Ra luật lâu rồi ông ơi, không xài vẫn bị tính như vậy. Nếu không muốn xài nữa thì kêu bên đó xuống cắt đường ống đi, nhà mình cũng y như vậy, xài ít hoặc vẫn bị tính.
nghe bác tả sao em thấy ớn wá nhà bác bán dc nhiu ấy nhỉ ? hay bán nhà wa khu khác đi dân đen như mình nói chừng nào chúng nó mới nghe :after_boom: nhà em nước bị phèn mấy bữa nay mà em còn thấy bực mình đây :choler: tắm rửa còn đỡ, giặt đồ là cứ phèn vàng khè cả lên :choler: chà răng ún nước đó có mùi tanh tanh mún ói
bên mình đồng hồ ko hư, xài cũng thoải mái (nhiều khi để quên rửa xe bằng nc máy) nhưng ko hiểu sao hóa đơn tháng nào cũng 25-27k................có vẻ giống dịch vụ internet trọn gói nhỉ :byebye:
Nhà mình nước mạnh lắm. tới nỗi tối phải khóa van nước nguồn lại, nếu ko nước tự động chảy lên bồn chứa trên nóc nhà ấy Đúng là kẻ ăn ko hết, người lần chẳng ra
cái vụ này nhà mình cũng bị nè !! ko chỉ riêng nhà mình mà nguyên cả xóm bị lun ! ko có 1 giọt nước lúc nào cũng phải xài nước giêng ! báo lên cấp trên thì vẫn thế @@
y chang nhà mình. Tối nằm ngủ nghe nước chảy quá trời mà ko bít chuyện gì xảy ra, tưởng nước nhà hàng xóm chớ. Ai dè cuối tháng tiền nước tăng gấp 3. Ông bà cha mẹ oy
bình thường thôi, 4m khối đó là mức tối thiểu dạng thuê bao mà khách hàng phải trả, không dùng cũng phải trả
bác mún nó lắp đường nước cho bác thì phải chi thôi, ko phải là chi cho công ty nước ko? mà còn chi cho cái thằng nhận hồ sơ nhà bác đó, nói nó save số di động của bác vào, là trong vòng sáng chiều nó có mặt để lắp mà thôi ... e từng bị giống bác nè ... cho nó vài xị là có nhanh lắm, hình như phí lắm mới, tính lun tiền đi ống là chừng 3- 4tr đổ lại àh ... làm nước máy đi xài cho an toàn ... :go: ... p/s: còn vụ 17k này bác lên nói nhẹ nhàng là ủa? bên khu e có đường nước hả bác? nếu có bác cho em xin lắp, vì em chưa lắp mà, còn ko? thì bác cho em gửi cái tờ giấy báo vô lý này dùm em ... ...
Nếu ở đầu nguồn thì khác,cuối nguồn thì khóc.Đáng lẽ phải có các trạm bơm trung chuyển nhưng chẳng thấy nó ở đâu. Mình thấy nhà máy nước ở SG làm ăn rất bố láo.Ai đời làm cái đường ống ngay giữa đường,nhà nào mắc là nó đập đường bắt vào nhà đó. Ở nhà mình thấy đường ống nước đặt 2 bên vỉa hè,nhà nào bắt cứ đập vỉa hè mà vào.Như vậy đường ko bị gồ ghề mà còn an toàn hơn.
À, cái vụ không xài vẫn tính 4m3 thật ra cũng k quá đáng như bạn nghĩ đâu bạn à. Bạn cứ nhìn nhận khách quan sẽ thấy: theo qui định của các cty cấp nước thì khi KH gắn ĐHN thì trong bản hợp đồng ký kết đã có điều khoản qui định về mức sử dụng nước tối thiểu (cái này lại ít người đọc nhất). Đối với trường hợp của bạn thì bạn có thể nghĩ mình thiệt hại (chắc chắn rồi). Nhưng nếu bạn nghĩ lại xem, cty cấp nước khi gắn ĐHN mới cho KH thuộc diện miễn phí (cái ĐHN 15 ly đã là hơn 500k) mà nhà đó 5 năm trời k xài 1m3 nước thì chắc chắn rằng cty cấp nước sẽ thiệt hại rất lớn tính trên số ĐHN gắn miễn phí. làm phép tính là biết: 1 ĐHN >=500k 5 năm = 60 tháng (1 tháng * 4) * 60= 240m3 ==> cty cấp nước cũng chẳng được miếng thơm nào lại phải thay cho nhà đó cái ĐHN mới (định kỳ 5 năm thay một lần) Đó là vân đề về 4m3. Còn những vấn đề khác thì các bạn nói cũng đúng nhưng cũng k đúng (chẳng hạn như xì tiền cho mấy người gắn ĐHN) thì đúng hay k đúng cũng do bạn hết.Vì bạn nghĩ cái gì cũng cần phải có tiền nên bạn cứ có tâm lý phải chung chi thì mới nhanh được, vô tình chung bạn đã gom đũa cả nắm tất cả những người làm chung với người nhân viên đó. Tôi xin khẳng định mấy bọn như mấy Bro trên nói toàn là những thằng cặn bã, cái dạng cho số đt để làm dịch vụ là do bọn nó muốn lấy tiền của bạn thôi và xin nói thật với bạn là những chuyện đó đa phần là sai nguyên tắc và sau này mọi hậu quả là do các bạn nhận lấy. Lý do: gắn, nâng, dời ĐHN đều phải lưu bản vẽ (do chuyên viên kỹ thuật thiết kế, thẩm định), bên bạn nhờ tụi kia làm dv thì nó làm nhưng bên bạn sai so với bản thiết kế ban đầu, mai mốt có 1 bộ phận thanh tra nước xuống nhà bạn thấy sai so với thiết kế thì lúc đó các bạn mới thấy mình dại đến cỡ nào. Các bạn có biết tại sao tôi nói những điều này k? Vì bản thân tôi cũng làm cấp nước mà, hạn chế thì rất nhiều nhưng hầu như gánh nặng cải cách chỉ đè nặng lên vai Ban Giám đốc mà thôi, còn những người kia chỉ lo bản thân mình thì làm sao nói chuyện chung tay sáng tạo những cách làm hay để cải cách được. Cái gì tốt thì tôi nói nó tốt, cái gì xấu thì tôi thẳng thắn lên án. Tôi làm công bộc cho dân chưa bao giờ dám nhận 1 đồng của ai hết, thậm chí khách hàng lên liên hệ trễ tôi vẫn tiếp mà đó đâu phải công việc của tôi đâu, khách hàng thấy tôi nói chuyện vui vẻ, hướng dẫn tận tình thì họ cũng hay bồi dưỡng cho tôi nhưng tôi có nhận đâu vì tôi mà nhận, ng khác cũng nhận, ai cũng nhận thì đất nước này đâu khác đống shit đâu. Cho nên tôi rất đau và nóng máu khi thấy những người khác nói tôi cũng giống như mấy tụi vòi tiền thì tôi chịu k nổi. Có gì các bạn cứ liên hệ cty cấp nước để được hướng dẫn thủ tục cần thiết, thời gian từ lúc nhận hs cho đến khi hoàn thành là bao nhiêu ngày, có trở ngại gì k, giải quyết trong bao lâu, sau thời gian đó mà có thằng láo lếu nào đó nói nếu có tiền thì sẽ gắn nhanh thì bạn cứ thu âm lại và báo lại cho cty cấp nước để cho thằng đó lên dĩa luôn. Lương + Thưởng + phúc lợi của tụi đó còn cao gấp 2,3 lần lương chuyên viên đó bạn, k phải đói nghèo gì đâu, tiền của bạn và những người khác để tụi nó ăn nhậu thôi. (Sorry, nói hơi dài):surrender: