Em thích một người con gái mà người đó là bạn thân từ năm lớp 10, năm nay đang học 11 .Mỗi khi ở bên người con gái đó mình luôn có cảm giác vui vẻ .Có lúc còn cãi nhau , đánh lộn nữa chứ. Vì là bạn thân nên giờ mà nói thích thì ngại lắm , nếu cô ấy không thích thì 2 người sẽ có khoảng cách và có thể không là bạn được nữa . Vậy giờ em phải làm sao im lặng vẫn là bạn như ngày nào hay nói là em thích bạn ấy
tình cảm tuổi học trò rất ngộ nghĩnh và trong sáng (theo kiểu của em) anh nói thật nha, đừng buồn. xác định là phải học trước cái đã. học để sau này còn tiến xa hơn. vào ĐH, hoặc sau này đi làm lo gì không có tình yêu. hãy để nó tự nhiên và giữ lại ở mức tình bạn. chẳng may em thổ lộ lúc này, bạn ấy nói không (kinh nghiệm là 99%) thì em sẽ buồn 1 thời gian dài đó. dám chắc em có đủ tâm trí để lo chuyện học hành không? lớp 11 rồi, quan trọng đấy (2 năm nữa vào ĐH rồi, thấy 1 em nào đó xinh xinh, muốn hỏi cách xin số dt để tán thì pm anh) (tình đầu là tình chia ly...la lá la)
Bác nói đúng, chỉ sai bét câu cuối. Cái kiểu cảm nắng trẻ con thế này ngày xưa em cũng trải qua rồi. Bây giờ nghĩ lại thấy mình NHẢM KINH. Thì ra là cảm xúc giả thôi, bây giờ nhìn kỹ thì mấy cô gái ấy rất bình thường đến nỗi tầm thường. Cũng may chưa lỡ lời nói yêu. Cháu trai còn nhỏ lo học nhé. Bây giờ nếu thích thì cứ quan tâm người ta được rồi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Nếu người ta cũng thích thì một ngày nào đó hai sóng sẽ cộng hưởng, nếu không nó sẽ CHẠM và NỔ. Chưa gì đã đánh nhau thì chắc NỔ có khả năng hơn.
mới lớp 11 mà , tập trung học sau này khối em theo . Mai mốt lớn rồi biết , cái đó chỉ là say nắng tuổi học trò thôi , ko phải yêu đương gì đâu ku.
1 câu trong bài hát đó bác ơi, hé hé. bác có chửi thì chửi thằng nhạc sĩ ấy trường hợp của bác cũng giống em nè: năm lớp 11, 12 cũng say nắng 1 em cùng lớp, thix lắm. nhưng mờ lên ĐH rồi, thấy nhiều người được hơn (cả về hình dáng lẫn tính tình). bây h tự thấy mình lớn, chững chạc rồi nên ráng suy nghĩ giúp mấy em, đừng sai lầm nữa
mình với người yêu quen nhau từ hồi còn mẫu giáo có ảnh hưởng gì tới việc học đâu lên dh khó quen gái lắm,đi làm thì lại càng khó :feel_good:
Con trai mà tiếc chi lời yêu =)) ,nhưng cũng cần thực dụng xíu cái nào quan trọng thì ưu tiên chẳng hạn như vào đại học quan trọng nhất nè,thử nghĩ giả sử bạn nói yêu mà ko dc chấp nhận với rớt ĐH cái nào buồn hơn.Mình cũng không lớn hơn bạn bao nhiêu nhưng chắc chắn 10 người sẽ có đúng 10 nói như mình
Ái dà đánh lộn là mức nào zị nhóc ^^! . nhưng mà cái 9 của e vẫn là học mà , đừng để bị chi phối,e cứ để tự nhiên ih ^^!
Thử cho 1 chút dấu hiệu con người ta coi phản ứng sao ? Còn phản ứng ko tốt thì mình làm bạn thân tiếp vậy