Tìm kiếm bài viết theo id

bị cái đầu manocanh chữi (thật 100%)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi YA_F1Z, 18/10/10.

ID Topic : 2399801
Ngày đăng:
18/10/10 lúc 16:53
  1. YA_F1Z Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    13/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,180
    chyện cách đây cg 2 thág rồi.sau khi làm xong cảm thấy mệt wá nên mình lên lầu nằm nghĩ mệt,đang ngu đc khoảng 30f thì có ai đó lay mình zậy,vừa mở mắt ra thì nguyên cái đầu manocanh đặt ngay trc mặt mình (tóc của nó là tóc thât),lúc đó mình cg thấy bình thườg tại vì mình ko tin có ma,sau khi nhìn kỹ xung quanh thì thậy thằng bạn đang núp đó cừơi nên mình đã hỉu mọi chuyện và ngũ típ.ngũ tới khi gân 12h tỉnh zậy thì thấy 2 thằng bạn đang nằm kế bên mở nhạc nghe,mình mới kêu tụi nó tắt đèn ngũ đi,sau khi tụi nó tắt hết đèn đc khoảng 20f thì mình nghe kái gì đó rớt xuống kiu lộc cộc,nhìn kỹ thì lại là cái đầu manocanh của thằng bạn lúc nãy đứng zưới lầu wăng lên,làm 2 thằng đang nằm kế bên nghe nhạc hết hồn,tức wá mình cầm cái đầu đó lên chữi vài câu rồi ném mạnh vào tường rớt xuống lầu,sau đó mình nhắm mắt lại ngũ típ.nhừng mà nhắm mắt hoài ko ngũ đc khoảng 10f thì tự nhiên ng mình lạnh ngắt,2 kon mắt mở ko đc nữa,tay chân thì cứng đơ ko củ động đc.lúc đó mình thấy 4 cái đầu manocanh y hệt của thằng bạn dọa mình cứ bay vòng vòng,đứng sau 4 kái đầu đó là 3 ông già nhìn lạ lắm,4 cái đầu với 3 ông già đó chữi mình wá trời nhưng ko nghe rõ đc,lúc đó mình bít chắc là đang bị ma đè nên ko cử động với mở mắt đc,nhưng mình nghe ở ngoài tai mình là tiếng của 2 thằng đang nằm kế nói chuyện,lúc đó mình mới kêu thằng nằm gần nhất tên Hoàng,nhưng lạ ở chổ là mình kêu Hoàng ơi thì ở ngoài tai mình lại nghe tiếng mình ứ ớ nhỏ xíu,mình lại kiu Hoàng ơi típ nhưng to hơn 1 xíu vẫng nghe 2 tiếng ú ớ.cứ như vậy 4 lần,đến lần thứ 5 mình dồn hết sức la lên Hoàng ơi thì bỗng nhiên mình giật mình zậybị cái đầu manocanh  chữi (thật 100%).sau đó mình mới kêu thằng Hoàng táng mình 1 kái mạnh lên,sau khi nó táng 1 kái giáng trời mình mới hỏi "lúc nảy mày nghe tao kiu mày ko ?"nó mới trả lời là "tao hog nghe mày kêu nhưng tao nghe mày la ú ớ gì đó,tưởng mày nằm mơ nên tao hog kiu mày dậy để mày ngũ típbị cái đầu manocanh  chữi (thật 100%) - 1".sau đó mình mới kể lại toàn bộ những gì mình thấy lúc nãy cho nó nghe,sau khi kể xong mình mới chạy xuống hỏi thằng kia là cái đầu manocanh đó ỏ đâu mà có,nó nói ghệ nó kiu nó giữ dùmbị cái đầu manocanh  chữi (thật 100%) - 2.mình mới kể lại toàn bộ sự viêc cho nó nghe nữa.nghe xong mặt nó ko còn 1 miếng máu.mau mau đem cái đầu đó bỏ vô túi cột lại đem đi xa wăng liền.sự thật 100% tin hay ko là tùy các bạn,mình ko nói xạo đâu.
     
  2. goldfish1906 Thành Viên Cấp 4

    Địa bạn cao lắm .....
     
  3. Lỗi_Tại_Bướm Thành Viên Cấp 1

    cái này nằm mơ mà ba :|
     
  4. YA_F1Z Thành Viên Cấp 4

    hog fãi nằm mơ đâu,mắt mình nhắm lại mở ko đc nhưng mình có thể cảm nhận đc ở ngoài họ đang làm gì,mình kòn nghe đc nhạc cuả thằng bạn mình nghe nữa mà.
     
  5. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    ghe vay , neu k phai nam mo thi .....oi troi ....de so wa
     
  6. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Làm gì mà mệt ghê vậy bro?
     
  7. NTD Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái đầu manequin đó là của chỗ học làm tóc fải ko bro
     
  8. nhattinhduong Thành Viên Cấp 4

    cái này tui bị hoài ah ..ko sao đâu thiu thiu ngũ nên não hay gây ra ảo giác đó mà ....
     
  9. YA_F1Z Thành Viên Cấp 4

    uh cái đầu đó là tóc thật do kon ghệ of bạn mình học nghề làm tóc,ai ko tin có ma chứ mình tin ák.mình gặp hết 3 lần oỳ nhưng hog thấy sợ gì hết bị cái đầu manocanh  chữi (thật 100%).
     
  10. giembong007 Thành Viên Cấp 2

    Vấn đề này đúng là không phải do cái đầu của ma-nơ-canh mà là tóc gắn trên cái đầu đó. Đó là tóc thật của 1 người nào đó.
     
  11. sao_băng_88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bị ám ảnh thôi, đầu đó chuyên dùng học bới tóc.
     
  12. Kenlee149 Thành Viên Cấp 4

    ôi ghê quá...sợ thật
     
  13. boy_us Thành Viên Cấp 6

    mỗi lần bị bóng đè mình thường đọc 1 trong những câu này là hết
    [FONT=&quot]ÁN MA NI BÁT DĨ HỒNG[/FONT]

    OM MANI PADME HUM

    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

    Nam mô đại nguyện địa tạng vuơng bồ tát ma ha tát
     
  14. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    lại coi phim sau đó đi ngủ chứ gì. Mơ là đúng rùi còn gì....
     
  15. YA_F1Z Thành Viên Cấp 4

    lúc đầu mình đã nói là do làm mệt wá nên lên lầu ngũ mùh.thời gian đâu mà xem fim,mà mình gặp ma hết mấy lần òy.có bữa đi làm zề thấy có bóng người đang ngồi trc cữa bên cạnh đống lữa,tg mẹ đang ngồi cúng chạy mau về tới trc cữa hog thấy ai hết,nhà tắt đèn đóng cữa ngũ hết trơn chỉ còn đóng lữa mẹ đốt cúng lúc nãy.zô nhà hỏi nãy giờ mẹ có ngồi ở ngoải hog,bã nói có nhưng cg gần 30f òy.da gà nổi hết trơn.
     
  16. vinhtrau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bị bóng đè sinh ảo giác
     
  17. NOKIA6BEO Thành Viên Vàng

    cai nay goi la bi ma de.
     
  18. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    để in ra đọc
     
  19. Măng Cụt Thành Viên Cấp 4

    hết thiệt ko vậy bạn, suốt 5 năm nay mình bị ma đè, mỗi lần ngủ là bị đè 4 5 lần liên tiếp, cứ ngủ là bị, ngủ gục trên trường cũng bị, ngủ ở đâu cũng bị, nhìu lúc sợ ko muốn ngủ luôn, hỏi bao nhiu bác sĩ đều bó taybị cái đầu manocanh  chữi (thật 100%)
     
  20. timveq Thành Viên Cấp 4


    .... Bạn bị vậy là khá nặng rồi đó , bạn Pm nick yahoo mình đi , mình sẽ có 1 lời khuyên bổ ích cho bạn , nhiều ca còn nặng hơn mình cũng gặp rồi .

    Mấy bạn chơi cầu cơ , không biết làm sao , bị ..... nhập vô luôn , ghê quá!
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 456 (Thành viên: 6, Khách: 419, Robots: 31)