anh em cho hỏi về khu vui chơi, cắm trại gần ngã 3 Dầu Dây. hướng đi Đà Lạt đó anh em. ko biết từ ngã ba Dầu Dây quẹo hướng đi Đà Lạt khoảng 30-40km có chô nào cắm trại, vui chơi ko ?
thanks, sau khi lên gú gồ thì có cái này : http://i4vn.com.vn/forum/oi-dau/77877-thac-mai-dinh-quan-dong-nai-huong-dan-cu-hinh-tham-khao.html Thác Mai là 1 địa danh hoang sơ , nằm sâu trong rừng nguyên sinh bạt ngàn ... tất nhiên là được khai thách du lịch . Thác Mai cách TPHCM khoảng 170Km ... hơi xa . Đi từ TPHCM ra ngã ba Vũng Tàu ... chạy theo hướng về Biên Hoà ... đi tiếp về ngã ba Dầu Dây ... rồi rẽ trái theo quốc lộ 20 về Định Quán - Đồng Nai . Đi đến Km số 120 , qua sông La Ngà khảng 7 - 9 Km ( lưu ý là cột KM này nhìn fía bên tay trái đường hướng từ Biền Hoà lên Định Quán ... nếu là cột KM bên tay phải thì là cột thứ 39 hay 40 thì phải ... nếu các bạn theo các hướng dần từ các diễn đàn khác ... mà ko chú ý kĩ thì dễ bị lạc 1 khoảng cách khá xa ... đã kiểm nghiệm thực tế và bị lạc rồi mới biết ) ... Bắt đầu vào địa phận huyện Định Quán ( sẽ có 1 cái bảng to ghi chữ Định Quán ... máu xanh , phía bên tay phải ) ... là bạn sẽ thấy 1 con đường nhựa chạy vào trong ... đường rất mát và đẹp , chạy khoảng 5Km bạn sẽ gặp 1 nhánh rẽ ko phủ nhựa ... nếu đi thẳng thì bạn sẽ vào khu người dân tộc , còn rẽ trái theo đường nhựa là đi tiếp tới thác Mai . Từ quốc lộ 20 chạy vào tới Thác Mai ... bạn phải đi 23Km đường xuyên rừng ( khoảng 8 - 9 Km là đường nhựa , còn lại là đường đất , bụi kinh khủng ) .. chạy cỡ chừng 10Km bạn sẽ phải mua vé vào trong 10 nghìn 1 người . Ở đây , sẽ có 2 nơi để bạn đi : suối nước sôi ( nước nóng ... có thẻ luộc trứng ... nhưng có lẽ là trứng cút ) và thác Mai ( theo suy nghĩ cùa mình thì nên đi thác Mai trước rồi về suối nước sôi ngâm chân ... sau 1 ngày đi chơi dài ) . Thác Mai cực kì hoang sơ , có lẽ là vì ít người biết tới và xa TP . Ở đây bạn có thể đi về trong ngày hay cắm trại 2 ngày cũng đc , khi đi nhớ mang theo đồ ăn vì ở đây bán đồ rất thiếu thốn ! Lưu ý : khi đi thác Mai bạn nên đi theo nhóm nhiều người vì bạn sẽ đi trong đường rừng , vắng vẻ hoang sơ ... tịch ko một bóng người . Khi về nên về sớm trứơc 4h vì đường rừng tắt nắng rất nhanh ... nguy hiểm ... Sóng điện thoại ở đây cực kì yêu , lúc đc lúc không ! Cầu bắc qua sông La Ngà ! nhưng với khoảng cách 170km đi trong ngay xa quá trời xa... anh em có chổ nào gần hơn chút hem
Dầu Giây quê tui,nhưng lên Sài gòn hơn 20 năm rùi nên bây giờ quên hết rùi....lúc nhỏ ở trên đó có đi K4 thui (khoảng năm 1989-1990).....ngoài ra chẳng biết chỗ nào
thue taxi rùi sao nữa ....... kiu taxi chở đi ra Đồng Nai chơi, chổnào có thác có cảnh, có sông có suối mà gần TP --> thác Giang Điền đi chụp hình thì đẹp mà mới đi hum bữa rùi ... thích đi đường hướng Đà Lạt đèo núi hơn.... tại ngày trước mình ở Định Quán, Đồng Nai ngay đá 3 chồng, mà đi từ SG-> Định Quán trong ngày về thì quải lắm. K4 ở đâu bro, chỉ cụ thể hơn dzới
Thác mai cách SG chưa tới 120km thôi (tính từ bưu điện trung tâm SG) chứ không phải là 170km như bác nào nói ở trên đâu. (Tính từ ngã 3 dầu giây thì khoảng hơn 50km xíu) Nếu muốn gần thì đi đảo Ó, đảo Đồng Trường - Từ ngã 3 Trị An đi vào khoảng 10km gì đó. Hoặc 1 nơi nữa là Chiến Khu D - Lâm trường Mã Đà. Mấy điểm ở trên thì đi chơi cắm trại qua đêm mới vui. Ngày xưa thì có thác Giang Điền nhưng giờ nhìn nó te tua quá không muốn giới thiệu. Còn 1 nơi nữa là KDL Vườn Xoài nghe nói nhiều nhưng chưa đi nên không biết có giống như quảng cáo không, chủ thớt thử đi rồi về review phát nhỉ. Tất cả các điểm trên là từ SG đi chưa tới ngã 3 dầu giây.