Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao bỏ được trò đánh bax, đua chó ...!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi keo_con_voi, 10/10/10.

ID Topic : 2374457
Ngày đăng:
10/10/10 lúc 23:47
  1. keo_con_voi Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    236
    Như vậy là chiếc xe VIVA nằm vào lại chổ quen thuộc của nó! Tiệm cầm đồ hic...
    Cũng chỉ vì cái máu cờ bạc và ma lực đỏ đen của cái trò Bar, đua chó.. Đây không biết là lần thứ mấy, chiếc xe này vào lại chổ củ vì trò đỏ đen này. Thua thì đã quá nhiều và cũng không muốn gỡ nữa nhưng mà mỗi lần đi qua đó lại như có ma lực lôi kéo em vào. Và lại thua.... Chỉ biết có thua và thua. Biết bao lần tự hứa với mình, hứa với gia đình bạn bè sẽ bỏ thứ này nhưng mà vẫn kô dứt áo được.......... TInh thần đi xuống nghiêm trọng sau cái lần thua này (dù chỉ là its so với số tiền đã thua), còn bạn bè không còn tin tưởng. Gia đình đã quá khổ với mình. Biết la như thế nhưng mà vẫn quay vào với nó và lại tiếp tục nữa
    Mong những ai đã từng qua thời này cho mình một lowf khuyên chân thành. Mình không muốn sẽ quay lại con đường đã làm mình mất đi rất nhiều này.
    Và thêm nữa cũng muốn nhắn nhủ với các bạn chưa chơi hoặc mới chơi thì hãy tránh xa nó. Chơi cờ bạc kiểu này "Tiền mất tình cảm sứt mẻ, lòng tin của mọi người tiêu tan..." Có thể dẫn đến những hậu quả không lường.
    Những lời khuyên của các bạn sẽ giúp mình đc rất nhiều. Chân thành cảm ơn.
     
  2. akakak Thành Viên Cấp 5

    TÔi là tôi ghét cay đắng bọn cờ bạc rượu chè, bỏ ư khó nhưng ko phải ko dc, quyết tâm cao độ, trước phải bỏ trong tư tưởng sau là hành động, ko tách rời, làm việc thật nhiều vào thì quên, cứ nghĩ tới thì làm việc, nhưng sẽ có mốt số kẻ chống chế là thiếu thì như là bị yếu tim ấy, thở ko nổi, nên ừ thì khó thật, lậm vào rồi, chỉ khi mất sạch ko còn chỗ nương thân mới thấy hối thì cũng đã muộn rồi, nói ít hiểu nhiều, thế thôi, chúc mau thành công, à mà nói này nhé, mấy cái trò đua ngựa đánh bass gì ấy, ko bao giờ có thể thắng được nó đâu, tỉ lệ win là 0%, win phút chốc thua lại gấp bội....
     
  3. keo_con_voi Thành Viên Cấp 2

    Em biết là tỉ lệ thua rất cao nhưng mà vẫn chui đầu vào. Còn nói về học và hiểu những gì bác nói thì em thừa sức hiểu đc những điều đó. Rất cảm ơn bác vì những lời nói chân tình. Có những người thẳng tính như bác thiệt là quý
     
  4. danggia Thành Viên Cấp 4

    Tui thì thấy dân cờ bạc đã dính vào rồi thì ko thể nào bỏ được, ko cờ bạc vụ này thì cũng cờ bạc cách khác : đánh đề, cá độ, đá gà.
    Cũng may tui ko thích mấy vụ này.
     
  5. keo_con_voi Thành Viên Cấp 2

    Em thì cũng gần đủ những thứ này rồi bác ah........ Nhưng mf đánh đề thì em không. Cờ bạc thì gần như đủ cá độ cũng đã trải qua và hình như là thua rất ít. Riêng với cái trò này thì em gần như mất hết ........... đã bỏ gần 1 tháng rồi ngày này hết sạch tiền thì trong đầu luôn tính mình đi kiếm vài trăm sống tạm. Ai ngờ
    Còn đi NVQS thì em không dc là chắc. Em là kĩ sư nên chắc là có đc đi thì cũng là sĩ quan bác ah.
     
  6. keo_con_voi Thành Viên Cấp 2

    Nói thật bây giờ chỉ muốn các cơ quan chức năng dẹp sạch các quán này(Nhưng mf chắc khó vì chủ thực sự là những ông lớn và hình như có chia chắc "nộp thuế" đầy đủ)...... Dpẹ đi mang lại bình yên cuộc sống
    .
     
  7. XinLỗiNhé Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mua luôn cái máy về nhà tự đánh riết rồi cũng chán àh bạn ơi =))
     
  8. huanvd Thành Viên Cấp 4

    Chuyển sang chơi banh đi bạn, hồi trước mình ghiền bài lắm, đánh 20-40 mà ngồi mỏi cả lưng cũng chỉ ăn thua 6-700k, sau khi chuyển sang bắt banh một thời gian, giờ bạn bè rủ đánh bài tự nhiên cảm thấy không còn hứng thú nữa.
     
  9. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    bác không biết hả
    lúc trước kế bên nhà mình có mở,vì là quen biết nên nó mới bật mí cho nghe. mấy cái trò kiểu như đua ngựa,trong cái máy đó nó có 1 con chip,có thể tùy chỉnh được xác suất ăn/thua
    bác chơi ngắn hạn thì có thể win nó được,chứ chơi dài hạn thì bác bán cả căn nhà cũng không win nổi nó :too_sad:
    đừng bao giờ mong kiếm được tiền bằng cách này
     
  10. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Phá của quá !

    Làm ơn nghĩ đến nhiều người hoàn cảnh ko tốt rồi nhìn lại mình xem , giống cái gì ?

    Người ta thì ko có tiền đi học , bạn này thì đỗ hết vô sòng bạc .

    Thấy nhiều người mua vé số cả đóng để cầu may thì mình đã ko ưa rồi , hú chi đỗ sông đỗ biển .

    Tiền thì tự làm ra mới thấy nó có giá trị + sẽ biết tiết kiệm .

    Tự nhiên mà có thì chả coi nó ra gì đâu
     
  11. keo_con_voi Thành Viên Cấp 2

    HI bạn mình cũng đã từng đá banh mỗi trận khoảng 500 1tr 2trnhưng mà tc 1 đêm khoảng 10tr, Nhưng rồi cũng bỏ đc. Còn đánh bài thì hết kiểu rồi bạn ahf. Mình chơi tiến lên có lúc đánh tới 100-200 chứ. Còn binh 1 cây 500 1tr Bài bạc ban bóng đã nghỉ cũng vì chán. Chỉ còn cái này thôi hic thank bạn nhé
     
  12. keo_con_voi Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn bạn lio-lio... Mình cũng biết vậy. Lúc trước có thời gian nghỉ học đi làm mình rất quý đồng tiền nhưng sau đó nghỉ việcđể đi học ...... Người ta có nói "" nhàn cư vi bất thiện "" mình đâm vào trò này để rồi nợ nần, tình cảm mất hết. Số nợ so với khả năng mình khi mình đi làm lại thì ko phải là quá lớn nhưng mỗi khi bị đòi nợ là mình luôn nghỉ phải trả nợ nhanh. Giờ cviec chưa có lại chỉ nghỉ đánh bạc... Hay là nên đi làm công nhân cho biết khổ đây? Thế có phí quá không (mình là kĩ sư)
     
  13. Maybach62S... Thành Viên Kim Cương

    mua cái máy bax về đặt ở nhà đi bro...ghiền thì mình chơi 1 mình buổi đêm...Còn ban ngày cho tụi ghiền chơi...Bảo đảm gỡ lại đc hết số đã thua...từ từ có lời nữa.
     
  14. leduan Thành Viên Cấp 4

    vãi, trên mây à?

    đua chó là đua chó thật hay là mấy cái đua chó trong máy
    à, đánh bax à? nó "lập trình" được tỉ lệ thắng thua đó đ/c kỹ sư ạ, biết chết mà vẫn đâm đầu vào
     
  15. ky_kisken Thành Viên Cấp 5

    Khả năng bạn thắng chỉ có 10% vậy chơi làm gì khi cầm chắc thua ^^
     
  16. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    10 mấy năm trước tui từng ''chết'' với mấy cái bar và đua ngựa này rồi.Thật sự tui thấy khó bỏ lắm,trừ khi ko còn tiền để mà chơi nữa thì may ra lúc đó sẽ thức tỉnh được chút chút.nhưng nôm na quan trọng nhất vẫn là sự quyết tâm của bạn mà thôi

    Ko có việc gì khó,chỉ sợ mình ko làm
     
  17. Dj_Sonic _Trance4ever_

    bro này tự tin ác Làm sao bỏ được trò đánh bax, đua chó ...! nghĩ lại học tới kĩ sư rồi mà bị dính vào mấy vụ này thì hơi bùn :confuse:
     
  18. v.a.n Thành Viên Cấp 4

    hồi đó lúc học cấp 2-3 bị ghiền trò này không dứt ra được .. cuối cùng nhờ có game online đặc biệt là võ lâm nên không ghiền đua ngựa nữa Làm sao bỏ được trò đánh bax, đua chó ...! Làm sao bỏ được trò đánh bax, đua chó ...! - 1
     
  19. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    Đcm mày là kỹ sư mà ngu VKL ra, còn lên đây vỗ ngực xưng tên là kỹ sư này này kỹ sư nọ, tao nghe mà nhục cho mày , ăn học cho cố vào để mà không biết cái máy đó thằng chủ nó chỉnh tỉ lệ ăn thua hết rồi thì không bao giờ những thằng chơi như mày có thể ăn được tiền của nó , vậy mà mày cứ cắm đầu vô chơi dài dài giờ còn lên đây khóc lóc, chắc chưa ai xa lạ lại đi chửi mày như tao nên mày chưa tỉnh người ra đúng ko? ( xin lỗi ae 5giay , tại thằng này ngu quá , lại ra vẻ ta đây học thức nên em hơi nóng mong ae, với mod đừng trách em, còn riêng thằng kỹ sư ngu này thì kệ mẹ nó đi anh em, thứ nó chết đi tốn chỉ có 3 cây nhang thui , chứ nó mà sống nó làm khổ ông bà già nó càng tội cho người lớn hơn thui nên ae khỏi quan tâm tới nó nữa )
     
  20. kzam Thành Viên Cấp 6

    kĩ sư mà như thế đem khoe cho nó nhục mặt.
    Cái máy bar đó đánh ko ăn nổi nó đâu,tui đánh vài lần là ko ham mí lại ko hiểu.hehe!
    Ngoài ra thì nó đánh có qui luật,có đứa tốn cả triệu vào cái máy đó để tìm qui luật của nó,đến khi tìm ra thì chủ quán ếch cho chơi nữa.haha!
    Đánh bài cũng vậy,đánh 3 ván đầu mà thua thì đừng nhắm mà đánh tiếp.Mà kỳ,tui đánh chơi thì ăn tè le chứ đánh ăn tiền là thua sặc máu.Dzị thôi,ko ham.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...,
  3. hoale,
  4. 0986409899
Tổng: 848 (Thành viên: 6, Khách: 763, Robots: 79)