nãy đi mua đồ thấy 2 thằng nào chạy cái xe giống bác tả, mà quên bén đi vụ này 52 Y5 6666, hình như là trên đường NTMK khúc gần công viên tao đàn
Đọc xong nóng máu gà. Ghét nhất mấy chỗ giữ xe ko vé, có vé nó còn à ơi nữa kìa. Sống ở Sg, ăn 1 mắt, 1 mắt còn lại nhìn xe, ko thì vào tiệm rồi bật cái remote lên cho yên tâm.
Mình cũng nghi zậy, sau khi vụ việc xảy ra ko biết lí do gì mà cái ông công an lại nhiệt tình điện thoại cho người nhà mình vào chiều ngày chủ nhật để lên dằn xếp thương lượng ko cho ra tư pháp phường và đề nghị người nhà mình đưa cả cavet xe cho chủ quán, hic, ko biết bên trong có vấn đề mờ ám gì nữa ko.
cái gì? đưa cavet cho chủ quán?..chi vậy trời, cho đầy đủ giấy tờ xe hả ^_^ phải ông đó là CA Phường ko bác? Nguyễn Trọng Tuyển Phú Nhuận thì CA trên Hoàng Văn Thụ đó, mà khi đi bạn nhớ dắt theo cây viết quay phim ghi âm lại nha
Cái wán đó nằm khúc nào vậy mọi người ... gần ngã 4 N~Trọng Tuyển vs Phạm Văn Hai fải kô ?
Quán gần ngã tư ko phải, quán đó tên là Nam Châu thì phải, minh đi làm ngang thấy chỗ đó bán cũng đông khách lắm. Mình nói là quán Hương Châu chạy vào thêm tí nữa, hướng ra Nguyễn Văn Trỗi.