Mọi người đọc tin bắt kẻ buôn ma túy ở đây http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/10/3BA21EB1/ Vấn đề là lão nhảy từ tầng 3 xuống cái uỵch rồi lếch 700m nữa,người ko hề hấn gì.Quá đỉnh,ai làm nổi ko?:surrender: Từ tầng 3, Hà đã quyết định nhảy xuống để trốn chạy cảnh sát.
nói là nhảy cho vui nhưng thực tế thiết kế căn nhà này ko đến nổi nào phải " phi thân " như báo nói.có nhiều cách để thoát từ sân thượng từ ngôi nhà này : + thứ 1 : đu tụt theo đường ống nước. + thứ 2 : đu người xuống thanh lam cửa sổ,sao đó đu cửa sổ thả dài người và nhảy ( bao nó làm cách này ) vì vị trí tiếp đất không cao,có thể bị choáng tí nhưng vẫn chạy được. còn mấy cha nhà báo nói nó nhảy thẳng từ tầng 3 mà tiếp đất 1 cách bình yên không một miếng xương nào lòi ra thì Thành Long nhảy xong còn chắc phải lòi vài xương huống chi thằng này.
Đọc xong mới thấy CS của ta bựa quá, gần 20 người mà tí nữa thằng này thoát được. Rượt đuổi kinh hoàng giữa cảnh sát và trùm ma túy 22/10/2010 10:22 (GMT +7) Sáng 21/10, tại ngõ 190, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội xảy ra cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa cảnh sát và một tay buôn ma túy. Trong con ngõ vắng, những tiếng nổ chát chúa vang lên, người đàn ông bị truy đuổi ráo riết. Người đàn ông thuê căn nhà 3 tầng trên phố Hoàng Như Tiếp khoảng 2 tháng trước. Hợp đồng mang tên Hoàng Đình Phi, 36 tuổi, ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, mục đích thuê nhà để ở. Trong thời gian này, người đàn ông sử dụng chiếc ôtô Camry biển quân đội làm phương tiện đi lại. Thỉnh thoảng anh ta dùng cả biển số Hà Nội và biển TP.HCM. Ngoài ra còn có một người phụ nữ cùng sống trong căn nhà trên. Những người dân xung quanh cho biết, căn nhà thường đóng cửa im ỉm cả ngày, đến khoảng 22h trở đi, mới thấy người ra kẻ vào tấp nập. Khách tới đây đi lại bằng những phương tiện xe tay ga đắt tiền, đều trẻ và giàu có. Người thuê căn nhà này còn cho lắp camera để quan sát xung quanh. Lực lượng cảnh sát vào cuộc, xác minh người thuê căn nhà trên đã dùng ảnh của mình dán vào chứng minh thư của người khác. Đội cảnh sát ma túy công an quận Long Biên và công an phường Bồ Đề đã cùng lập chuyên án 781L. Suốt 10 ngày liên tục theo dõi căn nhà từ 21h đến sáng hôm sau, lực lượng chức năng xác định đây là tụ điểm buôn bán ma túy tổng hợp, kẻ đứng đầu là một tên trùm người Hải Phòng. Ngày 19/10, lực lượng chức năng đã quyết định triệt phá tụ điểm bán ma túy này. Tối cùng ngày, gần 20 cán bộ phong tỏa khắp căn nhà số 2C. Đến 23h30, một đôi nam nữ đi xe SH từ căn nhà này ra, lập tức bị tổ công tác bám theo. Đến đường Nguyễn Văn Cừ, một cảnh sát đã khống chế thanh niên cầm lái. Gã này chống trả quyết liệt. Hắn vội vàng nhét gói tang vật vào mồm định nuốt khiến cảnh sát phải cậy mồm để lấy gói ni lông. Tại trụ sở cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận tên là Hoàng Hữu Đức (32 tuổi, ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa) và Phạm Thị Hồng Vân (23 tuổi, ở A4 khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình). Số bột trắng Đức định nuốt là ma túy tổng hợp dạng đá, nặng hơn 8,3 gram. Còn Vân chính là người tình của Phi - tên thật là Bùi Mạnh Hà (36 tuổi, ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Ngay sau khi nắm bắt được kẻ bán ma túy tổng hợp, thiếu tá Vương Quốc Huy, Đội phó cảnh sát ma túy đã xin lệnh khám xét, bắt kẻ trong căn nhà này. 2h sáng ngày 20/10, lực lượng chức năng áp sát căn nhà, Hà đã khóa chặt cửa, cố thủ bên trong bỏ ngoài tai nhiều lời kêu gọi đầu hàng. Trong nhà, Hà không phản ứng với mọi lời yêu cầu của cảnh sát. 2h30 cùng ngày, một thanh niên từ trong căn nhà bỏ chạy ra ngoài và bị bắt giữ là Hoàng Trung (26 tuổi, ở phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng). Đến 9h sáng cùng ngày, Hà vẫn kiên quyết cố thủ bên trong, lực lượng cảnh sát quyết định phá khóa đột nhập buộc hắn phải chạy lên tầng tum và leo qua các mái nhà, ban công của hàng xóm, bỏ chạy. Khi đến nhà số 14, gã trốn dưới hầm cầu thang lộ thiên, ở tầng 3 và lấy tấm cót ép để che chắn. Lúc đó, tổ công tác gồm thiếu úy Hà Minh Đức đi đầu, thiếu úy Đỗ Việt Dũng và một số cán bộ phường, dân phòng cùng bà chủ nhà lên tầng 3, áp sát nghi phạm. Hà giơ thẳng khẩu súng K59 trước mặt thiếu úy Dũng, bóp cò. Với khoảng cách chỉ chừng 1m nhưng trước khi đạn ra khỏi nòng, thiếu úy trẻ đã nhanh nhẹn né sang một bên, viên đạn sượt qua vành tai. Hà tiếp tục bắn thêm một phát nữa về phía lực lượng truy đuổi và trèo ra lan can nhảy xuống đất từ tầng 3, vai đập xuống nền, rơi súng. Gã tiếp tục bỏ chạy. Lúc này, thiếu tá Huy cùng hai cảnh sát khác rượt đuổi theo Hà. Cuộc truy đuổi trong ngõ kéo dài khoảng 700m. Mặc dù bị đau từ cú ngã, Hà vẫn chạy khá nhanh. Đến ngã tư ngõ 208 cùng khu này, cảnh sát suýt mất dấu Hà. Nhưng được một người dân cho biết Hà đã chạy vào căn nhà không có người ở, anh Huy và đồng nghiệp áp sát, khống chế, bắt giữ Hà. Cảnh sát thu một khẩu súng K59, hai viên đạn, hai vỏ đạn. Kiểm tra người gã này, có một viên đạn, 900USD, 54 triệu đồng, hai sim điện thoại. Khám xét tại nơi ở của Hà, cảnh sát thu giữ nhiều viên ma túy tổng hợp, tài mà, ba chiếc tẩu hút ma túy, hai camera, bộ máy vi tính, xe ôtô Camry biển quân đội, cùng hai biển số khác và còi hụ, dao, trường kiếm. Bước đầu, Hà đã thừa nhận hành vi mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng và giết người. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi đồng phạm của Vân về mua bán ma túy, và hành vi không tố giác tội phạm.
Cha này nhìn là biết dân có võ, độ cao trong hình có nhiều điểm có thể bám để giảm lực rơi. Nếu ổng nhảy xuống theo thế để giảm thiểu lực tác động lên cơ thể thì vẫn chạy đc thôi.
Buôn bán ma túy bị bắt đc thì kiểu gì chẳng 20 năm trở lên ! Nên chống trả quyết liệt . Nhảy từ tầng 3 xuống thì nó cũng làm Có điều chắc bám vào đâu đó xuống chứ nhảy liền tầng 3 xuống ko chết mới lạ
Đập đá vào ng` cái gì cũng làm đc hết Đọc wa bài bạn kia post thì mình ko còn gì bàn cãi Ai chơi qua mới hiểu thôi ... Tác dụng của đá là sự ko biết đau đớn gì hết và ...
Ống nước đó bằng nhựa chứ ko phải bằng sắt bro ơi.Mấy cái tấm gác trên cửa sổ nhìn mỏng mong thế kia trong khi hắn nặng 90Kg.Cách 2 khả thi hơn phi ống nước.
Ừa nè , mình thì nghĩ ai mà bán chắc cũng phải chơi wa hết rồi Nhưng lúc đó có hay ko chắc chỉ nó biết Còn chuyện đau đớn thì ... chắc tùy ng` và trong cuộc mới biết ^^