Tìm kiếm bài viết theo id

Thực sự mình có quá vô tâm!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Kocuphoc, 14/10/10.

ID Topic : 2386151
Ngày đăng:
14/10/10 lúc 12:30
  1. sos_35 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ít ra lần thứ 2 gặp lại trường hợp này chủ thớt sẽ ko bỏ qua mà xông tới giúp 1 vé Thực sự mình có quá vô tâm!!!
     
  2. thienthantuyet Thành Viên Vip

    giúp thì giúp, ko giúp thi thôi, lăn tăn làm gì
     
  3. ruaconplla Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thiệt sự từ nhỏ mình đã sống gần nững người ăn xin-bán vé số,bụi đời,giang hồ...(vì bà mình cho thuê phòng trọ). Nhưng trong số những người đó mình chưa thấy ai đáng thương cả, đó giống như là 1 nghề của họ, buổi sáng thì đi làm tối về thì nhậu nhẹt-đánh bài...họ sống sướng hơn mình nhiều (ngày xưa nhỏ toàn làm culi cho mấy ổng-sai đi mua đồ tùm lum. Vì là con nít nên ham tiền mà,sai đi vậy chứ cho tiền cũng khá ah) họ tìm đủ cách để giả tàn tật...nên lớn lên mình cũng hok còn nhiều tình cảm với những hoàn cảnh như vậy
    Ăn xin chỉ là cái cớ để che giấu đi cái lười của họ, dù lành lăn-khỏe mạnh nhưng vẫn đi ăn xin...vì rất dễ kiếm ăn mà hok cực nhọc cho lắm. Còn 1 số người thì đi ăn xin như 1 sở thích, họ giàu cũng nhờ ăn xin-khi đã giàu rồi họ hok thể bỏ dc,vẫn cứ lang thang ngoài chợ,đó như là niềm vui
    Mình đã gặp nhiều trường hợp dù ăn xin-bán vé số ăn uống rất sang...mình đi làm nhiều khi ăn uống cái gì cũng phải suy nghĩ. Nhưng họ thì ăn xả láng...như ở Coopmark Xa Lộ Hà Nội, có 1 cặp vợ chồng già khoảng >70 tuổi, bán vé số. Nhìn thì rất tội, hầu như ai đi siêu thị cũng mua vé số giúp và cho tiền, các cô bán vé số ở đó nói 1 ngày thu nhập của 2 ông bà cũng >1tr. Mình làm ở đó 2 tuần,hầu như ngày nào cũng gặp 2 ông bà ăn rất ngon: Lúc thì ăn Hamberger - bánh PappaRoti...chiều khoảng 5h là mỗi người 1 hộp Bò cuốn là nốt+bò viên...tráng miệng bằng kem Merino...hầu như ngày nào cũng thấy ăn vặt rất nhiều. Đó chỉ là ăn vặt,còn bữa ăn thì hok bik đi đâu.
    Đó chỉ là 1 số chia sẻ mình đã gặp. Còn những việc lừa đảo như: xin tiền đổ xăng vì đưa người nhà đi bệnh viện bị móc túi- xin tiền đi xe bus vì để quên-....thì mình đã gặp nhiều. có người gặp 2 lần trong cùng 1 tuần-cùng thời gian-cùng địa điểm (ngay đường Nguyễn Đình Chiểu-trước chi nhánh của trường Sư Phạm,gần trường mẫu giáo)
    Cũng đừng trách vì sao hiện nay con người vô tâm, bởi vì càng sống lòng tin càng mất vì những người không có ý thức lao động. Ra đường ai cũng phải dè chừng...tốt quá thì bị lợi dụng...ngoảnh mặt đi thì cho là vô tâm...Thật sự cũng hok bik fai làm sao...
    Nhưng ra đường mình thấy nững người già cả không còn sức lao động mình vẫn giúp đỡ, giúp những người già giúp mình thanh thản hơn, với những người già mình hok đắn đo, dù đó là do khó khăn or lợi dụng mình cũng hok thắc mắc.
    Mong rằng mọi người hãy cảnh giác 1 tí, đừng để tình thương của mình là công cụ cho người khác lọi dụng 1 cách quá đáng. Cần hạn chế để cho "hệ thống" ăn xin ngày càng giàm để cho khi ra đường bạn không phải gặp những tình huống khó xử. Như bên nước ngoài đâu có những cảnh như vậy,bởi vì họ ý thức là lao động để nuôi sống chính bản thân.
    Các bạn muốn làm việc có ý nghĩa thì nên làm từ thiện đối với các trung tâm khuyết tật-nuôi dưỡng trẻ mồ côi không nơi nương tựa....or viện dưỡng lão...các em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn...những hoàn cảnh khó khăn trên báo...có ất nhiều rất nhiều những nơi như vậy cần giúp đỡ. Đó mới là những nơi ta nên dành tình thương hơn là ngoài đường. Họ thật sự cần giúp đỡ.
     
  4. HUCHIWARA Khùng có Đẳng Cấp

    người k vì mình trời tru đất diệt
    mình k vì người trời diệt mình luôn
     
  5. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    khổ 1 cái thời nay Lý Thông nhiều, như vụ trung tâm Quê Hương đấy, tiền rót đều đặn mà các em ko đc hưởng 1 xu Thực sự mình có quá vô tâm!!!
     
  6. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    mình đọc trên báo chí rất nhìu. thấy thật giả lẫn lộn. vừa mún cho vừa mún không cho. hôm rồi mình và bạn gái ngồi trên cầu vượt hóng gió. được khoãng 5 phút, 2 đứa ngồi trên xe bỗng nhiên cảm giác thấy có hơi người lại gần. quay qa nhìn thì thấy 1 thèn bé khoãng 3 tuổi nó cứ quỳ xuống mà lạy mà lạy 2 đứa mình. nó ko biết nói hay là ko mún nói. cứ thế mà nó lạy. hic hic lúc đó thấy tội qá móc mấy ngàn ra cho. Rồi quang sát thèng bé ấy 1 hồi . mình thấy nó chỉ thấy 1 trai 1 gái tâm sự thì nó mới quỳ lạy xin tiền. hic hic có sự huấn luyện rồi. thôi kệ cho nó mấy nghìn đồng giúp nó khỏi sự đánh đập của người chăn đắt.
     
  7. Kocuphoc Thành Viên Cấp 3

    Thanks các bạn đã góp ý... Những lần trước lần nào mình cũng giúp nhưng không biết sao lần này lại ko. Nhưng dù sao cũng cảm ơn m.n
     
  8. r1. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giờ em ra đường e dek cho tiền thằng nào nữa hết, biết nhiều rồi
     
  9. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    chuyện thường ở huyện Thực sự mình có quá vô tâm!!! - 1
     
  10. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Thực sự mình có quá vô tâm!!!Thực sự mình có quá vô tâm!!! - 1Thực sự mình có quá vô tâm!!! - 2
     
  11. Gia Khang Verified

    vẫn hay giúp đỡ ng khác
    có bị gạt 1 ít cũng hổng seo -'.'-
     
  12. Changngaoop Thành Viên Cấp 1

    Nếu bạn có lòng trắc ẩn thì bạn cứ cho. Còn về phía người kia nếu họ lừa gạt mình thì sẽ mang tội. Cứ nghĩ như vậy bạn sẽ thấy trong lòng thanh thản.
     
  13. ngheoquadi Thành Viên Cấp 4

    Đọc cái này xong, nhớ hồi nhỏ có xem phim hoạt hình về mấy cái truyện cổ, nhớ đến 1 câu truyện tựa hình như là :" cậu bé chăn cừu và con chó sói", gạt nhiều người quá, đến nỗi không còn ai tin mình nữa, đến lúc nói ra sự thật thì đã quá muộn, XH là thế, 1 số người đã làm chai sạn lòng thương xót của con người.
     
  14. PhucNguyen0411 Thành Viên Cấp 1

    mình nghĩ là bạn cũng ko phải ko có lòng thương người vị bạn còn cảm thấy cắn rứt, chẳn qua do đạo đức xã hội ngày càng đi xuống, ai cũng vì tự vệ mà vô cảm với mọi người xung quanh.
    mình thì nghĩ vầy, gặp ăn xin hay người già yếu ( trừ thanh niên khỏe mạnh mà đi xin tiền ) thì cứ cho đi bạn, vài ngàn đồng bạc ko là gì. có tóc ai mà muốn cạo trọc , người ta đủ ăn đủ mặc thì ko gạt bạn vài nghìn đâu ^^
     
  15. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    mìh thấy nhữg cảh này thì sẽ giúp ng ta liền, nếu ng ta gian dối thì ng ta sẽ mag tội, nếu mìh thấy mà ko giúp sẽ cắn rứt lươg tâm lắm, cứ giúp đi bạn, mìh ko thiệt bao h đâu ^^
     
  16. huytruong100 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống là ko hối tiếc....2 từ phủ phàng nói lên tất cả....!góp vui thui nhé...ko có ý nhé....đừng nghỉ nữa chủ topic...mất cồng già....hihi...hg9
     
  17. kzam Thành Viên Cấp 6

    mình chỉ mua đồ thôi,ko cho.Nghèo cũng có danh dự chứ!
     
  18. Kiến Văn Thành Viên Cấp 4

    Giúp được thì giúp thôi!Làm thiện được thiện mà bạn!
     
  19. Kocuphoc Thành Viên Cấp 3

    Tội đâu ko thấy, nó ôm 1 cục tiền về tối đi nhảy múa, đôi khi còn chửi mấy đứa bị lừa.... Haìzz:sure: Thật thật giả giả... Hông biết đâu mà lần...
    Có ai bán cái kính soi coi ai thật ai giả pm mình mua..:feel_good:

    P/s: Lỡ lần này thui...Lần sau chắc cũng giúp. :byebye:
     
  20. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    hôm bửa chạy ngang ngã tư, thấy 1 bà mẹ già cõng 1 đứa con bị liệt, đứng bán vé số, vì quá mỏi mệt người mẹ dựa con vào tường để đở mệt, mà hình như trời lất phất thì phải, mình chạy ngang qua, vì đường đông và mưa nên cũng tính giúp, nhưng không tấp vào trong được, đến bây giờ trong lòng còn hối hận vì đã không mua vài tờ vé giúp bà ta, trong lòng vẩn còn áy náy....