Tìm kiếm bài viết theo id

Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi toshio, 11/10/10.

ID Topic : 2374840
Ngày đăng:
11/10/10 lúc 09:03
  1. toshio Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    7/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    137
    Tối qua mưa không to nhưng kéo dài từ 16h30-18h30, cùng lúc gặp phải triều cường. Thế là cả đoạn đường nhà tôi (cách trung tâm Q.1 đường Nguyễn Huệ chừng 800 mét) chìm trong biển nước. Tôi không quan tâm đến những khu vực khác như Thanh Đa, Thủ Đức, Q.9 hay Nhà Bè vì biết rằng, chắc đã thành...óc đảo.

    17h30 triều cường lên đỉnh điểm, nước đã vào nhà, mùi nước cóng dâng trào, thôi thì phó mặc lên lầu ngồi xem Tivi HTV đang chiếu phóng sự Diễn Binh Ngoài đó hồi sáng nay, thật bị hùng sau khi dọn dẹp đồ đạt lên cao hết.

    18h, vào Toilet để đi tiểu thì nước bồn Toilet đã bắt đầu dâng lên, đồng nghĩa cả nhà phải nhịn... tiểu hoặc đại!
    18h30, trời tạnh mưa
    19h nhìn ra ngoài đường, tất cả đã thành sông!.
    19h30 mở Tivi xem Khai mạc ngàn năm thăng long
    21h bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường.
    22h nước bắt đầu rút khỏi bàn cầu và cả nhà có thể đi vệ sinh được!

    Thật khủng khiếp cho ngày 10/10/2010
    Tôi tự nghĩ, vì sao người Saigon khoảng 5-7 năm gần đây lại phải chịu sự ngập úng do triều cường, chúng ta đã đổ hàng ngàn tỉ đồng để khắc phục nhưng tất cả đều không cứu được, hay còn gây nên ngập nặng hên.

    Tiền chúng ta không thiếu, vậy chúng ta thiếu trình độ hay đạo đức?
     
  2. buonban4u Thành Viên Bạch Kim

    tiền ko tự sinh ra và ko tự mất đi no chỉ chuyển từ ng này sang ng khác
     
  3. PM Shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tiền thì không thiếu, nhưng vấn đề là tiền đã đi về đâu? Đi vào công trình hay vào túi riêng?
     
  4. PM Shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tiền thì không thiếu, nhưng vấn đề là tiền đã đi về đâu? Đi vào công trình hay vào túi riêng?
     
  5. lỗi tại hotboy Thành Viên Cấp 1

    tối qua em từ ốc đão thanh đa về nè bác ><................mọi người lúc ấy.....chĩ biết giúp đỡ nhau đễ qua cơn lụt này...........mà có ai hiễu thấu cho lòng dân........
     
  6. dungo Thành Viên Cấp 2

    - Em chuyên doanh xuồng Composit' .... chắc khuyến mại bác 1 cái quá ^^
     
  7. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    tiền mua nhà cữa rượu bia gái gú hết rổi. dis cái lũ thối tha
     
  8. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    Giờ đầu tư sản xuất xuồng mini may ra kiếm chút cháo Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.

     
  9. pé_HàBá Thành Viên Mới

    Tui sẽ kinh doanh máy bơm nước và máy phát điện Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.
     
  10. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    không biết còn ai tâm huyết trong những người điều hành công việc chống ngập ....
     
  11. but.ong88 Thành Viên Cấp 4

    báo cáo các đồng chí là đồng chí lê thanh hải đã tiếp tục làm trùm thêm 5 năm nữa nên vấn đề này các bác chịu khó thêm 5 năm nữa rồi tính tiếp Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.
     
  12. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    HeHE hôm wa về lúc 8h kẹt xe từ ngã tư hàng xanh.Đi 1 vong saìgon waterpark về tới nhà ở bình qưới là 9h30.Hjxhjx
     
  13. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    buồn thay , chỉ vì đạo đức thôi
     
  14. hymalaya922 No Pain No Gain

    Chắc là cháo bào ngư hảNhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010. - 1Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010. - 2 vì ngập vầy là xuồng bán đắt như tôm tươi:41_002:
     
  15. kidTheJoker Thành Viên Cấp 3

    cứ hết đào lên rồi lại lấp xuống, nào là quy hoạch giao thông, nào là chống ngập... Kết quả là từ rất nhiều điểm ngập nay chỉ còn có 1 điểm ngập. Đó là ... cả thành phố. Đúng là "Dân nghèo, nước ngập, xã hội rung rinh".
     
  16. saraheyo Thành Viên Cấp 5

    nhà bác ở đâu vậy nhà em ở ngã tư Nguyễn Thái Học Trần Hưng Đạo vẫn bt còn đi mua cơm dc ^^
     
  17. expro Thành viên hột xoàn

    bác này sai rồi ... bác không thấy là nhà nước đang quyết tâm làm cho dân giàu nước mạnh hả ... Nhà nước mình làm được vế sau là "nước mạnh" rồi đó ... giờ đi đâu cũng thấy toàn nước với nước, nước vừa mạnh vừa nhiều nữa ... Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010. - 1
     
  18. tran van trung Thành Viên Vàng

    đúng là lương tâm ko = lương tháng Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010. tiền nó bóc khói hết rồi
     
  19. ForeverinLove Thành Viên Cấp 5

    Mình ở nhà hômqua, thấy mưa kiểu này là biết thế nào cũng có chuyện...chia buồn
     
  20. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Quê em mùa nước lũNhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia
Tổng: 855 (Thành viên: 7, Khách: 832, Robots: 16)