Bác có vẻ ko hiểu vấn đề của mình, ở đây là mình ko xài dc, nước ko chảy 1 giọt, báo rất nhiều lần và ko có lấy 1 lời hứa sữa chữa chứ đừng nói. Tui muốn xài nhưng ko dc xài, và bây giờ tui phải trả tiền cho cái ko dc xài, bác hiểu rõ ko ?????
độc quyền nó vậy đó bạn hồi trước chưa có fpt,viêttel cạnh tranh thằng vnpt cũng đâu kém cạnh,sau này thêm mấy ông nhào vô nên nó bớt láo rồi h tới ông điện với ông nước,độc quyền. Mày không xài hàng của ông thì mày chết,ông dek cần
K phải mình k hiểu mà thay vì nói riêng rẽ thì mình gom vô lun ấy mà (k phải bạn bị ức chế vì 4m3 đó sao?. áp lực nước chỗ bạn quá yếu, chắc sau này nhà máy nước sẽ tăng áp để mấy khu vực cuối nguồn cũng có nước chảy mạnh, ráng đợi nha bạn, chắc hơi bị lâu đó, gì chứ vụ này là chuyện dài hơi lắm:after_boom:.
Mình ức chế ở đây chính là cách làm việc quan liêu, áp đặt và nhất là độc quyền, ép người dùng phải tuân theo. Mình vì dụ bạn nhá: Bạn xài internet, lắp đặt miễn phí, kéo về rồi ko xài dc, đến tháng nó thu tiền bạn 10k thôi, bảo là tiền em lắp, em tốn chi phí cáp, jack....Bạn có móc 10k ra trả hay đập cái dép vào mặt nó rồi chuyển qua dịch vụ khác xài ???? Với net bạn làm dc chuyện đó chứ với nước bạn làm dc sao? Căn bản nước độc quyền,, ko có 1 sự lựa chọn nào khác nên muốn đối xử với khách hàng kiểu gì cũng dc, ngậm tăm mà chịu đựng thôi. Khác hoàn toàn, cái này là ko xài dc mà vẫn phải trả tiền.