Tìm kiếm bài viết theo id

Thực sự mình có quá vô tâm!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Kocuphoc, 14/10/10.

ID Topic : 2386151
Ngày đăng:
14/10/10 lúc 12:30
  1. huanvd Thành Viên Cấp 4

    đến cả lòng tốt của mọi người cũng bị lường gạt thì con người ta trở nên vô tâm với mọi thứ. Ví dụ điển hình nhất là mấy tin spam trong YM! kiểu như "hãy gửi dùm tôi, con gái tôi là xyz đang bị máu trắng cần tìm người hiến máu, ai có máu liên hệ số đt abc gì đó....." ghét nhất mấy tin offline kiểu này, đem lòng tốt của con ngừoi ra làm trò đùa, làm cho người khác trở nên nghi ngờ mọi thứ, đến khi thực sự cần giúp đỡ thì con người ta đã chai sạn mất rồi.
     
  2. huanvd Thành Viên Cấp 4

    đến cả lòng tốt của mọi người cũng bị lường gạt thì con người ta trở nên vô tâm với mọi thứ. Ví dụ điển hình nhất là mấy tin spam trong YM! kiểu như "hãy gửi dùm tôi, con gái tôi là xyz đang bị máu trắng cần tìm người hiến máu, ai có máu liên hệ số đt abc gì đó....." ghét nhất mấy tin offline kiểu này, đem lòng tốt của con ngừoi ra làm trò đùa, làm cho người khác trở nên nghi ngờ mọi thứ, đến khi thực sự cần giúp đỡ thì con người ta đã chai sạn mất rồi.
     
  3. ruaconbungfe Thành Viên Bạch Kim

    Có lần đang ngồi ăn với người iu và mấy đứa bạn thì có 1 đứa nhỏ dẫn theo ông già mù( thiệt giả ko biết) tới xin tiền, mình không cho nó năn nỉ níu kéo hoài, 1 hồi thấy mình không nói gì,nó cầm tay mình cắn 1 cái. Cũng may giật lại kịp (ai biết nó có bệnh gì ko) và theo phản xạ rất "chuyên nghiệp", mình cốc đầu nó 1 cái "bốp". Nó dẫn ông già chạy mất tích
    Thiệt là đau đầu
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. vietnamdong,
  3. vanquyensg2020,
  4. nguyentuan1874,
  5. HuyPhuc1905,
  6. Fish
Tổng: 432 (Thành viên: 6, Khách: 349, Robots: 77)