Tìm kiếm bài viết theo id

chia sẽ yêu thương em Bá Phúc

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Jack_younghero, 7/10/10.

ID Topic : 2362958
Ngày đăng:
7/10/10 lúc 13:55
  1. Jack_younghero Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    26
    Tình cờ qua 1 lần nói chuyện với 1 người quen và biết được hoàn cảnh éo le của 1 học sinh 17t.
    Địa chỉ căn nhà của 2 cha con cậu bé có tên là Bá Phúc nằm sâu trong con hẻm nhỏ ( 64/26/20 Nguyễn Khoái , phường 2, Quận 4).
    Tìm đến địa chỉ trên , đứng bên ngoài cổng sắt đóng, cứ lúc thoáng nghe tiếng ú ớ từ bên trong sau cánh cửa đóng khép lại.
    Lúc này cha của cậu bé chưa về, mấy người hàng xóm thấy có người lạ xúm lại hỏi và sau đó qua lời kể của mấy người hàng xóm thì : “ Gia đình thằng nhỏ tội nghiệp lắm, khổ lắm bà con ở đây ai cũng thương cha con nó”.
    Nói chuyện qua lại 1 lúc thì bà hàng xóm tuổi ngoài 50, chỉ tay về phía trước “ kìa cha nó đó” quay mặt nhìn thì thấy 1 người đàn ông đeo mắt kính chạy chiếc xe máy tới gần. sau khi giới thiệu về mình, thì Chú Tiến ( cha của Bá Phúc ) mời vào nhà nói chuyện, bước vào nhà cảnh tượng 1 cậu bé ở trần, mặc chiếc quần short đang nằm vặn người kêu ú ớ, lại gần nhìn kĩ thì 2 chân của cậu bé co giật không kiểm soát , 2 tay vặn liên hồi khiến cậu bé chảy hết nước mắt , nhìn xuống chiếc nệm cậu bé nằm thì thấy ướt lí do là mồ hôi của cậu bé vã ra, cứ như vậy những cơn co giật tái diễn liên hồi, khiến người khác nhìn vào sẽ thấy rất đau lòng.
    Cha cậu bé sụt sùi ngồi cạnh cậu bé nói :
    chia sẽ yêu thương em Bá Phúc
    - Cách đây hơn 1 năm thì mẹ nó qua đời vì ung thư, tôi cũng đi vay đi mượn rồi mong chữa lành bệnh cho mẹ nó nhưng cũng không qua được, chắc nó là cái số. Khi mẹ nó mất thì cũng là lúc gia đình không còn gì, tất cả lo hết chạy chữa cho bà ấy, rồi lại đến nó( Bá Phúc) tự nhiên không hiểu vì sao nó bị co giật càng ngày mức độ càng nặng thêm , nó đang học lớp 10 rồi phải nghỉ, mà nó học cũng sáng lắm. Thật tình tôi không biết phải làm sao, cũng cho nó đi bệnh viện rồi các bác sĩ cũng không xác định rõ được nó bị vậy nguyên nhân từ đâu rồi từ đó đến giờ cho nó về nhà cũng chỉ cho uống thuốc cứ 15 ngày là hết mấy trăm nghìn tiền thuốc mà thấy bệnh tình cũng không thay đổi.
    chia sẽ yêu thương em Bá Phúc - 1
    Quay sang nhìn Bá Phúc và hỏi :
    - Trung thu Bá Phúc có bánh trung thu chưa?
    Dạ, em có rồi “ Bá phúc nói”.
    Bá Phúc nói tiếp : Anh ơi , anh hứa sẽ chữa cho chân tay e đừng giật nữa được không , em muốn khỏi bệnh để được đi học.
    chia sẽ yêu thương em Bá Phúc - 2
    Thật sự, không phải riêng tôi mà tất cả mọi người khi nghe câu nói này của Bá Phúc đều thấy động lòng , nhìn cậu bé vật lộn, ưỡn người lăn đi lăn lại với từng cơn co giật, quả thật rất khổ sở.

    - Thế sau này bá Phúc khỏi bệnh rồi đi học thì Bá Phúc thích làm nghề gì?
    - Bá Phúc lăn người lại gần và nói : Em muốn làm bác sĩ chữa bệnh, em muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho ba em rồi Bá Phúc lại lăn người về phía cha cậu bé.


    Quay sang nói chuyện với chú Tiến , thế chú có đi làm gì không ? Mà chú và em như vậy thì kinh tế nhà mình dựa vào đâu?

    - Chú Tiến thở dài nói : tôi thì có tiền sử về tim mạch, sau khi mẹ nó mất là tôi chẳng làm ăn gì được, cứ ở nhà canh nó thôi, nếu như ai có kêu gì tôi làm nấy, rồi ai kêu chạy xe thì tôi chở, thỉnh thoảng xách xe ra ngoài đầu hẻm xem có ai đi xe ôm thì chở thôi, chứ đâu có đi lâu được . Cũng có mấy người kêu có muốn đi làm bảo vệ không ? Cũng muốn nhưng mà biết để con cho ai bây giờ? Có khi mấy người hàng xóm tốt họ cũng giúp đỡ , người thì nấu đồ ăn sang cho…Trước khi mẹ nó mất, là mấy đứa cháu bà ấy cũng hứa là sẽ chăm sóc cho Bá Phúc, nhưng mà cũng…”….”… Chú Tiến ghé gần rồi nói khẽ , vì e dè người nhà đằng ngoại nghe thấy. Chú lắc đầu rồi nói : khó xử lắm, khổ lắm không biết kêu ai bây giờ.
    Chú ghé sát lại gần vè kể thỏ thẻ : Nói chứ, bây giờ 2 cha con tôi là ở nhờ thì đúng hơn, 2 cha con ăn ngủ chỉ có trên chiếc nệm nó đang nằm này thôi, cái nhà này là hồi bà ấy còn sống thì đàng ngoại hứa là cho 2 vợ chồng tôi cái gian nhà dưới này, nhưng từ khi bà ấy mất đi thì mọi chuyện lại khác. Chú Tiến nhìn Bá Phúc rồi nói tiếp , tôi xót lắm lỡ mà không may nó mất nữa thì tôi ra đường , dưới con mắt của họ bây giờ tôi đâu có là gì……… Sau khi nói chuyện 1 hồi, rồi động viên nói chú Tiến : Chú cứ yên tâm , không riêng gì cháu mà mọi người sau khi biết được hoành cảnh của chú và em thì sẽ chung tay sẻ chia giúp đỡ.

    Vì cũng không thể nán lại lâu, sau khi trò chuyện xong thì trước khi ra về Bá Phúc lại nhắc lại :

    “Anh ơi , anh hứa sẽ chữa cho chân tay e đừng giật nữa được không , em muốn khỏi bệnh để được đi học.”

    Mọi người sau khi đọc và biết được hoàn cảnh của Cha con Bá Phúc. Câu hỏi đặt ra: "Bá Phúc sẽ sống như thế nào với suốt quãng thời gian còn lại khi căn bệnh không rõ nguyên nhân, ước mơ của câu bé là được đến trường và muốn trở thành 1 công dân có ích cho xã hội"..??? "Ai sẽ giúp cậu bé đạt được những điều đó" ..??
    Mong rằng tất cả mọi người, những bạn trẻ, những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân hãy chia sẻ cùng nhau giúp đỡ cho Bá Phúc sớm đạt được ước mơ được đến trường cùa mình. Sự sẻ chia , giúp đỡ của mọi người dù lớn hay nhỏ cũng đều là thể hiện tình thương , lòng nhân ái của con người .

    -------- Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người---------

    Mọi sự giúp đỡ có thể liên lạc trực tiếp tới :

    Địa chỉ : 64/26/20 Nguyễn Khoái , phường 2, Quận 4. Tp HCM.

    Qua số điện thoại : 0908 589 509 .( Chú Tiến cha của Bá Phúc).
    Jack_younghero:0903300238
    Mr Hiệu:0982627227
     
  2. Delek Thành Viên Kim Cương

    chung tay nào
     
  3. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    đọc mà tội quá,có ai đi thăm e chung với mình thì pm ngày giờ nhé bà con,tuy ko giúp j đc nhiều,nhưng cũng hy vọng sẽ có nhiều người họp lại cho e có đc niềm vui và an ủi trong cuộc đời
     
  4. Jack_younghero Thành Viên Mới

    hjhj có mấy bạn ủng hộ tham gia thì hay quá ,hôm trước mình có đi qua đó chụp hình và quạy clip mà thấy em ấy nói chuyện mà trong long nức nỡ muốn rơi lệ vậy đó !
    và cũng hứa rằng sẽ cố gắng tìm những nhà hảo tâm giúp đỡ em hội phục
     
  5. Jack_younghero Thành Viên Mới

    em ấy hỏi khi nào em hết bệnh hả anh,khi nào em có thể đi học lại cùng các bạn...
    người cha thì cố dấu đi ko cho em biết rằng căn bệnh em mất phải khó mà có thể trị lành dc....
     
  6. mgcom DOVES CLUB

    ae cứ sắp xếp lịch đi rồi thông báo nha Thương bạn ấy quá bằng tuổi với mình mà ...
     
  7. minhphuc775 Thành Viên Cấp 3

    hoang canh dang thuong qua may ban oi
     
  8. Jack_younghero Thành Viên Mới

    nào chúng ta hẹn 1 ngày nào đó đi nhé !
    xem coi các bạn đi dc ngày nào nè để mình lên kế hoạch và bàn bạc cụ thể luôn nhé !
    không có gì mà ko thể nếu ta ko dừng bước chia sẽ yêu thương em Bá Phúc
     
  9. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    thứ 7 tuần sau đc ko các bạn?ace cho ý kiến các đi nhé.chúc ace thân yêu gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nhất
     
  10. Jack_younghero Thành Viên Mới

    mình thì sao cũng dc chủ yếu thu xếp buổi nào đó gập mặt và hẹn địa điểm đi hen :
    rồi ai ủng hộ bao nhiêu rồi có kế hoạch gì cho em ấy !
    có gì liên hệ với mình qua số dt :0903300238
    hay yahoo:newmusic20032000@yahoo.com nhé
     
  11. phimmy Thành Viên Cấp 4

    tội em vậy.lên cho mọi ng thấy...
     
  12. Jack_younghero Thành Viên Mới

    anh em nào ủng hộ để có gì sắp sếp cho chuyến thăm em ấy nhé !
     
  13. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    ai đăng ký đi,vui lòng để lại số đt và yahoo,mình sẽ liên lạc.và thống nhất giờ đi thăm e,kế hoạch thì thứ 7 tuần sau là ngày 16/10 nha các bạn.
     
  14. Jack_younghero Thành Viên Mới

    ok bạn mayman cho mình xin số dt đi
    số dt của mình đã post ở phía trên rồi đó !
    mình tên là Phước còn bạn xin tự giới thiệu nhé
     
  15. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    lên vì em,các bạn cùng chung sức giúp đỡ e nữa nhé
     
  16. Jack_younghero Thành Viên Mới

    vậy chúng ta họp mặt thứ 7 nhé ok !
    cám ơn các bạn đã quan tâm cho bé Phúc
    mình thay mặt em bé Phúc cám ơn các bạn rất nhiều
     
  17. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    các bạn ơi đi thăm em ấy đi các bạn,của ít lòng nhiều,1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no.
     
  18. phan thuy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    san sẽ yêu thương
    up lên ủng hộ nào.
     
  19. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    sao ko ai wan tâm hết vậy,ủng hộ nào các bạn ơi
     
  20. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    các bạn cùng chung sức giúp e đi nào