Tìm kiếm bài viết theo id

Càng học càng thấy mình ngu ra => Nản

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ferari22, 11/10/10.

ID Topic : 2375752
Ngày đăng:
11/10/10 lúc 12:30
  1. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    29/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    699
    Tốt nghiệp cao đẳng cũng được 2 năm rồi, ra trường thì thất nghiệp phải đi làm bồi bàn ở karaoke nice. Quả thật là rất cực làm từ 3h trưa tới 1h sáng chạy tới chạy lui bưng bia còn bị khách nó chửi. Lâu lâu cũng thấy buồn buồn.
    Bổng nhiên ba mình kêu phải đi học đh rồi ổng đưa vô công ty ổng làm, mình nói thôi đưa con vô lun đi thì bị nói học cđ mày vô làm culi suốt đời.
    Đành nộp đơn thi đại học mặc dù biết là cũng ko đậu đâu, may mắn sao vô thi được con bé ngồi sau nó chỉ may mắn qua được vòng sát hạch.Càng học càng thấy mình ngu ra => Nản
    Vào học được 3 tháng thì ôi trời, mình nhớ năm xưa toán tích phân mình làm cũng ok lắm mà sao giờ lên đây học pa cái vi phân với toán cao cấp làm cho cái đầu mình đã ngu càng thêm ngu.Càng học càng thấy mình ngu ra => Nản - 1
    Hậu quả thi cuối kỳ rớt, thi lại còn thê thảm hơn. Cuối cùng đóng 300k học lại môn đó. Giờ nản lắm rồi muốn đi làm, theo mấy bạn mình có nên học tiếp ko.
     
  2. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Chuyện nhỏ như vậy mà ko vượt qua được thì sau này gặp chuyện lớn hơn thì sao?
    Ko lẽ bỏ ngang rồi rẽ sang hướng khác.
     
  3. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    cái j cũng có cái giá của nó, nhắm k học chữ dc thì học nghề đi
     
  4. hymalaya922 No Pain No Gain

    Lời khuyên là nên học tiếp vì để càng lâu càng khó học (khoảng thời gian đi làm đã bào mòn tư duy học tập của bạn nên mới khó vô đó)
     
  5. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Học đh thì học sao thi cái đó,chịu khó lên chép bài đầy đủ thì khi thi dễ hơn
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đơn giản là ko học thôi.
    Muốn làm culi cũng đc,đâu ai cấm.
     
  7. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    dẫn ông thầy đi nhậu ih...
     
  8. olympic777 Thành Viên Kim Cương

    Người xưa có câu " Trong cái khó ló cái ngu" nên gặp khó thì con người mau nản và sẽ sớm bỏ cuộc
     
  9. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Học đi, học tới khi nào hộc máu thì nghỉ Càng học càng thấy mình ngu ra => Nản
     
  10. dienthoaidapda Thành Viên Cấp 5

    bạn có người ba như thế là tuyệt rồi.
    hãy cố gắng học đi
    tương lai do mình tạo ra. bạn vẫn còn trẻ mà , vẫn còn có điều kiện hơn rất nhiều người lắm đó
    try be the best you can be
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    học đi
    ko học được nữa
    nghỉ
    muốn làm culi cả đời thì ai cấm
    thế thôi
    Càng học càng thấy mình ngu ra => Nản
    có bố đỡ đầu mà còn vậy? tui tự thân vận động từ 18t tới h còn chưa than ai
     
  12. pro_nhe85 Banned

    ráng học đi bro, mình học tính toán đường bay, đài dẫn đường, phân biệt điều kiện thời tiết ko có trong sách vở cũng khùng luôn.......học xong chữ thầy trả thầy ^^. Nhưng bù lại có cái bằng đi làm.
    Thế kỷ 20 là thời buổi con cháu, còn bây giờ là thời buổi bằng cấp. Bét nhất phải có cái bằng lận lưng để sống.
     
  13. JcNS Thương Hiệu Vàng Uy Tín

    Không nên nản sớm - làm gì cũng có cái giá cả mà
     
  14. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bằng cao đẳng thì cũng khó thiệt, mình cũng CD nè, nhưng ra làm vẫn bình thường, chủ yếu là độ nhạy bén thôi, có đk đi học rồi thì nên ráng học, mình cũng chuẩn bị đi học lên đây , có bằng để khoe cho vui thôi Càng học càng thấy mình ngu ra => Nản
     
  15. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Bây giờ bằng cấp ko quan trọng rùi,cần có phong bì thôi.Chuyên môn thì vào cty làm nó đào tạo vài tuần là xong à.
     
  16. Do bạn quyết định thôi, nếu nhắm học hết nổi thì nghỉ, dù sao cũng có tấm bằng cao đẳng, đi xin việc cũng không đến nỗi nào đâu. Giờ có học tiếp cũng vậy, chỉ uổng phí đóng tiền học lại.
     
  17. billytra Thành Viên Cấp 4

    mình tham khảo ý kiến của nhiều bạn trên thì xin rút ra chút ít nhận xét của riêng mình như sau:
    bạn nên đi học lại vì cái chính là tuổi bạn còn trẻ chắc cũng chỉ 25 thôi , còn học tốt. tại do bạn chưa kiên trì lắm thôi . chứ có người 30 chục tuổi rồi mới đi học đại học mà lại học tốt nữa mới ớn đấy chứ . học ko đc thì cố gắng lên là sẽ được thôi .
    bạn có ba đỡ đầu nên giờ chỉ còn có việc là lấy cái bằng thôi . vậy hãy cố gắng lên nha
     
  18. yes_dth Thành Viên Cấp 3

    chưa gì đã nản?????????
     
  19. Nè, cần quái gì biết làm mới qua được, có cả đống môn tui ko biết gì vẫn qua, bạn đang sống trong cộng đồng, dựa vào cộng đồng chứ đừng chủ nghĩa cá nhân anh hùng bạn nhé!!! Bác dạy: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết mà!!!
     
  20. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    nản thế nào thì nản nhưng ko nên bỏ bro ơi,ráng đu theo đi,bro có cái lợi thế trước mắt mà ko biết hưởng là uổng lắm đó,e cũng như bro thôi Càng học càng thấy mình ngu ra => Nản hiện đang học năm 3 mà còn tới 4 môn chưa thi lại nè...............=]