Kẻ Đứng Gác -Vào một đêm tháng giêng,một trong những đêm lạnh nhất của năm mới, viên cảnh sát tuần tra Greeley đi rảo một vòng qua mặt tiền của các cửa hiệu dưới phố.Một con mèo chạy qua mặt ông rồi lao vào một con hẻm gần đó .Cảnh sát Greeley nhìn theo và chợt thấy một tia sáng đu đưa qua lại của cây đèn pin .Nó phát ra từ bên trong khung cửa bằng kính của hiệu kim hoàn Collins nhìn ra con hẻm. Greeley gọi tăng viện và một chiếc xe tuần tra đến thật nhanh.Ba viên cảnh sát lăm lăm khẩu súng cầm tay ,Bao vây lối ra trước và sau cửa hiệu.Nhưng mọi việc đã quá trễ.Bọn trộm đã biến mất.Trong quầy hàng chỉ còn phân nữa món đồ,chứng tỏ bọn chúng đã được báo tin cảnh sát xuất hiện. Greeley nói : -Chắc chắn có một tên đứng gác. Ngay sau đó, lời suy đoán đó được xác định.Một máy bộ đàm nằm trên sàn của hiệu kim hoàn , ngay chỗ bọn trộm làm rớt nó xuống ,Greeley nói: Nhanh lên.Tôi có thấy ba người lảng vảng ngoài đó .Chắc chắn một trong số đó là tên đướng gác .Nếu chúng ta nhanh chân. Họ nhanh chóng tỏa ra ,lục soát một vòng tròn quanh đó với bán kính mười khu phố .Chẳng bao lâu ,họ trở lại và dẫn theo ba người lảng vảng khi nãy ,Greeley nhớ rõ từng người một. Người đàn ông cầm gậy trắng, đeo kính sậm màu và nói : Tôi đang đứng chờ xe buýt.Tôi mù.Tôi là kế toán viên ở cửa hiệu kế bên hiệu kim hoàn Collins.Tối nay tôi ở lại trễ để giải quyết hồ sơ thuế. Tôi nghe âm thanh đường phố rất bình thường.Tất nhiên là tôi không thấy gì cả. Người thứ hai là một phụ nữ ,run rẫy trong không khí ban đêm lạnh giá. Xe của tôi bị chết máy.Tôi bước ra ngoài để xem mình đang ở chỗ nào, sau đó tôi gọi điện thoại cho một ga ra .Ông có thể kiểm tra chiếc xe.Nó vẫn không nổ. Người thứ ba là một kẻ nghiện rượu không nhà không cửa .Tay còn nắm chặt một chai rượu vơi hết phân nữa.Phần rượu trong chai đang đồng cứng lại do nhiệt độ dưới điểm đông.Ông ta lè nhè nói : Tôi chỉ lo chuyện của mình ,tìm chỗ ấm áp để ngủ. Greeley thì thầm với các đồng nghiệp : Một gã say rượu ,một người mù và một người lái ô tô đang gặp khó khăn.Có thể thấy khá rõ ai đã đóng vai người đứng canh gác cho bọn ăn trộm. Ai đã làm việc đó ? Các bác anh chị trong 5s đoán xem nào ? )
thủ phạm là tên say rượu lý do : rượu ở nhiệt độ đó thì ko đóng băng Tìm trên Google nó ra đáp án dzị đó !!
Cha này chứ ai. Kế toán mà bị mù thì thử hỏi biết lấy gì mà đọc sổ sách? Ko lẽ là nhờ người ta đọc lại cho à? Hơn nữa, nếu có 1 người mù gác rất có lợi (đương nhiên là người này giả mù thôi) vì ko ai để ý đến. Một điều nữa, nếu là người mù, thính lực của họ rất tốt, ko thể ko nghe được tiếng động từ tiệm kim hoàn ngay kế bên
theo tui thì tui đoán là ông mù, vì ông đó mù sao làm kế toán viên ? sao lại giải quyết hồ sơ thuế đc ? và ông đó ko đánh cũng tự khai là "Tôi nghe âm thanh đường phố rất bình thường.Tất nhiên là tôi không thấy gì cả" 1 vài suy nghĩ
Thủ phạm là con mèo chứ gì. Nó đã được huấn luyện để khi thấy cảnh sát là vụt chạy báo cho mấy thằng ăn trộm biết. Dạ ! Em chém gió thôi mấy bác =))
Có nhiều diễn đàn đăng bài này rồi. Linh ko đồng ý với đáp án của họ là gã say. Vì theo cách nói của tên say rượu thì chai rược của hắn chưa hẳn đã đông thành đá mà chỉ là cách nói của hắn thôi (nói quá lên ấy mà). Còn bản thân Linh trước khi đi làm kinh doanh thì tốt nghiệp ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh hóa. Đố bác nào làm đông đá chai rượu được đó cho dù là đang -5 độ (theo nhiệt độ bình quân ở xứ lạnh). Rõ ràng một là chi tiết này sai, hai là đó chỉ là cách nói của tên say. Linh vẫn nghiêng về đáp án gã mù chính là tên chỉ điểm vì những lý do sau: 1- Một người khiếm thị luôn có thính lực cực tốt, nên có thể nghe tiếng xe cảnh sát từ xa => có thể cảnh giới được 2- Cùng lý do trên, gã ko thể ko nghe thấy tiếng động do con mèo phát ra hay những âm thanh của vụ trộm. Hoặc dã, nếu gã nghe được và ko phải là tên cảnh giới thì đã sớm báo CS 3- Nếu gã là tên cảnh giới, con mèo có khả năng là công cụ của gã 4- Gã có thể lợi dụng khuyết tật của mình để che mắt thiên hạ, ko ai biết gã làm gì cả. Cũng có thể hắn giả mù thôi 5- Một người mù ko thể làm kế toán cho một cửa hàng vàng bạc đá quý được bởi tính chất phức tạp và sự luân chuyển của dòng tiền. Rõ ràng đây chỉ là lời nói doối à lộ sơ hở của hắn mà thôi
em cũng nghỉ là thằng mù, nhưng như vâyk thì đơn giản quá, đọc cái là thấy thằng mù ngay,có vấn đề trong này.
Thứ 1: ng say rượu "phần rượu trong chai đang đông cứng lại", đây là lời kể của tác giả mà, đâu phải lời tên say rượu nói đâu. Theo như bác kia nói ở trên, k thể làm đông 1 chai rượu cho dù là ở -5 độ C, thì em thấy có vấn đề vs tên say rượu này. Có thật là hắn say k? Và cái chất trong chai rượu là gì? Có phải là rượu k? Thứ 2: ông mù Các bác ở trên đã nói quá rõ ràng rồi. E k có ý kiến, nhưng bổ sung thêm 1 chi tiết nữa của ông mù. Cái bọn trộm ấy, 1 khi muốn ăn trộm thì phải ăn trộm lúz nửa đêm chứ nhỉ. Mà nửa đêm thì làm gì còn xe bus để mà đợi nhỉ??? Thứ 3: cô gái theo như lời cảnh sát nói, thì đây là 1 trong 3 ng đã lảng vảng gần đó. Và cô gái này đc cảnh sát tìm thấy trong bán kính 10 khu phố, 10 khu phố thì chắc là xa lắm ấy nhỉ. Thế thì sao k ngồi trong xe đợi ng của gara đến mà lại đi xa lắc xa lơ tới gần tiệm Collins làm gì? À, còn con mèo. E chỉ ngĩ đó là 1 con mèo hoang thôi. Giống như trong Tom & Jerry ý ban đêm mèo hay đi chơi, đi kiếm ăn...