Ngày mai mình đi tân gia nhà một người bạn (vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp...and kiêm luôn bạn trai) nhà bạn mình ở dưới vũng tàu, mua được một miếng đất trên đường Ngã tư ga nè, tiền không nhiều nên chủ yếu là xây nhà cấp 4 để mấy anh em học hành và đi làm... mấy nay đêm nào cũng nằm gác tay lên trán suy nghĩ xem la tặng quà ji cho nó vừa hợp túi tiền, vừa xài được, vừa phù hợp với ngôi nhà,,,nhưng mà hổng suy nghĩ ra mình nghe bạn bè mách nhau la mua ly tách nhưng mà mình thấy sao sao đó, mua tranh thì cũng ko dc,, nhà cấp 4 chứ đâu phải biệt thự đâu mừh,,,lên google search thì ra toàn mấy cái ji đâu,,ghớm...hết cách mình đành lên đây mong mấy anh chị cho ý kiến...hix hix
Tủ lạnh hoặc 1 cái bếp Rinai (bếp này nhà mình xài hơn 13 năm rùi mới đổi cái mới vì chuột gặm dây điện)
bỏ nhỏ trước với bạn trai , nhà thiếu tivi hay tủ lạnh thì mua tặng , ko đủ thì kiu bạn trai hùn tiền lại ...
mình có 1 cái đèn chùm màu vàng hình vuông nhỏ nhắn xinh xắn mua ở cửa hàng moonlight quận 3 định tặng cho bạn mà nhà nó xây bự quá không hợp nên để ở nhà luôn. Nó bị cháu mình tháo mất một cái tua nằm phía trong nói chung ko để ý ko thấy. Nếu bạn muốn mua mình để rẻ lại cho rồi ra cửa hàng đó nhờ nó gắn vô cái tua mới.Mình mua 700k nay bán rẻ cho bạn 300k thui giao miễn phí, bạn mua tặng cũng được đó
tặng cái đầu máy JVC ( tầm 600k, theo t nhớ lúc coi mấy tờ khuyến mãi ) hay 1 cái bình điện đun nước nóng đi, nấu mì, pha coffee cũng lẹ, 300k là ok rồi
một bộ nồi happycook đi.^^ Tính gợi ý mua tranh 4 mùa hay phúc lộc thọ gì đó mà thấy chủ thớt chê tranh nên hok bít nói gì, thấy mua một chiếc đồng hồ treo tường tốt tốt chút, sài đc lâu mà ng ta lun nhớ đến mỗi khi ngó giờ nữa ( đc ngó hoài = > nhớ hoài)
mua co heo đất bỏ 500k vô,,, thuc tế chut ... lau lau đông đu a em khui heo nhau bua hoang trang ............kakkaka
nhà mình tân già nhìn tới nhìn lui chỉ thấy toàn bia với bọt .uống tới bữa nay vẫn còn 2 thùng 333 chưa hết (tân gia hôm mùng 10 tới nay 4 ngày rồi) .quả là thiết thực chỉ cần làm mồi khỏi lo bia