Sáng nay vừa đi ăn về thì nhận dc cái này: Các bác nhìn dùm em chỉ số cũ và chỉ số mới đều là 36, mức tiêu thụ là 0, thế mà vẫn bị tính tiền 4m3 = 17k. Hỏi ông thu tiền nước thì bảo quy định giờ là thế, ko xài cũng phải trả tiền 4m3 nước. 17k đối với mình chả là cái éo gì hết, 1 gói mal mình hút cũng 21k. Nhưng vấn đề ở chỗ, mình ko xài vẫn phải trả tiền vô lý. Ko phải ko chịu xài mà là ko dc xài. Có đọc trên báo mấy nhà ở q7, q8 nước chảy như thằn lằn tè, đêm hôm mới có nước, xin thưa, thế là hạnh phúc lắm lắm rồi đấy, ở nhà mình 1 giọt cũng ko chảy. Xài giếng khoan 100%, ở ngay chỗ bể giếng có 1 vòi âm dưới đất để lấy nước mồi, vậy mà khi nào giếng mất nước vẫn phải chạy qua nhà hàng xóm xin nước về mồi, 1 giọt cũng ko chảy. Đấy là vòi âm nhé, còn vòi trong nhà đừng có mà hy vọng :beat_brick:. Nhà mình lắp đồng hố nước mới ngay thời điểm xây, tức là đã hơn 5 năm rồi mà chỉ số là 36 thì các bác tự hiểu nó thế nào. 5 năm trời xài 36 khối, vãi cả hàng họ :burn_joss_stick:. Nước giếng khoan có thể dùng giặt giũ, tắm rửa, lau nhà....chứ dùng để nấu nướng, ăn uống thì ko ai muốn chút nào. Vậy mà nhà mình vẫn phải xài, đâu có sự lựa chọn khác. Tết năm ngoái máy bơm cháy ngay chiều 30, cả cái tết phải đi xin nước hàng xóm xài, khổ ko tả dc . Nhờ mấy anh nước mà nhà mình có cái tết sang nhất từ trước đến nay, 2 cái máy lạnh bật 24/24 chỉ để hứng nước dội wc :feel_good:, ko biết bầu Đức có sang như mình ko nữa. Bao nhiêu lần báo lên cty cấp nước đều vô ích, thậm chí còn ko có cả 1 lời hứa. Vậy mà tự nhiên hnay đùng 1 cái bắt phải trả tiền cho thứ mà mình ko dc xài chứ ko phải là ko muốn xài. 17k ko đáng, nhưng nó thể hiện rõ nét cái bản chất độc quyền, quan liêu, áp đặt. Ức chế quá đi :choler:
sặc ... nhà bác ở Bình Thạnh à ! nước nhà em cũng yếu nhưng ko đến nỗi nào . hic báo cho lãnh đạo Thành Phố xem nó có sữa nước cho nhà bác ko
chắc nó tính tiền .. thoát nước chứ ko phải tiến cấp nước, vì bác vẫn dùng hệ thống thoát nước của nó! kakakakaka
Em xin thề em chém gió ra đường máy bay đụng chết. Bác gặp nỗi khổ 5 ngày ko có nước bác mới thấy thấm thía. Ngày thường ko sao, tết nhất xin dc miếng nc khó khăn vô cùng, ai cũng kiêng cử. Nước xin dc còn để nấu ăn, lấy khăn nhúng lau sơ người, dư thừa đâu ra mà dội wc. Hứng máy lạnh 1 ngày dc 1 chậu to, dội dc 3-4 lần wc, đi tè xong úp wc lại, để dành....dội luôn 1 thể, tiết kiệm từng giọt nc ấy chứ. Tiền điện tháng tết trả méo hết cả mặt chứ sung sướng cái nỗi gì. Khốn nạn vậy đó, mà bây giờ chúng nó đè đầu mình ra bắt trả tiền nc, trong khi 1 giọt cũng ko có. Nhìn đi, hơn 5 năm trời xài 36 khối nc, chưa bằng người ta xài 1 tháng.
khiếu nại lên đường dây nóng bảo vệ người tiêu dùng bằng thông tin của báo VNN đi bạn , ở đó người ta sẽ có trách nhiệm đối với những trường hợp khách hàng bị thiệt thòi như bạn.
hờ hờ. Nhà mình mở công ty. Tháng nào ko xài cũng tính tiền nước. Và cứ thế. chìu chìu xách vòi ra...xịt đường cho nó mát :">