 6

    em thì làm 2 cty 1 lúc, với buôn bàn linh vớ vẫn nên cũng thấy đỡ nhàm
     
  10. thanhdtPro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cũng đang ....chán, mà cũng 30t rùi, chứ ít gì Ngồi văn phòng nhiều quá có bị mục người không?
     
  11. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    me too, chán, riết da xấu hoắc
     
  12. Không thích ngồi làm việc trong văn phòng, cảm giác gò bó quá, tui đã làm 2 chỗ rùi mà không chỗ nào làm được lâu, thích làm freelance hơn Ngồi văn phòng nhiều quá có bị mục người không?
     
  13. nguyenduyb7 Thành Viên Cấp 3

    Em thì thích đi đây đó cho vui, tiền nhiều ít chả quan trọng, có cái ăn cái uống đc rồi
     
  14. boomvtp Banned

    cố lên nào bồ tèo
     
  15. PhucNguyen0411 Thành Viên Cấp 1

    mấy cái vụ tương lai số phận này cũng khó nói lắm bro ơi.
    có người thì đi ngoại giao chật vật cũng chỉ làm mấy chức quèn.
    có người ngồi văn phòng nhưng vẫn kiếm đc mấy mối quan hệ rồi từ từ thăng tiến.
    Cái chuyện mà làm giàu thì phụ thuộc rất nhiều vào tính cách + duyên của bạn.
    Theo mình thì bạn nên tích góp 1 số vốn , tranh thủ những mối wan hệ xung wanh để làm thêm 1 sự nghiệp nhỏ gì đó song song với công việc bạn đang làm
     
  16. trongvan_8x01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    k mục người đâu
    chỉ đái tháo đường thui
     
  17. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn mình từ ngày ra trường đến giờ nhảy 4 cty rồi...hic...ngồi phòng lạnh...công việc nhạt nhẽo...chỉ có cuối tháng là áp lực thôi...đanh tính làm hết tháng này rồi về quê lấy chồng luôn...hic....( có chồng, chồng nuôi, khỏi làm cho sướng..he he)
     
  18. pvhung09 Thành Viên Cấp 3

    gia gi ma gia, co gang se duoc.
     
  19. sonnytan259 Thành Viên Cấp 1

    Cũng đang làm văn phòng, thấy cũng ok. Mới 23t thôi, mai mốt lấy chồng tính ^^
     
  20. Gloomy Sunday Thành Viên Cấp 3

    Việc làm giống tui ^^, nhưng tui cũng phải đi nhậu hoài. Mệt người mà còn mang bệnh nữa Ngồi văn phòng nhiều quá có bị mục người không?
     

Tình hình diễn đàn

  1. priest123,
  2. Neather,
  3. aokhoacnu,
  4. tranphu0938,
  5. hoale,
  6. chinhchu2258,
  7. sonblackberry
Tổng: 636 (Thành viên: 10, Khách: 613, Robots: 13)