Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    bất công quá..ko thoát đc ròi...
     
  2. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    Happy Brithday To Me ..... chúc mình ngày càng xinh đẹp , vui vẻ , may mắn , siêng năng hơn và hạnh phúc hơn Daily diary for everyone
     
  3. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sanh nhựt vui vẻ nha em Daily diary for everyone
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Gần như 1 đêm không ngủ được, mệt nhòai, nhưng trong lòng còn chán chường hơn nữa.

     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ko sao tập trung làm việc được!
     
  6. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    sẽ ko buồn...cố gắng cười Daily diary for everyone
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    sao lại rầu rĩ thế nhỉ?
     
  8. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    sao trên đời này lại có loại người như vậy nhỉ ???
     
  9. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    ♫♪ Anh muốn làm điều gì đó để em được vui, dù cố gắng cố chấp cách mấy cũng như vậy thôi. Chỉ mong em ngắm đôi tay của anh, ngắm ánh bình minh. Và em đã nói em ước đi cùng người yêu đi thật xa, chạy dọc trên cát bãi biển buổi chiều hoàng hôn. Và anh đang cố gắng thực hiện điều ước cùng em, dù anh có đau nhưng mong em được hạnh phúc. ♫♪
    Nguyễn Đình Vũ - Thiên Thần Bên Cạnh Anh
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    khổ rồi, nào là SN, nào là đậu đầu vào, nào là đựoc tuyển chính thức... haizz, rồi lại công ty mới, công ty cũ, bạn mới bạn cũ... khổ rồi đây! bản thân thì ko có lấy 1 thứ gì mới đeo lên ngùoi! hic hic.
     
  11. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    bao giờ mới thoát khỏi cái tâm trạng này đây? nặng nề wá! người ta đã wên mình...thật rồi!
     
  12. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    RÕ RÀNG LÀ MÌNH BỊ KHÙNG ............ BỊ ĐIÊN VÀ CÒN MẮC THÊM BỆNH HOANG TƯỞNG ..................nghe xong cảm thấy buồn vời vợi luôn , mà thôi thà như vậy nó rõ ràng nó sẽ nhẹ nhõm hơn ..... mình là Vi Vui Vẻ ....ko có buồn ....ko có buồn ^^[/COLOR]


    cd33b653-ff0e-4d84-9e64-4484b7e6ec87
    1.03.01
     
  13. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuối tháng này thất nghiệp rồi...về nhà xả stress một tuần rồi vô bắt đầu cày tiếp một công ty khác...
     
  14. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    Giờ khi từng ngày vẫn trôi, chỉ là nỗi buồn nữa thôi,..
     
  15. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    tôi ước gì tôi có thể giúp tất cả những ai cần tôi giúp....

    tôi ước gì tôi có thể vô tâm, để mặc kệ cuộc đời bạc bẽo này ...

    tôi ước gì tôi có thể quên hết, để ko tự dằn vặt mình ....
     
  16. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    xin lỗi e vì tất cả ... a đã ko còn là a ngày xưa. a mún nói cho e bit tại sao a trở nên như zị lắm, nhưg nếu a nói ra có thể sẽ làm e tổn thươg nhìu bùn nhìu. thôi thì cứ để e ngĩ a như zị đi, cứ để e thất vọg về a đi. thà như zị e sẽ bớt đau khổ hơn. hãy để cho a là ng nhận lấy mọi đau khổ thay e. cám ơn tình iu of e ...
     
  17. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    ..rồi khi từng ngày vẫn trôi......
     
  18. little_duck Thành Viên Vàng

    ngày wa ngày bình thường như bao ng đi wa đường kaka
     
  19. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    ♫♪ Đêm dài mình tôi ngồi hát, sao lòng vẫn chán hả trời? Ôi trời ơi ông hãy nói với tôi một lời. Mà vì sao tôi lại thế, mà vì sao tôi lại hổng thấy dzui, tôi hổng thấy dzui, hả trời? ♪
    (nhái theo bài
    Tìm Lại Giấc Mơ của Hồ Ngọc Hà)
    Daily diary for everyone


     
  20. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    ...nhớ đó...1 ngày sẽ đc như vậy...
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 378 (Thành viên: 1, Khách: 365, Robots: 12)