Gần 1 tháng nay, ko hỉu cổ của e bị gì mà nó nổi những mảng đỏ lên, da hơi sần và lột da trắng trắng ra, giống lột da tay chân á, hức mới đầu e tưởng e bị dị ứng, tại e cũng có tiền sử dị ứng gòi, khổ thân e là e ko bít e dị ứng thức ăn j, vì e ăn búa xua tôm mực bò bla bla ko sao, lâu lâu bị dị ứng, mua mấy liều dị ứng ún thì khỏi, thế là đợt này cái cổ e bị zậy, e cũng đi mua thuốc dị ứng mà ún ko hết, e ra bv bác sĩ cũng ghi là dị ứng thức ăn, dặn là nếu ko khỏi thì quay lại làm xét nghiệm này nọ, cứ thế mà e lần lựa cũng 1 tháng này, vì có lúc nó đỏ lắm, có lúc nó lại hết đỏ, e cứ tưởng nó hết, cứ èng èng zậy đó mới khổ thân chứ, h cái cổ e nhìn xa thi thấy hơi sạm sạm như bị cháy nắng, nhìn gần thì thấy sần và lột da cũng gê gê,mà cổ e cũng bị cứng cứng lại nữa, hu hu hu, làm e ko mặc áo thun bình thường đc, cứ phải kiếm cái nào che cổ đi, trước cổ em da đẹp lém, trắng trẻo Mà e ngĩ cái này có thể là bệnh về da liễu, nên e mún đi bv da liễu thử xem, chứ khám ở bv quận 4 chỗ e hơi ko yên tâm lắm, có a chị nào từng đi rồi có kinh nghiệm chỉ giùm e, thủ tục sao, vô h nào thì tiện, rồi tiền bạc nữa để e chuẩn bị đem theo cho đủ, bs nào khám đc,vô khám mua thuốc ở đó lun hay ra ngoài mua... Hay có ai từng bị giống e hôn thì chỉ giùm e với nha, e cảm ơn nhìu nhìu
vô da liễu khám thì lúc đầu ra mua 1 cuốn sổ khám bệnh rùi đóng tiền khám (ko nhớ nhiu nữa mấy chục thì phải ) rùi nó cho số vào đó bác sĩ khám
vào da liễu mua cuốn sổ khám bệnh vài ngàn hay có sổ khác đem vào cũng ok.ra quầy đóng tiền lấy số thứ tự lên phòng chờ kêu tên vào khám.sau khi có toa thuốc thì về cách xa bệnh viện khoảng 1km hãy mua thuốc,vì giá các nhà thuốc gần bệnh viện thì ai cũng biết cắt cổ đến chừng nào.khi vào bệnh viện thì có mấy tay dạng giống xe ôm lôi kéo hỏi này nọ thì cứ im lặng lắc đầu rồi chạy thẳng vào bệnh viện mà gởi xe và làm như trên,nghe lời mấy tay cò ngoài cổng không khéo tiền mất mà tật mang đó.
Bác nói đúng cẩn thận mấy tay cò kêu réo ê ê , j đó, cứ chạy thẳng vào bệnh viện gửi xe trong bệnh viện nhớ nha, thẳng trong bệnh viện luôn ko thì hối hận ko kip đó
vào ngay bện viện đầu tiên là nhìn tay phải có cái quầy chạy ngay vào lấy số thứ tự trước có cái máy nhả số bạn phải nhanh tay lấy liền. (7g sáng là bắt đầu khám) sau khi lấy số thì mua cuống sổ khám 3 nghìn đồng, xong ra ngồi đợi người ta gọi đến số (khoảng 30phut) vô quày 1 nộp số xong qua quầy 3 -4 đóng 35 nghìn . xong vô khám. Nếu khám nhanh thì khoảng 80 nghìn nha bạn 5phut là xong nhưng 8g mới bắt đầu khám nhanh. Còn nếu khám vấn đề nhạy cảm thì vô cổng quẹo tay trái qua khu xét nghiệm - nam khoa đó nha.
Kiểm tra đy bồ , có khi bị dị ứng thuốc đó. Tui cũng bị dị ứng thuốc nè , đy kiểm tra mới bik , nhưng hên cũng không nặng lắm , nên ít uống thuốc lắm...sợ.. Hoặc là mùa nóng nên bị thế , mấy ngày trước mẹ mình cũng bị . Nổi mấy hạt li ti đỏ đỏ ở mặt và cổ ghê lắm , nhưng giờ trời mát thì tự dưng nó lặn hết lun rồi..
nói chung cứ vào trong rồi hỏi ở bàn hướng dẫn sẽ biết liền. Đừng nghe lời cò ở ngoài nha pé. Hum bữa có báo đăng "cò" chỉ pé kia lại phòng khám riêng của bác sĩ nào đó chữa, sao khi kê toa xong "lão bác sỹ" ấy thấy pé cũng dễ thương nên nói sẽ chích cho em đó 1 liều bảo đảm hết ngay (pé bị nấm da), rồi bảo pé kéo quần xuống để "bác sỹ" "chít" vào mông cho mau hết. Bởi vậy cẩn thận nhe. Đừng tin lời cò, cứ vào trong.