Tìm kiếm bài viết theo id

Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi toshio, 11/10/10.

ID Topic : 2374840
Ngày đăng:
11/10/10 lúc 09:03
  1. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Quê em mùa nước lũNhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.
     
  2. thuongnhan8x Thành Viên Cấp 3

    Mấy bác ko biết gì hết...các bác ấy đang thực hiện chính sách giãn dân đó...Ai chịu hổng nổi thì rủ nhau đi nơi khác làm ăn, không thì về quê, ra nc ngoài...vậy là 1 công đôi ba chuyện...vừa giảm áp lực về cơ sở hạ tầng, sốt đất, kẹt xe, ô nhiễm môi trường mà còn dc khen là có đạt thành tích xuất sắc trong công tác quy hoạch dân cư nữa chứ...Đúng giỏi....
     
  3. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    "Tiền zô như nước"...nhà ngập<--->Tiền ngậpNhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.
     
  4. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình rất hân hạnh dc tham gia vào đêm hùng thiêng hôm wa, một cảm giác rất Yo most, hôm nay tốn mấy xị khắc phục hậu quả
     
  5. Ninalita Thành Viên Vàng

    em sống gần thanh đa nè, hum wa đúng như bác nói, từ 6h trở đi là wc lênh láng nước, cả xóm thành ốc đảo, ngoài đường rác, thùng rác ... trôi lềh bềnh, thi vị lắm haha
     
  6. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    HN với SG sao khác nhau dữ vậy ta :cry_002:
     
  7. l0v3kut3764 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tiền vào túi của mấy ông chuyên đào lô cốt Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.
     
  8. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Khi nào tới UBNDTP ngậpNhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.
     
  9. chutin Thành Viên Cấp 4

    Mọi ng ko biết là do Phú Mỹ Hưng à, khu PMH ngày xưa là hồ chưa 1nước cho SG. bay gio toan cao oc nen SG lam ho chua nuoc cho PMH, bac nào rảnh lên Google search về đại chất của SG sẽ thấy
     
  10. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Hum wa mình lội nước đến 12h về đến nhà ~.~, khu vực bến xe Miền Đông trở thành 1 con sông ...
     
  11. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Mặt đường khu này cao khủng, chắc không bao giờ ngập nỗi trừ 2 mép lề đường. Nếu có ngập thì nước nó xì bên trong á, làm sao mà thấy được.
     
  12. yes_dth Thành Viên Cấp 3

    bao giờ mới hết ngập đây
     
  13. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Đúng rồi nè,do PMH nâng nền,đại lộ Nguyễn Văn Linh cao quá làm nước không tràng bớt qua bên kia được nên tràng ngược lại SG:byebye:
     
  14. pro_nhe85 Banned

    may mà có điều thêm máy bơm nước tại những điểm ngập nặng đó, ko thì tới 5h chiều nc mới rút Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.
     
  15. kizz2 Thành Viên Bạch Kim

    qua đi D3,d2,đài liệt sĩ ,thê thảm như con gì luôn,dắt chiếc xe trong biển nước,chân thì mỏi tay rung,đói dã man,

    mình đi vũng tàu từ 1h30 ,,2h tới bà rịa trời bắt đầu mua,tới long thành 3h mưa trắng đường luôn,cụng ráng bò lê dc thủ đức,gặp thêm cơn mau trắng xóa nữa,4h15h tới thủ đức xe hư lội bộ 4h-7h30,dầm mưa 3h
    nhờ thằng em đầy về tới D2 quẹo qua bến xe lấy xe,vô trúng ổ chán nản vô cùng,thêm 1h30 ở khu này,tới phòng trọ 10h20.
     
  16. tramhoa2010 Thành Viên Cấp 3

    Tiền, tiền, tiền và tiền !!! Đào, đào và đào, Kẹt, kẹt và kẹt. Chúng ta hãy rút kinh nghiệm . . . .
    Chia buon cung mấy bác, và thât may mắn cho mình, vì trời mưa quá xá luôn nhưng nhà mình vẫn bình an vô sự, (đang ở Q Tân Phú - cách xa trung tâm)
     
  17. kevin_2510 Thành Viên Cấp 6

    hình như cả 2 luôn đó bạn Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.

    p/s: Cái câu hỏi này phải để mấy anh ấy hỏi bạn ơi :matrix:
     
  18. mon_tommy2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Các lãnh đạo lại cho rằng dư IQ nhưng thiếu máu của dân.
     
  19. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Cả 2 nhưng theo tỉ lệ 2-8.Nhật ký Nhà Tôi Bị Triều Cường Tối Qua 10/10/2010.
     
  20. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều...