có ai đã vào tình trạng như mình...người yêu mình sắp đi định cư nc ngoài còn bãn thân mình thì sắp sữa đi thi hành án do 1 lúc nông nỗi cũa bãn thân gây ra...thứ 7 này bạn gái mình lên máy bay rồi chĩ còn chưa đầy 24h dc ỡ bên nhau...cãm giác bây h cũa mình thật là hụt hẩng ...nghẹt thỡ...chĩ muốn khóc thật nhiều...4 năm wen nhau...trong 4 năm đó mình đã có lổi rất nhiều với cô ấy...lừa dối phãn bội....vvv.bây h mình thật cãm thấy hối hân vì những điều đó..khoảng tg bên nhau mình chẳng làm dc ji cho bạn gái mình...mà nều có thì cũng chỉ là 1 phần nhõ ...1 phần nhõ trong những cái mình làm tổn thương cô ấy...những lúc bạn gái mình cần nhất thì mình lại ko ỡ bên...những lúc cô ấy cần mình thì có lẽ mình đang cười giỡn bên bạn bè...hay làm nhừng điều có lổi với cô ấy...bây h sắp mất cô ấy thì mình càng hối hận về những điều mình đả làm...bãn thân mình là 1 thằng chẵng ra ji suốt ngày ăn chơi quậy phá thích chứng tỏ cái tôi của mình..cho nên những việc đã đang và sắp xãy ra với mình..mình cũng ko có ji là trách móc...nhưng mình rất sợ cho bạn gái mình...sợ nhìu thứ lắm..h phút này đây mình chĩ muốn nói 1 câu vy ơi a xin lỗi e...xin lỗi vì nhửng lổi lầm cũa a đã gây ra cho e...mong e hãy mạnh mẽ lên... mình ko bik là bạn gái mình có đọc dc những dòng này hay ko ...nhưng mình muốn ghi ra hết tất cã để cãm thấy dc nhẹ nhõm hơn.... bây h là 1h30 e đã lên máy bay dc 1 tiếng hơn mất e thật rồi sao hồi đó bùn bùn thì nt cho e...bắt máy gọi dt 1 cái là có thể gặp dc..từ lúc wen e tới h gọi dt e lúc nào cũng nghe đỗ chuông...nãy h cũng bắt máy gọi chỉ nghe ò í e...cảm giác hụt hẫng....ko muốn khóc mà nc mắt cứ chãy...lúc ở sân bay đã cố gắng ko dc khóc nhưng thấy e khóc lại khóc theo....bây h chĩ muốn ôm em thật chặt 1 điều mà chỉ cách đây 24h còn rất là dễ dàng nhưng bây h thì ko bik có còn dc cơ hội đó nữa hay ko....sr my love
bóc nhiu tờ vậy pác,póc nhẹ thì ráng cải tạo tốt ra sớm, kiếm việc gì làm , học hỏi để làm giàu ===> van xin tỳnh iu của em, mình nghĩ nếu ng iu bạn chịu đựng bạn như vậy thì cũng phải yêu lắm ( những 4 năm ) nên nếu bạn biết quay lại chắc n-y bạn cũng tha thứ àh
Mình không làm cô ấy hạnh phúc thì hãy để người khác đến với cô ấy và làm điều đó. Đấy mới là tình yêu đích thực bạn dành cho người khác. Chúc bạn lạc quan hơn.
Hic , chia buồn cùng bồ, hãy rút ra 1 bài học đích đáng trong c/s nhé : Hãy quý trọng những gì đang có được , để lúc mất đi thì thấy hối tiếc và đã quá trễ Chúc bạn có tin vui p/S : Mình qua Tết này cũng định cư nước ngoài , còn bạn gái mình thì đi du học luôn , cùng tiểu bang nhưng khác tp ko biết sau này sao nữa Chuyện j tới nó tới à
Ai cũng có 1 thời lầm lỡ, làm ngừi ai cũng có lỗi lầm, nhưng biết sửa chữa mới là người tốt, hix, dù sao cũng chia buồn với bạn. Chúc bạn ra đi thanh thản !
Mịa, đáng đời, rút ra bài học nha ku! Sau này thi hành án xong ráng sống tốt, báo hiếu cha mẹ. Hi vọng cô ấy có 1 cuộc sống tốt ở nước ngoài, gặp được 1 người khác tốt hơn ku.
thi hàng án mà có thời gian lên net,thì chắc là án treo rồi.Thôi ráng thi hàng tốt,rồi làm lại từ đầu.Còn về người yêu thì đã đến nước này thì chỉ mong người ấy sống vui là dc rồi.
đó là cái giá phải trả cho những người ko biết nắm giữ hạnh phúc, giờ mất đi mới thấy hối hận, nhưng dù sao vẫn chia buồn cùng bác hy vọng cô ấy biết bác đã hối hận mà vẫn ở bên bác.....
Con co 1 cach cuu gian la: Noi 1 cach that long voi co ay va sua doi truoc khi co ay di. Co ay nghe nhu the se yen tam ra di va se vui hon khi ban suy nghi dung dan. Chuc ban may man.
Kêu cô ấy lên đọc topic này và hứa với lòng đừng bao jo` làm tổn thương ai một khi ng đó là gần như tất cả của mình. Cơ hội vẫn còn,mạnh mẽ và cố gắng sống tốt phần đời còn lại (khi đc mãn hạn).Sống mà ko sai lầm thì tốt,biết sai mà sửa đổi thì xh cũng rất là ghi nhận,sẽ được đền bù xứng đáng à. Còn ng iu có duyên nhưng không phận thì thôi hãy chúc cho ng ta được hạnh phúc để mình cũng đc hạnh phúc. Vượt qua giai đoạn này pác mới 9 chắn lên đc. "Nước mắt chảy ngược" 1 lần cho quen nha:confuse: