Tìm kiếm bài viết theo id

Đạo Đức Người Thầy(mong ae cho lời khuyên)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Pepsi30, 16/10/10.

ID Topic : 2394012
Ngày đăng:
16/10/10 lúc 23:29
  1. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tổ cha thằng thầy, bức xúc quá, lên báo đi bác, e ủng hộ bác lên báo, chả việc gì phải né tránh, làm rùm beng lên, nó mà đì mình là người ngoài nhìn vào liền, mất dạy, mình là mình lấy nón bh đập vỡ mồm, cái này là thằng chứ thầy gì, tức tức tức .........
     
  2. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Chuẩn nè ... Vừa làm lành mạnh môi trường sư phạm vừa giúp báo chí có bài hay để viết Đạo Đức Người Thầy(mong ae cho lời khuyên).


     
  3. Silkroad Chuyên gia Logitech

    theo mình thì làm tới cùng ..vì 1 học đường ko có tiếng dê..^^
     
  4. Cea Thành Viên Bạch Kim

    0932490480 đây là số điện thoại của em, bảo chị ấy liên hệ em, em tặng miễn phí vài chục mililit đệm amoni pH=5, tạt cái này đảm bảo hợp vệ sinh, không độc hại, nguy hiểm mà ấn tượng lại dài lâu

    Còn không thì cứ mang theo thủ sẳn, nếu ổng còn giở trò thì mở nắp chai ra...
     
  5. l0v3kut3764 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn nên liên hệ với các báo vnexpress, báo chí sẳn sàng đưa tin và ủng hộ bạn, ko phải tự nhiên mà xảy ra chuyện như vậy được đâu. cố lên, ko thì sau này sẽ có nhiều người con gái phải khổ vì ông thầy như vậy. có gì ACE 5 giay và mọi người sẽ giúp đở. hy vọng sẽ sớm giải quyết được vụ việc.
     
  6. yvonme dao Thành Viên Bạch Kim

    thầy bà gì mà khốn vậy choy`...
     
  7. quangduc89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn bro gặp vận rủi rồi. chắc phải đợi suất học lại thôi
    Mấy thằng "thầy" chó chết đó chắc cũng nuốt nhiều em lắm rồi đấy nhỉ. Hm, đợi đó, sẽ có quả báo. Chỉ tội cho mấy bạn nữ
     
  8. MindSurf Thành Viên Cấp 1

    Mình khuyên là nếu bỏ qua chuyện này được thì bỏ qua đi. Thứ nhất là vì chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đối với cô bạn, thứ hai là cô bạn cũng chưa làm gì để ổng phải ghét và đì.
    Bạn có đọc báo thấy mấy vụ đâm chết người ngoài đường chỉ vì va chạm xe nhẹ không? Ko phải lúc nào hùng hổ ra tay "dạy dỗ" cũng là ý kiến tốt đâu nhé. Phải cân nhắc thật kỹ, bị thương hay mất mạng vì xe trầy là ko đáng, làm rùm beng chuyện này lên vì một thằng dê cũng ko đáng. Hận thù là một cái vòng lẩn quẩn, đừng mơ tưởng là dạy cho ông thầy một bài học xong là mọi chuyện tự nhiên êm xuôi.
     
  9. Ông Trẻ Thành Viên Cấp 3

    đánh vào tâm lí sợ thầy , mún điểm cao , em nào mà thích xe hơi thì chết đứ đừ , chắc thầy này cũng hại bik bao victim = cách này roài , đáng bùn là k ai dám lên tiếng cho nó về hưu thúi mặt chơi
     
  10. Hoài Hương Thành Viên Cấp 3

    Xử thẳng tay chẳng cần nể nang gì vì mấy thằng này không đáng gọi bằng thầy. Thẻo quăng cho chó xực là hết phương tiện gây án. Chờ báo đài giải quyết chắc lúc đó có con 8 tuổi rồi hổng chừng.

    Bênh hả?
     
  11. MrMTK Thành Viên Cấp 2

    có bằng chứng thì hả giải quyết ko có làm ùm beng lên ko ai tin đâu bạn à
    với cả thầy đi ô tô thì đã có ô dù che rồi nên ko có chứng cứ sẽ khó mà làm gì đc ổng
    bất quá tố ra chỉ khiển trách này nọ thôi
    báo cũng đăng nhiều mà
     
  12. madson1 Thành Viên Cấp 5

    Ổng mà cho rớt thì làm rùm beng lên, tìm cách ghi âm ổng đi
     
  13. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em gái mình đang làm trợ giảng trong ĐH Nông Lâm nè, pm mình tên thầy giáo đó để hỏi nó xem cha đó mạnh cỡ nào ?
     
  14. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Đạo Đức Người Thầy(mong ae cho lời khuyên) giờ mình còn trẻ, cua gái còn dễ, hông biết mai mốt bằng tuổi thầy có còn cua được cỏ non không ta Đạo Đức Người Thầy(mong ae cho lời khuyên) - 1 ? Nghĩ lại thấy buồn quá !
     
  15. MindSurf Thành Viên Cấp 1

    Ông thầy này và bác có điểm rất giống nhau: thiếu kiềm chế.
     
  16. LyCuCu Thành Viên Vàng

    nói chung , để đối phó với loại này thì phải cương quyết, ko nương tay nhưng tuyệt đối ko dùng tay chân! nên đưa ra kế hoạch rõ ràng , tạo ra bằng chứng để đối phó và chiến đấu tới cùng ! nếu là mình thà mất 1 năm học còn hơn mang nhục trong lòng cả đời
     
  17. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    bạn hãy lâm vào trường hợp đó di rồi mới biết , nói thì dễ lắm nhưng cái khó là nó xảy ra với bạn như vậy bạn có nói được vậy nữa ko :byebye:
     
  18. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Đạo Đức Người Thầy(mong ae cho lời khuyên) Hồi đi học mà gặp mấy "thằng thầy" cỡ này thì em đâu có phải mòn mỏi đi làm culi như bây giờ, haizzzz
     
  19. LyCuCu Thành Viên Vàng

    thời tui học cấp 3 cũng lận đận với mấy thằng "thầy " này , tui là con trai , nó ko đòi tình được thì nó đì , nhưng tui chưa bao giờ nhịn nhục làm thời học cấp 3 lận đận , phải chuyển tới 4 trường , nhưng cuối cùng cũng xong đại học mặc dù trễ hơn người ta 2 năm ! tui nghĩ học ko phải là con đường duy nhất để kiếm tiền ,nên tui ko bao giờ nhịn nhục trước những người ko đáng được gọi là thầy
     
  20. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    bác cứ lo....
    Lúc bằng tuởi ong thấy mà đại gia,tiền xài ko hết,thì khối cỏ non tình nguỵên cho bác an đó chứ hehehhe =))
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 338 (Thành viên: 0, Khách: 328, Robots: 10)