Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    to me: khi đang bực bội, hãy nghĩ tới việc khác, đừng để lại có hành động dại dột dẫn tới sai lầm ngu ngốc nữa!
     
  2. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    @ me: lầm thiệt,tốt cho lắm,kết cục nhận dc cũng sự ích kỷ
     
  3. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    ...
     
  4. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Từng ngày em sống.giữa những chới với...
     
  5. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
    Gái nào xạo bằng gái thời nay
    Gái ngày xưa lấy chồng chỉ một
    Gái bây giờ như nhà dột ai ơi
     
  6. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    ... bình yên nhé......
     
  7. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    ♫♪ Anh muốn làm điều gì đó để em được vui, dù cố gắng cố chấp cách mấy cũng như vậy thôi. Chỉ mong em ngắm đôi tay của anh, ngắm ánh bình minh. Và em đã nói em ước đi cùng người yêu đi thật xa, chạy dọc trên cát bãi biển buổi chiều hoàng hôn. Và anh đang cố gắng thực hiện điều ước cùng em, dù anh có đau nhưng mong em được hạnh phúc. ♫♪
    Nguyễn Đình Vũ - Thiên Thần Bên Cạnh Anh
     
  8. puppy08 Thành Viên Vàng

    Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  9. minhtuan 46 Hoán Chuyển Càn Khôn

    Baby girl i gotta go
    hãy cứ sống như xưa là khi a chưa từng đến bên e.......
     
  10. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    èo,mỗi lần tính SBR,là thấy chán ,hic,mà trốn 1 lần sau này cũng phải đụng nó hoài,=.= hưc hưc,...cái nhóm CP bất mãn thiệt,tụi nó chẳng lo kím tài liệu,ý kiến ý cò mà hem chịu viết đề cương đi,haizzzzzz,mình klo đề cương trc,chắc tụi nó bỏ ngõ hết,bik làm CP bằng tiếng a để khỏi làm chung,mệt thân
     
  11. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    a à ............. e phải chấm dứt cái việc cứ nhớ đến a thôi... e ko chịu nỗi nữa.... tại sao 3 năm rồi e vẫn cứ nghĩ đến a, e đã chấp nhận đc sự thật, vậy tại sao e ko thể quên........ e tưởng rằng e sẽ cứ để a ở đó trong tim e, hết 2 năm đại học thì mới kiếm người khác... nhưng ko, e ko đủ sức... e phải quên a ngay, quên ngay... e phải học thôi... 3 năm, thêm 2 năm cô đơn nữa, e ko biết e còn sức lực ko
     
  12. 0945556789 Banned

    chớp mắt đó mà đã gần 4 năm rồi mà sao nỗi đau cứ như là hôm wa....
     
  13. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    Hãy trả anh 5 nghìn em còn thiếu ....
     
  14. kfc_kfc [MIỄN TRẢ GIÁ]

    Đêm đi qua, sao tim buốt giá
    Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương
    Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ 1 đời

    Em yêu anh, yêu không hối tiếc
    Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim
    Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi.
    .....ra đi không chút tiếc thương




    Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm
    Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào
    Vì người ra đi lặng lẽ
    Vì người ra đi để em đớn đau
    Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi


    Không còn ai bên đời nữa
    Không còn ai chia nỗi buồn
    Không còn ai chia khỏanh khắc sướng vui ngọt ngào

    "Dù lòng vẫn biết là thế.....mà vì sao em vẫn không thể quên
    Em không thể quên được người...."


    Xin cho em quên,
    Em thôi quay nhìn lại
    Xin cho em quên,
    Em...thôi không nhung nhớ.
     
  15. sheva19 Thành Viên Cấp 5

    đi chơi zui thiệt,công nhận chơi với những ng như zậy,mình thoải mái là chính mình,hjhj,Mlan nó lại suy luận từa lưa rùi=.=!,mệt nó,hic,đã nói hem có j,mà lun nói là có,sao mà mình k cảm giác j ráo
     
  16. VNprovider THÀNH VIÊN UY TÍN

    Có lẽ em đã không còn yêu anh. Có lẽ em đã không còn dành tình cảm cho anh nữa rồi. Khi yêu nhau thì lúc nào cũng muốn được gần nhau, cùng chia sẽ vui buồn với nhau. Vậy mà khi anh bên em thì em lại nói anh làm mất tự do của em rồi xua đuổi anh. Vậy mà anh cứ ngở rằng khi ở bên anh em sẽ vui hơn. Em nói là muốn dành thời gian riêng để giải quyết công chuyện... tụi mình đã sắp cưới rồi. vậy mà có công chuyện gì em ko thể nói ra cùng anh. Ít nhất anh cũng có thể cho em lời khuyên nếu anh ko thể giúp đc gì cho em. Nhiều lúc anh ko biết anh là gì cũa em nữa. Điện cho em thì em bảo là mới yên một tí lại bí quấy rầy. Nhắn tin cho em thì em không muốn trả lời. Tình cảm tụi mình không lẽ phai nhạt vậy sao em? Anh biết anh nói ra làm em bực bội, làm em khó chịu vì lúc nào cũng lầm bầm hoài, nhưng anh biết phải làm sao bây giờ.... Làm sao để em hiểu lòng anh đây.

    P/S: Khi nào nhớ đến anh thì hãy gọi điện cho anh. Anh luôn chờ đợi em!!!
     
  17. puppy08 Thành Viên Vàng

    Em ko còn thể nói những điều mà em từng thích nhắc đến nữa...

    Em coi như anh ta đã chết và chính 1 phần nào đó trong con người em cũng chết theo anh ta..

    Ôi, quẳng hết đi mà vui sống >"<
     
  18. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Ờ, ờ. Quăng gì thì quăng chứ đừng có quăng $ và vàng, bị vì 2 thứ này đang lên giá Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  19. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Hôm nay anh làm em rất cảm động ... em ko ngờ anh thương em nhiều đến thế, mình sẽ mãi vui như thế này anh nhé. Yêu anh ... Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  20. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    ngày bình thường
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. Chinhchu12a,
  3. tranha15297pt,
  4. Fish,
  5. hanguyen895,
  6. Linh An 1109
Tổng: 1,018 (Thành viên: 11, Khách: 939, Robots: 68)