Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao bỏ được trò đánh bax, đua chó ...!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi keo_con_voi, 10/10/10.

ID Topic : 2374457
Ngày đăng:
10/10/10 lúc 23:47
  1. ngodanthanh Thành Viên Cấp 6

    hehe, mình cũng chơi cái này, trước h thua cũng tầm 50tr, dính vào khó dứt lắm, h thì thấy bình thường, lâu lâu cũng chơi mà chơi 100,200k cho vui thôi
     
  2. duonglx Thành Viên Cấp 3

    kiếm mấy thằng có máu cờ bạc rồi chơi đánh bài, kéo xì dach còn hi vọng ăn hên, chứ chơi với máy thì có mà đổ nợ. Lời khuyên chân thành: bỏ ít tiền trong túi thôi.phần còn lại để ở nhà cho chắc ăn.
     
  3. toannguyen08 Thành Viên Cấp 6

    hồi đó em ghiền võ lâm,h em chơi cái trò ghê hơn đá gà,chơi jì cũng do đầu óc con người điều khiển thôi,ngu thì chết
     
  4. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Muốn bỏ đua chó thì chuyển sang đua ngựa đi
     
  5. anon Thành Viên Cấp 4

    chơi cưỡi hugo đà điểu đi (xxx)
     
  6. zennie Thành Viên Cấp 4

    dính vào thì hơi khó bõ...sao bro k thữ chơi thễ thao...hoặc là đi choi cafe với bạn bè...có việc gì làm thì cũng it chơi mấy cai đó lại thôi...
    Hoặc là đừng đễ tiền trong túi...k có tiền sao mà chơi duoc...
     
  7. Rất đơn giản, bạn cứ nhớ lấy câu này "Nhà cái luôn luôn thắng"
     
  8. killer269 Thành Viên Cấp 6

    tôi có ý này,hay là ông mở mẹ 1 tiệm đi.khoảng 30 chai là đủ rồi,pùn pùn thì đem rổ thẻ ra chơi chung với con bạc,thế mà lại hay.cũng đang tính mở đua ngựa mà nghe đồn dạo này nó đang làm căng nên hơi ngán hihi
     
  9. yes_dth Thành Viên Cấp 3

    hết tiền coi chú còn choi được ko nè
     
  10. andy.milano • Con Nhà Nghèo !!!

    Bác đi báo Công an hốt chỗ đó đi,bị công an túm mai mốt bác đi ngang qua cũng ko ghé vào làm gì,rồi thì từ từ mà bỏ,công nhận bó tay bác thiệt...
     
  11. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác chỉ được cái nói đúng! :41_002:
     
  12. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Hồi đó cũng chơi đua ngựa bậy giờ cũng có chơi cho vui, mất vài K để giải trí chứ không lậm, chẳng bao giờ thắng đc đâu : "Bạn có thể thắng 1 lần nhưng chung cuộc bạn sẽ trắng tay" hehehe ...
     
  13. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Lớnn rùi ma con choi pa cái trì trẻ con nay nữa

    Qua Campuchia vào Casino chơi cho mau thấy bác oi
    haizzzzz
     
  14. KissLove Thành Viên Cấp 4

    Hồi trước cũng dính mấy Trận Banh, từ năm 2-4 Đại Học ko đêm nào có banh ko thức, coi rồi gọi điện cho Cò. Rồi sáng mai ko ngủ đi kiếm đủ cách để có tiền chung độ tối còn chơi tiếp. Rồi qua năm cuối hứa ko chơi nữa dza là từ đó giờ ko có banh bóng gì nữa. Nói chung chủ yếu là ở mình thôi chứ có khuyên nhủ kiểu gì thì lại càng lao dzo thôi. Làm sao bỏ được trò đánh bax, đua chó ...!
     
  15. powerkid Tự hào là chính TÔI !

    chỉ mấy chữ : bạn thíu nghị lực Làm sao bỏ được trò đánh bax, đua chó ...!
     
  16. nhoxxxxx27 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn này nói chính xác nè . chắc ở nhà bạn cũng có hả bữa nào wa đánh thử Làm sao bỏ được trò đánh bax, đua chó ...!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhthientd,
  2. lienbadinh,
  3. sonblackberry,
  4. vietmaytinh,
  5. nguyenbadu
Tổng: 373 (Thành viên: 8, Khách: 359, Robots: 6)