Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 19/10/08.

ID Topic : 512382
Ngày đăng:
19/10/08 lúc 01:22
  1. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Cầu xin Phật lực gia hộ cho vong linh tất cả những người đã chết chưa siêu thoát sẽ được sớm tái sanh về cảnh tốt.
     
  2. noob_Iphone Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn chủ thread đã cho AE hiểu thêm về thế giới tâm linh
     
  3. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    Topic hay,cầu cho những người mất sớm đc siêu độ...
     
  4. gatrekon Thành Viên Cấp 6

    cái vụ chim cú kêu thì mình từng gặp rùi....nhà ngoại mình có một cây còng cao lắm... trồng hùi con thời nguỵ á... khuya hum ông ngoại mất thì có 1 con chim cú cứ đậu trên cây kêu hoài.... mama mình nói nó lại báo tin "bùn",, ngoại mình mất ngay đêm đó..
     
  5. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    đọc và suy nghĩ nhìu hơn nữa về thế giới tâm linh....
     
  6. kedentruoc Thành Viên Cấp 2

    Còn típ không bro? Thanks
     
  7. Phanletrungtin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc mà thấy có nhiều điều mình chưa hiểu hết.
     
  8. playboy87us Thành Viên Cấp 3

    sợ ma nhưng thích nghe truyện ma lắm
     
  9. Selina Tran Thành Viên Cấp 4

    mình tin là có cõi âm đây, cầu cho linh hồn của Bà bạn dc siêu thoát
     
  10. carot_23 Thành Viên Cấp 5

    chủ topic mún hỉu rõ hơn về thế giới tâm linh,ng sau khi chết sẽ đi về đâu và làm cách nào bít ng chết đó sau khi chết sẽ đi về đâu
    http://www.chuatamnguyen.org/
    download cái mp3 Khóa Tu Nhà Quàn Oak Hill (San Jose)
    Ng chết sau khi chết sẽ được tái sinh vào đâu là do nguyện của mình,và do nghiệp dẫn nữa...
     
  11. GaGa1902 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy chuyện này xảy ra là do người âm, còn vương vấn với người còn sống. Mà toàn là người thân, ko ai làm hại gì mình đâu, có khi họ còn giup2 mình nữa đó.
     
  12. sieuthiweb.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    những chuyện này một phần do hư cấu, một phần có thiệt. Ko biết tin ai nữa.
     
  13. jonhnybui81 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ban than minh chua chung kieng vi minh Nang diza lam! tuy nhien minh tinh la co linh hon "Vong" cua minh da mat! Ho cung mang y thuc va suy nghi nhu luc ho con song vay!

    Cau mong nhung linh hon som suy thoat !!!!
     
  14. thanhdiepts Thành Viên Cấp 4

    bài thiệt là dài quá, cách kể chuyện của bác chủ hơi khó theo dõi, cô bác dì mẹ tùm lum hết
     
  15. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    chuyện rất hay và rất đáng sợ, hic
     
  16. No7ember Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chỉ cầu cho các linh hồn sớm được siêu thoát
     
  17. hieu09095 Thành Viên Cấp 4

    nổi hết da gà luôn. không biết minh sống bao nhiêu tuổi
     
  18. Qitimaru Thành Viên Cấp 4

    Đúng vậy, như cây kia bị chặt mất thì bóng của nó cũng không còn.

    Nên tin về nhân quả thiện ác, nên nghiên cứu rốt ráo về nhân quả thiện ác thì sẽ không còn sợ hãi mấy chuyện tào lao này.

    Cơ bản là không khí hiu quạnh lúc đó đã gieo vào bạn 1 nỗi sợ. Thường thì người ta sợ hãi những điều mình không hiểu, không biết. Nói cách khác là khi tư duy, ý thức bị suy yếu thì nỗi sợ sẽ xuất hiện. Nỗi sợ hãi hay những gì không thuộc tư duy, ý thức ở người phàm tục thì được gọi là tưởng thức. Chính tưởng thức của bạn nó đã "nặn" ra "người bạn kia" về... "chơi" với bạn đó. "Chúc mừng"! Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi

    Đơn giản vì bạn là người có tư duy, ý thức cao trong gia đình, nên tưởng thức không có "đất diễn".

    Nếu chịu khó nghiên cứu những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phần dạy về nghiệp quả, tương ưng, bạn sẽ được biết ngay rằng hành động thiện hay ác mình làm nó sẽ gieo vào không gian vô số "quả, trái. Như 1 cây thường sinh ra nhiều trái chứ không chỉ sinh 1 trái. Những quả thiện hay ác này sẽ "đu" theo những "sinh vật" nào "xứng đáng" với nó. Bà của bạn kia và bà của bạn có cùng "quả", nên có kết cục giống nhau.

    Tôi đã từng gặp, từng tin, rồi nghiên cứu một hồi thì trở lại là... không tin nữa! Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 3

    Um. Đúng là gieo rắc những thứ "khó lý giải" này thì thật là không hay tí nào. Nhưng biết đâu, có người lý giải được, đập tan được mấy thứ này!!??
    Quyển sách mà bạn tâm đắc có điểm nào hay, bạn kể lại cho tôi và mọi người biết cùng với!

    Là thằng tham quan đích thịChuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 5 chứ bậc đáng tôn kính cái nỗi gì! Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 6
    Không phải lúc nào cũng "xài được" cái tưởng thức của Bích Hằng.

    Chuyện đó bạn chứng kiến hay... nghe kể? Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 7

    Bộ bạn tưởng tự dưng ông đó ổng nói à? Bạn điểm lại xem trong 1 ngày có bao nhiêu câu nói nằm ngoài sự tự chủ của bạn? Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 8 Hoạ hay phước là do lối sống của mình thôi:sure:

    Nếu bạn đã "có duyên" với "thầy" đó thì nên khuyên lơn "thầy" lo tu hành nghiêm chỉnh đàng hoàng đúng với những gì đức Phật lịch sử bằng xương bằng thịt từng dạy, đừng làm ba cái chuyện "ruồi bu" nữa kẻo gánh không hết cái quả ác với tội phỉ báng nhà Phật. Khuyên như vậy là bạn đã làm được 1 việc tốt rồi đấy.

    Sau đám tang 1 thời gian nhất định, gia đình bạn ai lo việc nấy, dùng đầu óc để làm ăn kiếm sống nên nỗi nhớ cũng như tưởng thức đã vơi đi nhiều, nên khó "dựng phim" về mẹ bạn nữa. Nếu đã có hồn của mẹ bạn thiệt thì bà phải "đi mây về gió", thậm chí "phân thân"!!, 1 mặt tiếp chuyện "quan toà địa phủ", 1 mặt về "chơi" với bạn và cả nhà bạn được rồi!

    Nhảm nhí! Bạn nên học những căn bản về khổ, về nhân quả nghiệp báo mà đức Phật lịch sử bằng xương bằng thịt đã dạy, thay vì ăn lại thứ bã tào lao của những kẻ không đi đến đâu nhả ra, họ vẽ hưu vẽ vượn thế nào bạn cũng tin được thế à?

    Chính xác!

    Thắc mắc rất đúng. Đã có đầu óc, tư duy đầy đủ thì phải có tri kiến như thật. Không phải bạ gì cũng tin được.

    Hủ tục "made in China" cả đấy!

    Tiếng Anh có 1 câu có thể trả lời cho lời cầu xin này của bạn: "Just in your fucking dream". Đừng có mơ! Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Chẳng ai cứu ai được cả. Nếu tin vào giáo lý của Phật thì phải học thế nào là sống thiện, phải biết "tự thắp đuốc lên mà đi".

    À, mà bạn thử nói lên hiểu biết của bạn về 2 từ "siêu thoát" xem nào?!

    Chẳng ai nguyện làm heo làm bò, mà sao heo và bò cứ sinh sôi nãy nở thế? Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 10

    Vương vấn để lên xin tiền hay nhà lầu xe hơi tiếp hả? Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 11

    Nghĩa là người sống ngu/khôn thì người chết cũng có ngu, có khôn lẫn lộn, đúng không? Nếu vậy ta đi cầu xin kẻ ngu "độ" cho ta thì chuyện gì sẽ xảy ra????
     
  19. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Hồi nhỏ đi học môn văn cao nhất là 7đ ah, mình đã cố gắng rút gọn rùi muh, có sao nói vậy người ơiChuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi
     
  20. Hùng_Cường Thành Viên Mới

    Dài quá,đánh dấu từ từ đọc vậy